Những lễ tuyên thệ nhập hồn nhất lịch sử Tổng thống Mỹ: Từ drama ẩu đả đến sai lời "xịt máu mồm"

SuaKitty28

New member
Lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống là moment siêu quan trọng trong lịch sử Mỹ, nhưng không phải lần nào cũng suôn sẻ đâu nhé! Có những buổi lễ đi vào lịch sử vì drama hài hước, thậm chí còn có cả cảnh ẩu đả nữa chứ

Từ những khoảnh khắc iconic tạo động lực cho cả nước, đến những pha "fail" khó đỡ - đây là những lễ nhậm chức đáng nhớ nhất mà bạn cần biết!

George Washington - Người mở đường cho truyền thống (1789)

Muốn hiểu về một truyền thống thì phải biết nguồn gốc của nó chứ! Tổng thống George Washington đã có bài phát biểu nhậm chức đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ vào ngày 30/4/1789, chỉ 2 tuần sau khi Quốc hội chốt đơn bầu ông làm leader đất nước.

eb8b32ffc678d315531b.jpg


Bài phát biểu dài 10 phút của ông nhấn mạnh "phước lành thiêng liêng" của việc thành lập quốc gia, bày tỏ lòng biết ơn đối với "cha mẹ nhân từ của loài người" vì những cuộc thảo luận dẫn đến việc lập quốc và sự đoàn kết của người dân Mỹ.

Andrew Jackson - Khi lễ nhậm chức biến thành trận chiến (1829)

Có khoảng 20.000 người ủng hộ Tổng thống Andrew Jackson kéo đến Nhà Trắng ăn mừng sau lễ nhậm chức đầu tiên của ông vào năm 1829. Nghe thì vui nhưng thực tế...

edb8b24296d7c8cffa27.jpg


Drama xảy ra khi đám đông bắt đầu ẩu đả với nhau luôn á! Theo thông tin từ Cục Lưu trữ Quốc gia, Tổng thống Jackson phải chạy sang khách sạn gần đó lánh nạn. Vibe của buổi lễ: chaotic energy 100%!

William Henry Harrison - Cái giá của sự "ngầu lòi" (1841)

Tổng thống William Henry Harrison quyết tâm flex sự mạnh mẽ khi đến lễ nhậm chức vào một ngày lạnh giá tháng 3/1841. Ông chỉ mặc chiếc áo mỏng, cưỡi ngựa không yên và phát biểu dài hơn 2 tiếng đồng hồ - dài nhất lịch sử Mỹ luôn!

c192ff825e864a36b185.jpg


Nhưng rồi plot twist đau lòng đã đến: vài tuần sau, ông bị cảm lạnh, biến chứng thành viêm phổi và qua đời vào ngày 4/4 - chưa đầy một tháng sau khi nhậm chức. Đúng là "flex" không đúng lúc đúng chỗ thì cũng toang

Franklin D. Roosevelt - Quote "slay" giữa khủng hoảng (1933)

Tổng thống Franklin D. Roosevelt tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 1933 trong bối cảnh Đại Suy thoái - kinh tế Mỹ đang ở thời điểm worst ever.

2ee20e8d3e2c227f83f6.jpg


Và rồi ông đã nói câu nói iconic mà hầu hết người Mỹ đều thuộc lòng: "Điều duy nhất chúng ta phải sợ là chính nỗi sợ hãi". Câu nói này đã trở thành nguồn động lực cực mạnh, giúp người Mỹ vượt qua cả Đại Suy thoái lẫn Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chữ "inspirational" là đây!

John F. Kennedy - Câu nói đi vào huyền thoại (1961)

Tổng thống John F. Kennedy nhậm chức vào ngày 20/1/1961, và ông cũng để lại một câu nói đi vào lịch sử:

"Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn có thể làm gì cho đất nước".

3eae7323213f15fdb634.jpg


Kennedy là người thúc đẩy sứ mệnh chinh phục Mặt Trăng và đến giờ vẫn là một trong những tổng thống được yêu mến nhất. Legend behavior thật sự! ✨

Barack Obama - Phải tuyên thệ... 2 lần! (2009)

Lễ nhậm chức đầu tiên của Tổng thống Barack Obama năm 2009 đáng nhớ không chỉ vì ông là tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, mà còn vì một sự cố "xịt máu mồm" siêu hài.

d7c7ccedbac06a63c5e6.jpg


Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts, người điều hành buổi lễ, đã nói sai thứ tự từ ngữ trong câu tuyên thệ ghi trong Hiến pháp.

Ông Roberts nói: "Tôi sẽ thực thi chức vụ tổng thống Mỹ một cách trung thành".

Ông Obama nghe theo và cũng đọc sai luôn ‍♂️

Lời tuyên thệ đúng phải là: "Tôi sẽ trung thành thực thi chức vụ tổng thống Mỹ".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top