Cảnh báo nha mọi người: đừng vì thấy mấy loài cây này xinh đẹp và ấn tượng mà sờ lung tung, hầu hết đều toxic lắm đó!
Oke luôn, tên gọi ra sao thì hình dạng vậy, đây chính là hoa lan giống người đàn ông lõa thể thiệt á! Loài phong lan tên Italica này có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, hay mọc ở những vùng đất nghèo dinh dưỡng. Mỗi bông hoa lan Italica đều có hình dáng một anh chàng đội mũ giáp, có đủ chân tay và hoàn toàn "trần truồng" luôn nha.
Loài hoa này cao tới 50cm, nở từ mùa xuân đến mùa hè. Chúng mọc theo từng cụm lớn và có màu hồng tươi rồi chuyển dần sang tím tím. So với lan vũ nữ, lan hồ điệp hay các giống lan họ hàng khác thì hình dạng loài lan "đàn ông khỏa thân" này cũng thu hút được sự chú ý của không ít nhiếp ảnh gia trên thế giới đó nha.
Có một truyền thuyết khá thú vị gắn với loài hoa này nè: tất cả những anh chàng nào mà khi còn sống lăng nhăng phản bội, sau khi chết sẽ hóa thành loài lan này. Hình phạt này buộc họ phải phơi bày toàn bộ cơ thể để người khác nhìn thấy cho dù xấu hổ lắm. Nghiệp quá ha!
Loại nấm này có tên khoa học là Hydnellum peckii, trông giống hệt những chiếc răng của con người đang rỉ máu vậy á. Đây là loài nấm không ăn được dù không độc, bởi vì chúng đắng lắm luôn. Ngoài ra chúng còn hấp thụ Cesium-137, một chất phóng xạ, trong môi trường tự nhiên có thể gây hại cho con người nếu nồng độ trong nấm đủ lớn đấy.
Chất màu đỏ như máu kia chính là nhựa mà các lỗ trên mũ nấm tiết ra vào ban đêm. Nhựa chỉ ứa ra khi rễ của nấm hút được nhiều nước thôi. Nấm "răng chảy máu" hay mọc gần những cây thống. Các nghiên cứu về chúng cho thấy chúng chứa atromentin, một hợp chất có đặc tính chống đông giống như herapin trong máu người.
Loài nấm này còn được gọi bằng cái tên mỹ miều khá lừa tình là "dâu và kem", vì trông chúng thực sự giống cái bánh kem với những giọt siro hấp dẫn phải không nè? Nhưng đừng có dại mà ăn nhé!
Nguồn: soha.vn