SunMoon111
New member
Chào mừng bạn đến với thế giới nghệ thuật đương đại - nơi ranh giới giữa sáng tạo và "lạc lối" mỏng manh đến mức khó hiểu Dưới cái tên "nghệ thuật", những hoạt động dưới đây đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng!
Xăm hình cho... lợn luôn anh em ơi
Tháng 2/2009 tại khu Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, một nghệ sỹ người Thụy Sỹ đã làm một việc không ai ngờ: tổ chức buổi "nghệ thuật nông trại" để... xăm hình cho lợn! Và plot twist là những chú lợn "có hình xăm" này sau đó được bán với giá từ 700 nghìn đến 1 triệu NDT/con. Lợn giờ cũng flex tattoo rồi các bạn ạ
Màn 18+ giữa thanh thiên bạch nhật
Tháng 5/2011, một nghệ sỹ 57 tuổi đã thực hiện màn biểu diễn táo bạo đến khó tin: quan hệ tình dục trực tiếp trước mặt đám đông khán giả. Đây được cho là một phần trong hoạt động nghệ thuật sắp đặt tại Thông Châu, Trung Quốc. Nhìn mà chỉ muốn "unsee" luôn ấy
Vẽ tranh trên... voi
Tháng 9/2006 tại Los Angeles đã xuất hiện một "bức tranh sống và di động" siêu to khổng lồ. Đó chính là chú voi 38 tuổi từ Ấn Độ bị vẽ kín thân mình, sau đó được đặt cạnh đủ loại đồ dùng gia đình. Voi: "Tôi xin phép được từ chối vai diễn này"
Dùng súng để... vẽ tranh nhé
Một nghệ sỹ người Canada đã nghĩ ra cách vẽ tranh độc nhất vô nhị: dùng súng bắn vào giấy đã phác họa gương mặt người nổi tiếng bằng bút chì. Kết quả là bức tranh được tạo thành từ những lỗ đạn tạo hình. Vẽ tranh kiểu này thì hơi... nguy hiểm đấy nhỉ?
Nghệ thuật từ xác động vật tội nghiệp
Tháng 9/2009, nghệ sỹ người Anh Adam Morrigan giới thiệu bộ sưu tập đặc biệt làm từ xác những con vật bị phương tiện giao thông cán chết trên đường phố hoặc những xác động vật khác anh ta tìm thấy quanh nơi sống. Ê kíp, tụi mình cần một content warning cho cái này!
Hộp sọ trẻ em đính kim cương - wtf moment
Nghệ sỹ đương đại người Anh Damien Hirst đã tạo ra tác phẩm gây tranh cãi tột độ: dùng hộp sọ của một em bé để đính 8000 viên kim cương rồi đem bán đấu giá. Đây chính xác là định nghĩa của "problematic" luôn các bạn ạ!
Cấy tai thứ ba lên tay - body modification level max
Triết gia kiêm nghệ sỹ biểu diễn người Australia - Stelios Arcadiou đã mất tận 10 năm mới tìm được bác sĩ đồng ý cấy chiếc tai nhân tạo lên mặt trong cánh tay phải của mình. Sau ca phẫu thuật tháng 9/2006, ông còn tiếp tục cấy ghép thiết bị nhận dạng âm thanh vào để chiếc tai thứ 3 này hoạt động được. Giờ nghe nhạc bằng tay à anh?
33 tấn táo chỉ để... nghiền nát
Để phục vụ cho buổi biểu diễn nghệ thuật sắp đặt trong triển lãm nghệ thuật ở Thượng Hải năm 2007, ban tổ chức đã dùng tới 33 tấn táo chỉ để... ép nát.
Hoạt động lãng phí và vô nghĩa này đã gây tranh cãi xôn xao khắp nơi suốt một thời gian dài. Thấy mà tức nghẹn cổ luôn, biết bao người đang thiếu thốn mà lại làm thế này
Nguồn: soha.vn