Những mảnh ghép của hành trình 'Tiếp sức mùa thi' - khi áo xanh tình nguyện viết nên câu chuyện đẹp nhất mùa thi

a124f2d03f9df54dfde8.webp


Mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT đến không chỉ là cột mốc quan trọng của các sĩ tử, mà còn là dịp để đội quân áo xanh tình nguyện flex trách nhiệm, sự nhiệt huyết và tinh thần "sẻ chia là yêu thương" với cộng đồng nữa nè!

Từng là sĩ tử, giờ thành "hậu phương" vững chắc cho các em

"Bản thân mình và team chiến sĩ tình nguyện của chương trình 'Tiếp sức mùa thi' đều từng là thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, nên chúng mình hiểu rõ cảm giác áp lực của kỳ thi mang lại. Vì thế mà chúng mình luôn muốn góp chút sức nhỏ bé để tiếp thêm động lực, cổ vũ tinh thần cho các bạn thí sinh". Đó là tâm sự của chị Mai Hải Yến (Học viện Cán bộ TP. HCM) - Đội trưởng đội hình sinh viên tình nguyện tại các điểm thi thuộc Q. 12, Q. Bình Thạnh, Q. Gò Vấp và Q. Phú Nhuận (TP. HCM).

c634b3dc24a0a7bcbe7d.jpg


Comeback với chương trình nhưng trong một vai trò hoàn toàn mới, chị Yến không kìm được cảm xúc khi nhớ về kỷ niệm của chính mình trong kỳ thi THPT năm 2021 - khi được các anh chị sinh viên tình nguyện tặng những món quà ý nghĩa, những lời động viên ấm áp đã giúp chị có thêm năng lượng để hoàn thành tốt các bài thi. Chính những ký ức đó khiến chị Mai Yến Vy muốn trở thành một mảnh ghép tiếp nối hành trình, để truyền động lực đến các bạn sĩ tử như cách mình đã nhận được ngày nào.

08234a1197d0706a8217.jpg


72ee7cd7e5716363f1cd.jpg


Với chị Yến, 'Tiếp sức mùa thi' không chỉ là hoạt động hỗ trợ nhất thời mà còn là một không gian kết nối, nơi sinh viên cùng lan tỏa hành động đẹp và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình thanh xuân của mình. Tinh thần "đồng hành cùng sĩ tử" mà chị và đội hình mang theo không chỉ thể hiện bằng vật chất, mà còn thể hiện qua thái độ, tình cảm và sự chân thành nữa đó! ✨

"Sống hết mình" vì những điều thật ý nghĩa

Giữ vai trò Đội trưởng đội hình "Tiếp sức mùa thi" tại Q. 1 và Q. 3, Nguyễn Võ Huyền Trâm (trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM) đã có nhiều năm gắn bó với chương trình. Với chị Trâm, lý do để đồng hành qua nhiều mùa thi xuất phát từ việc được sống hết mình vì một điều có ý nghĩa.

"Mỗi mùa thi trôi qua, mình lại thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Được đồng hành cùng các sĩ tử, chứng kiến những lo lắng, hồi hộp, hy vọng và được nhận lại một lời cảm ơn, một nụ cười từ phụ huynh hay thí sinh, với mình đó chính là động lực để tiếp tục đồng hành", chị Trâm bộc bạch.

65130b107af014f5d76c.jpg


Trong vai trò đội trưởng, chị Trâm xúc động khi nhắc đến những chiến sĩ áo xanh luôn sẵn sàng chạy đôn đáo giữa nắng gắt hay mưa rào chỉ để thí sinh có một chai nước kịp thời, một cây bút khi cần hay một tấm che chắn giữa trời mưa bất chợt.

349899b287d68cea0df9.jpg


"Mỗi ánh mắt lo âu được tiếp thêm sự yên tâm từ tụi mình. Với mình, đó là giá trị lớn nhất mà chương trình 'Tiếp sức mùa thi' mang lại. Cũng chính điều đó khiến mọi mệt mỏi đều trở nên xứng đáng", chị Trâm chia sẻ thêm.

Không chỉ đơn thuần là 'Tiếp sức mùa thi', hành trình của những tình nguyện viên áo xanh còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của một thế hệ năng động, chủ động và đầy nhiệt huyết.

Một số hình ảnh đáng yêu tại kỳ thi THPT 2025 tại TP. HCM:

fcf0684cc530a03f24c3.jpg


799a9dfd852fe90a7eec.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top