PandaTeen2072
New member
Nghe xong câu chuyện của mấy bạn này chắc các bạn trẻ sẽ phải thốt lên: "Dramatic quá đi à!" Có những loài vật trên đời này sinh ra chỉ có một nhiệm vụ duy nhất - giao phối để giữ giống, xong rồi là… chết luôn. Đúng nghĩa là "die for love" nha các fen ơi!
1. Chuột Antechinus - Nhà vô địch marathon yêu đương
Loài chuột này là đỉnh cao của việc "chơi hết mình" luôn các bạn ạ! Chúng nó dành nửa đời còn lại để làm chuyện ấy với cường độ 14 tiếng/ngày luôn đó nha. Các nhà khoa học confirm đây không phải là bug của tiến hóa mà là… feature thiết kế sẵn của loài này luôn á!
Tình yêu của chúng "nồng thắm" đến mức cạn kiệt sức lực, rụng lông, chảy máu nội tạng luôn í Kết cục là chết trước khi được ăn bánh sinh nhật lần đầu tiên. Thương quá đi mất!
Nhưng mà đừng tưởng chỉ có mỗi loài chuột này đâu nhé. Còn nhiều bạn động vật khác cũng sống theo motto "yêu một lần, chết không hối hận" luôn đó!
2. Ong Drone - Hội FA chờ đợi số phận
Khác với các loài ong khác, bạn ong Drone này sinh ra chỉ để… đợi được "crush" ong chúa để ý thôi. Hằng ngày chỉ việc quạt cánh làm mát tổ rồi ngồi chờ mùa giao phối.
Plot twist là chỉ có một nhóm nhỏ được "friendzone thoát" để giao phối với ong chúa, còn lại tất cả đều chết hết luôn á! Cuộc đời peaceful mà cũng bi thương ghê các bạn ơi!
3. Cá hồi Thái Bình Dương - Cuộc hành trình ngược dòng
Cá hồi nổi tiếng với hành trình "về nhà đi con" để đẻ trứng. Chúng phải nhảy qua thác, bơi ngược dòng đủ kiểu để về đến nơi.
Sau khi cá mẹ đẻ xong thì... chết liền á, còn cá bố thì sống thêm chút để guard trứng. Cuối cùng cá bố cũng "game over" vì không có đồ ăn phù hợp ở nước ngọt. Trước mùa sinh sản, chúng đã chuẩn bị sẵn năng lượng vừa đủ để hoàn thành quest cuối cùng của đời mình thôi
4. Bạch tuộc biển sâu - Người mẹ hi sinh thầm lặng
Loài bạch tuộc này sống ở tận đáy biển sâu hàng nghìn mét luôn nha! Bạn đực sau khi "làm nhiệm vụ" xong thì bye luôn, còn bạn nữ thì ở lại trông trứng nhiều tháng trời rồi cũng... ra đi.
Suốt thời gian ấp trứng, chúng không ăn uống gì hết, chỉ nằm đó thôi. Đúng là bằng chứng cho thấy ngay cả sinh vật thông minh cũng có thể "tự đào hố chôn mình" sau một đêm "quẩy" đó nha!
5. Ký sinh trùng cánh xoắn - Drama kinh dị
Bạn đực thụ tinh xong là die ngay lập tức. Còn bạn nữ ấp trứng, rồi khi con nở ra sẽ... ăn luôn thân xác của mẹ từ trong ra ngoài! OMG, đây là level hi sinh của người mẹ mà không phải ai cũng dám làm được đâu các bạn ơi!
6. Tắc kè hoa label - Sống nhanh, chết trẻ
Tắc kè hoa label có màu sắc rực rỡ như thế này là màu thật luôn chứ không phải filter đâu nhé! Chúng sống ở Madagascar, mùa sinh sản từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau.
Loài này chỉ sống có 4-5 tháng thôi á! Trong thời gian đó: lớn lên → yêu → đẻ trứng → chết. Đúng nghĩa "sống nhanh kể để yêu" luôn!
Nguồn: kenh14.vn