Từ chị Diệu Hương, Phùng Khánh Linh, Thanh Hòa cho đến "cá sấu chúa" Quỳnh Nga - ai cũng từng có những vai diễn bạn thân slay quá đỉnh khiến khán giả cứ nhớ mãi không thôi luôn!
Linh (Khánh Linh) – Về nhà đi con
Tuy không phải main character trong "Về nhà đi con" nhưng chị Khánh Linh vẫn khiến cả MXH phải điên đảo vì màn đánh ghen đỉnh của chóp. Thậm chí cảnh Linh dằn mặt Nhã (Quỳnh Nga) còn được share rần rần ngay cả khi phim đã end từ lâu rồi nha!
Vốn là típ người thẳng tính, bộc trực, Linh luôn sẵn sàng "xù lông nhím" bảo vệ Thư (Bảo Thanh) - cô bạn thân cưng như em gái. Thấy Nhã vừa cố tình thả thính chồng Thư, vừa diễn trò ngây thơ vô tội, Linh đã tới tận nơi Vũ (Quốc Trường) và Nhã hẹn hò để... "nói chuyện" cho ra nhẽ!
Không chỉ làm Nhã bẽ mặt với những câu thoại slay như: "Kẻ đâm sau lưng mãi mãi chỉ đứng sau lưng thôi", "Bản chất cáo già thì đừng láo", Linh còn trừng trị Nhã bằng một pha giật tóc đau điếng luôn á. Còn anh Vũ đứng cạnh cũng không dám động đậy gì với bạn thân vợ cả
Sau cảnh quay gây bão, nữ diễn viên Phùng Khánh Linh từng share là cô bất ngờ vì được khán giả yêu thích cực mạnh. Cảnh đánh ghen này có nhiều tình tiết diễn viên Khánh Linh thể hiện rất tự nhiên, không chuẩn bị trước, tạo nên vibe rất chân thật với bạn diễn nha!
San (Diệu Hương) – Hoa hồng trên ngực trái
Nhân vật San của chị Diệu Hương trong "Hoa hồng trên ngực trái" là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, độc lập cực kỳ. San có tư tưởng siêu hiện đại, lại thông minh, có sự nghiệp riêng xịn sò. Nhưng bạn thân của San là Khuê (Hồng Diễm) lại hoàn toàn ngược lại nha. Khuê chỉ biết quanh quẩn nội trợ, hết lòng vì chồng con. Vì không ra ngoài kiếm tiền nên Khuê không có tiếng nói trong gia đình. Khi chồng cặp kè với nhân tình ở công ty, Khuê thậm chí còn luống cuống, đi đánh ghen mà run bần bật luôn
Thấy bestie bị tiểu tam bắt nạt, San nhanh trí thuê mấy anh có ngoại hình... hơi dữ tí tới công ty gặp Trà (Lương Thanh) - Tuesday của Thái (Ngọc Quỳnh). Biết Trà cố tình để lại đồ lót trong vali công tác của Thái để khiêu khích Khuê, San nhờ đám "an ninh" trả tận tay Trà hộp đồ lót cùng lời lẽ hăm dọa luôn
San không chỉ có mặt an ủi Khuê khi cần mà còn sẵn sàng cho bạn thân vay tiền, để Khuê dọn về sống chung với mình. Cũng nhờ San, Khuê đã gặp được Bảo (Hồng Đăng) - người sau này trở thành happy ending của cuộc đời Khuê nha!
Minh Minh (Quỳnh Nga) - Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ
Không còn bóng dáng của tiểu tam bị dằn mặt trong "Về nhà đi con" hay Quỳnh Trinh lẳng lơ trong "Sinh tử", diễn viên Quỳnh Nga comeback với vai diễn mang màu sắc hoàn toàn mới trong "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ". Trong phim, "cá sấu chúa" vào vai Minh - bestie của nữ chính Cẩm Giang (Lã Thanh Huyền).
Dù thân thiết nhưng Cẩm Giang (Lã Thanh Huyền) và Minh (Quỳnh Nga) trong phim lại có tính cách, quan điểm sống trái ngược hẳn. Trong khi Giang khéo léo, đảm đang, nữ tính thì cô bạn thân Minh lại cá tính, mạnh mẽ, không thích bị ràng buộc bởi hôn nhân. Minh luôn sẵn sàng "xù lông" bảo vệ Giang khi cô nàng gặp rắc rối với con riêng của chồng và rơi vào tình thế khó xử khi người yêu cũ chính là sếp mới ở công ty.
Thậm chí, Minh không ngại động tay động chân với người dám lên mặt gây khó dễ cho Giang, bất kể người đó là đàn ông hay phụ nữ luôn nha!
Liên (Thanh Hòa) – Thương ngày nắng về
Sau khi tập 29 của "Thương ngày nắng về" (phần 2) lên sóng, "vũ trụ phim VTV" đã có thêm một màn đánh ghen khiến khán giả thích mê, bàn tán sôi nổi trên MXH luôn!
Xuất hiện ở đầu phần hai, nhân vật Thương của diễn viên Thu Hà tác oai tác quái khiến Vân Khánh (Lan Phương) khổ sở hết lần này tới lần khác. Sau khi bị Trang (Huyền Lizzie) vạch tội, Thương không còn ai bên cạnh khi mẹ và em trai đã quay lưng. Đúng lúc này, Liên (Thanh Hòa) - đồng nghiệp cũ của Khánh và cũng là người bị Thương giật chồng xuất hiện. Lần này, Liên không còn hiền lành, cam chịu mà xông tới cho Thương nhận đủ hai cú tát điếng, một cái vì Thương cướp chồng của Liên, cái thứ hai là màn "đòi nợ" thay cho Khánh nha!
Nguồn: kenh14.vn