Những mảnh đời bé nhỏ được "cho phép" sống đến già: Bộ ảnh gây ám ảnh về các bé động vật may mắn thoát khỏi số phận bi thương

BeoPinky8509

New member
29f203af8a1881b198e2.jpg


Chùm ảnh chân dung này vừa xúc động vừa ám ảnh lạ kỳ – là lời tri ân dành cho những sinh vật thường bị coi là "nguồn thực phẩm" và cũng là một lời nhắc nhủ sâu sắc về vòng luân hồi cuộc đời của chính con người mình...

a7bacba6ffb2a4ffe10b.jpg


Với bất kỳ ai sinh ra trên hành tinh này, sức khỏe và tính mạng chính là 2 thứ quý giá nhất đúng không nào? Ai cũng mong bản thân và những người thân yêu được sống lâu, sống khỏe. Thậm chí với cả các bé thú cưng bầu bạn trong nhà, mình cũng muốn chúng ở bên mình càng lâu càng tốt

Thế nhưng ở các trang trại chăn nuôi lấy thịt, những mong ước giản đơn ấy chỉ là điều viển vông! Thậm chí người ta còn mong đàn gà, đàn lợn, đàn vịt lớn nhanh để còn... đem đi giết thịt sớm

Và đương nhiên, việc những bé động vật này được "cho phép" sống đến già sẽ là hình ảnh cực kỳ hiếm hoi và lạ lẫm. Nhiếp ảnh gia người Mỹ tên Isa Leshko đã ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt này – khi những con vật vốn thường bị giết lấy thịc từ khi còn nhỏ hoặc khi "đủ cân đủ tháng", được nuôi dưỡng và sống đến già tại các khu bảo tồn ở Mỹ.

fa73b822ffd4f6c73ae5.jpg


Buddy, một chú ngựa Appaloosa 28 tuổi, được đưa đến khu bảo tồn sau khi mất thị lực. Bé bị chứng hoảng sợ và phải mất nhiều tháng huấn luyện mới vượt qua được. Các bác sĩ đã phải loại bỏ mắt của Buddy để giải quyết chứng viêm mống mắt cực kỳ đau đớn

Khi chụp những bức ảnh này, Isa Leshko không ngờ chúng lại có sức lay động mạnh mẽ đến vậy. Chỉ khi nhìn thấy những người xem ảnh rơi nước mắt, cô mới thực sự nhận ra.

Cô kể: "Lúc mới bắt đầu dự án, team của tôi lo rằng sẽ chẳng có mấy ai quan tâm đến những bức ảnh này, vì chúng quá buồn. Vì vậy tôi đã đăng một bộ phim về project lên mạng. Ngay lập tức tôi nhận được vô số email từ mọi người kể về câu chuyện của cha mẹ già hoặc thú cưng già của họ. Và khi tôi triển lãm ảnh, nhiều khách tham quan đã không kìm được nước mắt"

1973d95c334a5207b0b7.jpg


Chú lừa tên Bas, 24 tuổi. Lừa không được coi là loài có giá trị nên những người chăn nuôi thường dùng chúng để học kỹ thuật cuốn dây thay vì dùng hình nộm cơ học. Trong 17 năm đầu đời, Bas đã bị lạm dụng ở một trang trại phía Đông Washington, Mỹ.

Những bức chân dung gây ám ảnh này được in trong cuốn sách có tựa đề "Allowed To Grow Old: Portraits of Elderly Animals from Farm Sanctuaries" (tạm dịch: Được phép sống đến già: Chân dung những con vật già nua tại các khu bảo tồn nông trại). Hầu hết các bé này được giải cứu khỏi lò mổ hoặc các trang trại chăn nuôi sau khi chính quyền can thiệp vào các trường hợp giết mổ tàn ác, và được đưa đến sống tại một trong những khu bảo tồn động vật nằm rải rác khắp nước Mỹ.

Lớn lên trong một gia đình người Mỹ gốc Ý thuộc tầng lớp lao động thành thị, Isa Leshko bắt đầu dự án này vào năm 2008 sau khi gặp chú ngựa già tên Petey của anh trai cùng cha khác mẹ tại New Jersey, Mỹ. Lúc đó cô là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và cảm thấy bị cuốn hút khi chụp ảnh con ngựa mà không hiểu tại sao. Sau đó cô nhận ra, đó là một cách để bản thân đối mặt với nỗi sợ già và chết của chính mình – nỗi sợ xuất phát từ căn bệnh hiểm nghèo của mẹ cô.

929825ffa13e3db1fabd.jpg


Chú bò Bessie, 20 tuổi

Khi đến thăm nhiều khu bảo tồn hơn, Isa Leshko muốn phát huy khả năng nhiếp ảnh của mình hơn nữa. Cô quyết định ăn chay trường sau khi gặp Valentino – một chú bò đực 19 tuổi. Khi còn là bê con, Valentino đã được cứu khỏi một trang trại bò sữa, nơi rất có thể bé đã bị giết để lấy thịt bê hoặc thịt bò.

Isa Leshko nói: "Khi gặp nhiều bé động vật hơn, tôi càng cảm thấy phải lên tiếng thay cho những con vật không đủ may mắn để được giải cứu. Tôi hy vọng những người đọc cuốn sách của tôi có thể dừng lại một chút để nhận ra rằng những bé này cũng là cá thể sống, không phải hàng hóa; rằng chúng là những sinh vật có tri giác, có tính cách và cảm xúc riêng" ✨

Phần lớn những bé động vật xuất hiện trong cuốn sách của Isa Leshko hiện đều đã qua đời rồi. Một số bé chết chỉ vài ngày sau khi Leshko chụp ảnh chúng Theo Guardian, chính điều này đã làm nhiếp ảnh gia người Mỹ trăn trở suốt thời gian dài. Khi nhắc tới những sinh vật già nua tại các khu bảo tồn, cô miêu tả chúng như cách nói về tình bạn giữa người với người, cho rằng chúng nhắc nhở cô "tuổi già là một món quà, không phải một lời nguyền".

Theo The Guardian, nhiếp ảnh gia Leshko đã khởi động một dự án mới – trong đó cô sẽ ghi lại khoảnh khắc các loài sinh vật chào đời. Đây là dự án khó và tham vọng hơn bởi nhiếp ảnh gia sẽ phải sẵn sàng có mặt tại các trang trại bất cứ lúc nào khi những bé động vật chuyển dạ.

d54d6a9206f0ac24aaed.jpg


Chú dê tên Forest 16 tuổi được cứu khỏi một lò mổ trái phép tại California, Mỹ

cf0ad650e8466b5f93f3.jpg


Violet, cô lợn bụng phệ 12 tuổi, sinh ra với 2 chân sau bị liệt một phần. Cô bé này được đưa đến khu bảo tồn để chăm sóc đặc biệt vì những nhu cầu riêng của mình.

ee2774be709fcf39a5ae.jpg


Một chú gà trống (giấu tên) không rõ tuổi, được giải cứu từ một trang trại



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top