Thật ra thì "phượt" đích thực là gì nhỉ?
"Phượt" giờ hot rần rần trên MXH, ai cũng đang hùa theo trend này. Nhưng mà nghiêm túc mà nói, đã đến lúc phải bàn kỹ về chủ đề này rồi đó!
Nói cho chuẩn thì "phượt" vẫn là đi du lịch thôi, nhưng mà phiên bản "tự do tự tại" hơn. Bạn muốn đi đâu thì đi, chọn xe gì thì chọn, leo núi hay lội suối đều được. Khám phá những nơi mà Google Maps còn chưa update nữa á
Quote kinh điển: "Thích thì nhích, thích là đi" - nghe đã thấy đã rồi ha!
Đám phượt thủ thường là gen Z, millennial sống cực "modern", thích flex hành trình. Họ mê mạo hiểm, khoái những nơi hoang sơ chưa ai biết. Với họ, được cầm lái trên những cung đường mới là hạnh phúc nhất luôn!
Bây giờ ở VN mình, hàng trăm hội nhóm phượt mọc lên như nấm. Nhưng thật ra trong đó có người là phượt thủ thực thụ, có người chỉ đi du lịch bình thường mà cứ nghĩ mình "phượt"
"Phượt" chuẩn chỉnh phải mang năng lượng tích cực, giúp bạn trưởng thành hơn. Nó rèn cho mình sự kiên cường, tự lập, tinh thần teamwork và đánh thức những tiềm năng ẩn giấu bên trong. Bạn sẽ học được nhiều kỹ năng sinh tồn và thoát khỏi "vỏ bọc" thường ngày.
Bonus nữa là học được cái tình đồng bào ấm áp qua từng cung đường. Nhiều hội phượt còn kết hợp làm từ thiện, quyên góp cho trẻ em vùng cao. Ý nghĩa phết đúng không!
Nhưng mà... plot twist đây rồi!
"Phượt" vốn là du lịch tự phát, nhưng gần đây xuất hiện mấy kiểu "fake phượt" để kiếm tiền đã làm xấu cả image của cộng đồng. Có những nhóm mở lên với mục đích kinh doanh thuần túy: tổ chức "cung" (chuyến đi), kéo người vào rồi thu phí kiếm lời.
Case điển hình là nhóm G.Đ.P, mỗi lần tổ chức cung nhận tới 30 xe hay hơn (tầm 60+ người) mà chẳng xin giấy phép gì cả. Tập hợp đông người như vậy mà không báo cơ quan chức năng thì quản lý lỏng lẻo, rủi ro cao vô cùng đó!
Một số bạn nam (khá nhiều luôn á) coi "phượt" như... sân chơi tán gái Lợi dụng tâm lý các bạn đi phượt thường cởi mở, thích kết bạn, dễ chia sẻ để "săn mồi". Dùng "phượt" làm công cụ thả thính thì hơi sai trái rồi nhé!
Còn có mấy bạn coi "phượt" như trò chơi với tử thần luôn ý. Anh N.Đ.T tự hào khoe: "Em chạy đường đèo lúc nào cũng 80-100km, khi đổ đèo 70-80km thì phê thôi rồi, sướng lắm!"
Ê dù ưa mạo hiểm nhưng cũng phải biết điểm dừng chứ! Đường là của chung, phóng như bay thế nguy hiểm cho bản thân và người khác lắm. Mấy vụ tai nạn thương tâm của phượt thủ là bài học máu rồi đó
Kiểu nữa là mấy bạn miệng thì la lối yêu thiên nhiên, nhưng đi đâu xả rác đến đó. Bruh, "tình yêu" kiểu gì mà độc thế? ️ Mỗi người cần có trách nhiệm với môi trường hơn đi các bạn ơi!
"Phượt" là đam mê và bạn hoàn toàn có quyền theo đuổi nó. Nhưng hãy làm đúng, làm chuẩn để tự hào mình là phượt thủ văn minh thực sự nhé! ️
Nguồn: soha.vn