Những màn "vượt rào" gây sốc của cán bộ nhà nước

SocPhoSG

New member
c2afe5b6e32bde139a9b.jpg


Thời buổi này mà cán bộ làm việc gì cũng có: kiểm lâm hóa lâm tặc, cán bộ xã đi buôn... tình, chủ tịch thì làm môi giới việc làm kiểu "có tiền mua tiên cũng được" ‍♀️

Xe gỗ lật úp, lộ luôn kiểm lâm chính là... lâm tặc

Plot twist chấn động: Đào Công Thắng - Trạm trưởng Trung tâm kiểm lâm Pù Huống đã tự khai ngay trong bản tường trình là ông Trịnh Thanh Long (Hạt trưởng kiểm lâm Pù Huống) đã "ra lệnh" cho ông đi "hộ tống" chiếc xe chở gỗ lậu biển số 37V-3851 từ xã Xiêng My (huyện Tương Dương) về thị trấn Quỳ Hợp lúc rạng sáng ngày 7/12.

Tính đến thời điểm đó, vụ án này đã có hơn 4 cán bộ kiểm lâm bị "vào đền" rồi nha các bạn!

Cựu cán bộ xã "chuyển nghề" chứa... mại dâm

Sau một hồi lần mò điều tra, công an phát hiện Nguyễn Đức Nhị (cựu cán bộ xã) đã thuê lại nhà nghỉ "Thu Hương", rồi từ đó tổ chức hoạt động chứa mại dâm. Kết quả là Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Nhị luôn.

Bình Phước: Cả loạt chủ tịch bị "bóc phốt" vòi tiền dân

Liên quan đến vụ ép người xin việc phải "bôi trơn", ông Hoàng Song Sâm - nguyên Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Hớn Quản cũng bị kỷ luật cảnh cáo vì lợi dụng chức quyền ép người xin vào làm việc tại Hội Chữ Thập Đỏ huyện Hớn Quản phải lót tay cho ông ta tới 17 triệu đồng luôn ạ!

Đúng là "có chức có quyền" nhưng xài sai cách thì cũng... toang thôi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top