Ở Trung Quốc có hai ngôi làng cực đỉnh mà ở đó người dân không so kè nhà ai giàu hơn, mà thi đua xem nhà nào trọng học hành hơn luôn á! Nghe mà thấy quá đỗi văn minh
1. Làng Nghịch Thủy - "Làng học thức nhất Trung Quốc"
Làng Nghịch Thủy (thuộc thành phố Tiềm Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc) có 985 hộ dân và 3326 người. Nghe con số thì tưởng bình thường, nhưng mà check thành tích học tập thì choáng luôn: 29 tiến sĩ, 50 thạc sĩ, hơn 3000 cử nhân cơ!
Hầu như nhà nào cũng có con học đại học hoặc có bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Một bác dân làng tự hào khoe: "Hai con tôi là nghiên cứu sinh, em tôi là tiến sĩ, cháu gái tôi cũng là bác sĩ". Gia đình nào cũng flex bằng cấp là main chứ không phải tiền bạc nhé!
Ông Phương Quốc Thắng - trưởng làng Nghịch Thủy - cho biết các gia đình ở đây coi trọng tri thức lắm, dù khó khăn thế nào cũng cố gắng cho con đi học. Chính vì thế, kinh tế làng không mấy phát triển, nhiều người chọn đi lính hoặc học giỏi để ra thành phố lớn lập nghiệp.
Để động viên tinh thần học tập, quỹ khuyến học của làng đã hỗ trợ học phí cho những hoàn cảnh khó khăn, tránh việc các em phải bỏ học giữa chừng. Giải pháp này giúp giảm gánh nặng tài chính cho nhiều gia đình nghèo nữa
Theo ông Từ Hạo Xuyên - Bí thư chi bộ làng - mỗi năm các doanh nghiệp chi hàng trăm nghìn nhân dân tệ học phí cho những bạn nhỏ hiếu học. Ngoài ra, nhà trường cũng đặt ra các mức thưởng đặc biệt cho học sinh đỗ đại học hoặc đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia luôn.
Giờ thì những nhân tài của làng Nghịch Thủy đều thành đạt và có chỗ đứng trong xã hội rồi đó!
2. Làng An Trang - Bức tường vinh danh "học bá" đỉnh của chóp
Cũng giống làng Nghịch Thủy, ngôi làng An Trang (thuộc thị trấn Hoài, huyện Hiến, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) có 8 tiến sĩ và 20 thạc sĩ, 130 cử nhân dù dân số chưa tới 2000 người. Tỷ lệ này xịn sò quá đi mất thôi!
Làng An Trang còn xây hẳn một bức tường "sinh viên giỏi" để vinh danh những "học bá" của làng. Thậm chí gần đây nơi đây đã trở thành điểm check-in và tham quan hot hit của nhiều người Trung Quốc luôn đó
Ông Triệu Tùng Lợi - một dân làng An Trang - tự hào chỉ vào bức tường "học bá": "Làng chúng tôi không thi đua kinh tế mà thi đua xem nhà ai coi trọng giáo dục hơn". Mindset này quá xịn xò!
Một trong những gia đình role model của làng là nhà ông An Trạch Hồ. Gia đình này có 4 đứa con, con trai cả là tiến sĩ tại Đại học Nam Khai. Những người con sau cũng lần lượt đỗ vào Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Bắc, Đại học Khoa học Hoa Trung, Học viện Kinh tế Thạch Gia Trang. Gia đình "flex" 4 con đều đại học danh tiếng luôn!
Một gia đình khác là nhà ông An Trạch Diệu có 2 con là thạc sĩ. Con trai lớn tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, con trai thứ tốt nghiệp Đại học Paris (Pháp) nữa này. Đúng chuẩn "con nhà người ta" rồi!
Chia sẻ về ngôi làng ít người nhưng nhiều nhân tài, ông Lưu Mặc Mẫn cho biết: "Chúng tôi hy vọng sẽ khích lệ được nhiều trẻ em nỗ lực thành tài hơn".
Ông mong muốn sau khi những người trong làng An Trang đỗ đại học và tìm được việc tốt thì sẽ về xây dựng quê hương. Ước mơ đẹp quá đi thôi!
Thậm chí làng còn ban hành chính sách giáo dục mới là trao phần thưởng từ 3.000-10.000 NDT (khoảng 10-34 triệu đồng) cho những người có bằng tiến sĩ, thạc sĩ và sinh viên đỗ vào các trường đại học top đầu. Động lực học tập max luôn nha!
Là một trong những ngôi làng hiếu học, có thành tích xịn, hầu hết các gia đình ở làng An Trang đều cố gắng hết mình cho con đi học. Trẻ con ở đây không quan tâm chuyện ăn mặc, chỉ tập trung học hành thôi.
"Chính vì tinh thần này, làng của chúng tôi đã trở thành làng hiếu học", thầy Lưu Mặc Niên - giáo viên công tác ở trường tiểu học An Trang hơn 20 năm - chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn