Thật sự mà nói, những trò "mẹo nhỏ" kiểu ăn gian vặt như này đang tràn lan khắp nơi trong xã hội. Đây là một trong những thói xấu mà không ít người mình vẫn còn mắc phải
Lợi được một tý là nhiều người cảm thấy sướng run, tự hào khen bản thân khôn lanh, biết "xoay xở" tìm lợi. Thậm chí còn truyền lại cho con cái như một "kỹ năng sống" để "thích nghi" trong xã hội luôn á. Nghe mà tức không tức!
Ở các sân bay Việt Nam, cảnh hành khách mắng chửi, sỉ vả nhân viên làm thủ tục, thậm chí dọa đánh đã trở thành "món ăn thường ngày". Chuyến bay delay một tí, chưa kịp biết lý do gì, là các bác hành khách đã sẵn sàng mắng nhân viên hãng bay như tát nước rồi. Phần lớn nhân viên làm thủ tục là chị em, giờ phải sợ hãi những hành khách "hung thần" này thì còn gì nữa
Drama phổ biến nhất là chuyện cãi nhau vì... hành lý. Nhiều người có ý thức, đi máy bay giá rẻ thì chủ động sắp xếp đồ cho vừa cân quy định. Vượt quá thì gửi và trả tiền, đơn giản thế thôi. Nhưng không, một số người cứ mang hành lý "vô tư" quá trời đất!
Đến lúc làm thủ tục thì đòi "quyền khách hàng là thượng đế", cãi nhau với nhân viên, tố hãng máy bay cố tình làm khó để "chặt chém". Chỉ vì vài người thiếu ý thức này mà cả sân bay loạn cả lên, ảnh hưởng đến người khác luôn
Tệ hơn nữa là những chiêu "ảo thuật gia": giấu hành lý, nhờ người nhà cầm hộ. Cân xong thì đi ra ngoài nhét thêm vào. Hoặc làm thủ tục xong, lấy túi nhỏ lồng vào túi to giấu sẵn. Thế là túi xách phình to vượt quá size hành lý xách tay quy định. Bị bắt quả tang thì... phản ứng dữ dội, như case của chị hành khách vừa bị phạt hôm trước đó. Tác giả bài viết này từng chứng kiến tận mắt không biết bao nhiêu lần rồi!
Sáng kiến có ích cho xã hội thì ít ỏi, nhưng "sáng kiến" mánh khóe lừa lọc thì rất là nhiều
Chuyện túi xách thêm cân ở sân bay chỉ là một trong vô vàn những hành vi "thiếu thật thà" diễn ra mỗi ngày. Nhiều người dễ dàng thỏa hiệp với bản thân để làm những điều không trung thực: cân thịt gian một ít, bán xăng ăn bớt... đến những chuyện to như gian lận thi cử, bằng cấp giả. Xin việc thì chạy chọt, thi công chức thì mua bằng mua chứng chỉ, thi cử thì quay cóp... Khi sự dối trá đã bắt đầu từ trong trường học và tràn ra xã hội, thì chuyện "gian lận" ở sân bay cũng không có gì lạ nữa.
Sự thật là chúng ta đang sống trong một môi trường có không ít sự dối trá, thiếu đi cái tính trung thực
Nhìn sang các nước văn minh, hiếm khi thấy hành khách ăn gian thêm cân hành lý ở sân bay hay xén bớt cân thịt ở chợ. Người ta sống tự giác, tôn trọng quy tắc xã hội và quy định của các dịch vụ mình tham gia. Sự trung thực chính là một nét đẹp văn hóa, là tiêu chuẩn của dân trí, là nền tảng của văn minh.
Nguồn: tinhte.vn