CamSaigon8820
New member
Ngày xưa, Tết ở Hà Nội không trọn vẹn nếu thiếu bình hoa violet, thược dược trong nhà. Nhưng giờ đây, với biết bao loài hoa lạ, đẹp, sang chảnh xuất hiện, những loài hoa thuở nào giờ nhiều người còn chẳng nhớ tên nữa. Thậm chí các bạn trẻ còn thấy lạ lẫm vô cùng...
Nhiều người hay than vãn rằng Tết giờ chẳng còn vibe như xưa. Và có lẽ sự khác biệt đó đến từ những thứ nhỏ nhặt mua về decor nhà cửa, từ những món ăn sẵn mất đi cái vị kỳ công chuẩn bị. Hay càng ngày, Tết càng thành dịp để người ta flex những thứ sang nhất, xịn nhất, đắt nhất, những của ngon vật lạ, những chậu hoa hiếm được order từ trời Tây...
Cảm giác Tết xưa ngày một xa đôi khi còn đến từ chính cành đào, cành quất, chậu cây hay lọ hoa được trưng trong những ngày đầu năm. Vì bây giờ, có vẻ như nhiều người chuộng mấy món sang trọng hơn, đắt tiền hơn, những loài hiếm hơn, lạ hơn. Mỗi năm lại có một loại hoa mới, những kiểu cây mới khiến dân tình đổ xô, lùng sục mua về chơi Tết. Càng đắt, càng hiếm, người ta lại càng mê. Rồi lâu dần, chúng ta quên mất có những nét đẹp bình dị, giản đơn từng là "lọ hoa Tết" của rất nhiều nhà... Thậm chí, chắc chắn luôn, nhiều người cũng đã quên tên mấy loài hoa này, dù chỉ cần nhìn thôi là lại nhớ về những ngày Tết xưa, khi cả nhà mình không có nhiều tiền lắm...
Một bức ảnh cũ kỹ mình lùng được trên mạng, 1 bình violet tím rất xưa, rất Tết. Cái Tết hoài niệm của nhiều năm về trước nè.
Một bình hoa cắm lẫn thược dược, phăng và violet, bạn có thấy quen không? Hồi bé nhà ai chẳng có một bình hoa thế này trong ngày Tết đúng hem?
"Hoa hồng màu đỏ, hoa violet màu xanh" - à nhưng đây là hoa violet màu tím nha. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy loài hoa dịu dàng này tại rất nhiều chợ hoa, thậm chí nhiều chiếc xe đạp đi rong cũng bán loài hoa này đó.
Nhưng ở chợ hoa bây giờ, hoa violet thường được bày bán ở những góc khiêm tốn hơn, giá cũng rẻ hơn nhiều so với các loài hoa khác. Hoa violet bán theo cành, giá một cành hoa violet chỉ từ 3-5k/cành thôi nha.
Một bình hoa, thêm vào vài cành violet cũng đã đủ mộng mơ, xinh xắn và nhẹ nhàng đi bao nhiêu lần rồi. Còn bạn, liệu bạn có nhớ tên của loài hoa này không? Hay trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh một loài hoa tím tím, nhẹ nhẹ, thân quen mà nghĩ hoài chẳng ra tên?
Hoa thược dược cánh to, tròn trịa và màu sắc vô cùng bắt mắt. Nhưng chắc rằng không nhiều bạn còn nhớ tên loài hoa này nữa đâu.
Bó hoa thược dược thường được bày trong phòng khách với đủ màu sắc bắt mắt. Giá một bó hoa thược dược cũng chẳng đắt đâu, chỉ từ 60-80k đã có một bó rực rỡ rồi. Mang về tặng mẹ chúng mình, chắc bà sẽ rất thích luôn á.
Nguồn: kenh14.vn