Những loài vật "yêu" đến chết - nghe sợ nhưng có thật luôn á

TamXinh4934

New member
b4477cde05619626ecf0.png


Ối dồi ôi, đời này kỳ lạ thật sự! Trong khi đa số động vật phải cày cuốc kiếm ăn từng ngày thì lại có mấy "anh hùng" này dành cả đời chỉ để... làm chuyện ấy rồi nằm xuống luôn. Nghe kinh dị nhưng mà sự thật đấy các bác ơi!

Chuột Antechinus - "Boss" của làng làm chuyện ấy cho đến... hết hơi

Anh bạn chuột đực Antechinus này hardcore vãi nha! Nửa đời dành để "đu đưa" với tần suất lên tới 14 tiếng mỗi ngày luôn. Và không phải kiểu "nhẹ nhàng" đâu mà là fast and furious thật sự ấy Nhanh đến mức cơ thể không kịp sản xuất tinh trùng, kiệt sức hẳn, rụng lông, chảy máu rồi... tạch. Thương cho nó quá trời!

b644a91cff1b13f7119f.png


Ong đực - Sinh ra chỉ để chờ và... bye bye

Khác với ong cái cần cù làm việc, ong đực sinh ra chỉ để giao phối với ong chúa thôi. Thỉnh thoảng quạt cánh làm mát tổ ong nếu nóng quá, còn không thì... nằm đó chờ đến mùa "yêu" Được giao phối hay không thì cuối cùng tất cả cũng một kết cục: ra đi hết. Cuộc đời nó vậy đó!

87e1a8377e5607022392.png


Cá hồi - Hành trình gian nan để sinh sản rồi... nằm xuống

Cá hồi phải bơi cả một đoạn đường dài ngược dòng về sông để đẻ trứng. Đẻ xong, cá cái chết dần. Cá đực sống lâu hơn tí để bảo vệ đám trứng, nhưng rồi cũng chết luôn vì không ăn gì từ khi vào vùng nước ngọt Chúng sống bằng năng lượng dự trữ từ đốt mỡ, hết mỡ là hết luôn mạng!

838121722c368dcc949c.png


Bạch tuộc Graneledone Boreopacifi - Mẹ bỉm sui hardcore nhất hành tinh

Ở độ sâu hàng ngàn mét dưới đáy biển, mấy chị bạch tuộc này nhịn đói suốt 53 tháng (hơn 4 năm nha!) để nằm ấp trứng cho con Không ăn gì, không làm gì, chỉ nằm đó bảo vệ đám trứng rồi chết. Thậm chí con đực có thể chết ngay sau khi làm chuyện ấy luôn. Mẹ bỉm sui max level thật sự!

b08941bc6259fcf3ab0d.png


Ký sinh trùng cánh xoắn ốc - Câu chuyện "xoắn não" nhất

Loài này sống "xoắn" như tên gọi luôn á! Cái cái ký sinh vào côn trùng khác (như ong), để lộ phần "nhạy cảm" ra ngoài. Con đực bay đến làm chuyện ấy xong là... chết. Con cái ấp trứng, trứng nở ra thì bọn con... ăn luôn mẹ mình Ơ kìa sao kinh dị vậy trời!

9e37781ed6c27976cf11.jpg


Tắc kè hoa Madagascar - Sống nhanh, chết trẻ

Mỗi năm số lượng tắc kè hoa tăng rồi lại giảm liên tục. Chúng chỉ sống được 4-5 tháng (từ tháng 11 đến tháng 2-3 năm sau), trải qua các giai đoạn: lớn lên, giao phối, đẻ trứng và... tạch Chỉ có ở một khu vực siêu nhỏ trên đảo Madagascar thôi nha!

802419dda93304932fba.png


Nghiên cứu về thiên nhiên càng nhiều càng thấy thế giới này kỳ lạ và thú vị vô cùng! Chắc chắn còn nhiều bí ẩn đang chờ con người khám phá nữa đây ✨

Theo Popsci

34019f6d878cd111aef9.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top