Ai là fan cứng của Kim Dung chắc hẳn biết rằng trong thế giới võ lâm huyền thoại này, các môn võ công đều cực kỳ bá đạo và uy lực. Nhưng mà... đôi khi các nhân vật lại xài nó theo cách "trời ơi đất hỡi" luôn đó! Cùng điểm qua những lần võ công bị "lạc nghề" khó đỡ nhất nhé!
**Lục Mạch Thần Kiếm - Bí kíp "ăn gian" khi đấu rượu**
Lục Mạch Thần Kiếm là môn kiếm khí siêu đỉnh của Đoàn Thị Đại Lý, sánh ngang với Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm luôn. Thực chất đây là môn chỉ pháp tối thượng - nội lực được đẩy ra đầu ngón tay thành luồng kiếm khí vô hình, nghe thôi đã thấy xịn rồi đúng không?
Trong Thiên Long Bát Bộ, chỉ có mỗi Đoàn Dự học được môn này. Nhưng mà chàng lại dùng theo kiểu... số nhọ lắm
Nhưng plot twist ở đây là: ngoài chém chọt, Lục Mạch Thần Kiếm còn có tác dụng phụ cực độc - giúp chủ nhân... gian lận khi đấu rượu nè!
Lần đầu gặp Kiều Phong, Đoàn Dự bị réo đấu tửu. Kiều đại ca uống như... hút chân không, nhưng gặp Đoàn Dự thì cũng phải "bó tay". Tại sao ư? Vì cậu ta vô tình vận nội công, rồi Lục Mạch Thần Kiếm giúp đẩy rượu ra... đầu ngón tay, chảy ròng ròng ra ngoài luôn!
Chàng chỉ việc để tay lên cột nhà, rượu cứ thế chảy ra, rồi cứ thản nhiên uống với Kiều Phong. Cuối cùng Kiều đại ca phải nhận thua vì nếu uống nữa chắc say tèo, còn Đoàn Dự thì vẫn tỉnh như sáo
**Song Thủ Hỗ Bác - Từ sự buồn chán đến tuyệt thế võ công**
Song Thủ Hỗ Bác là món độc của Chu Bá Thông, đặc biệt ở chỗ mỗi tay dùng một chiêu khác nhau cùng lúc. Tưởng tượng một tay chém đao, tay kia đâm kiếm luôn, ai chịu nổi
Nghe xịn vậy thôi chứ lý do Chu Bá Thông nghĩ ra nó là vì... chán quá! Bị nhốt ở Đào Hoa Đảo không có ai đánh, ông quyết định cho hai tay tự đấu với nhau. Một tay đánh, tay kia đỡ. Vậy là Song Thủ Hỗ Bác ra đời!
Nhưng dù đã luyện thành, ông cứ coi nó như trò chơi để giải trí trong hang thôi. Mãi đến khi Quách Tĩnh gợi ý "sao không dùng nó để đánh nhau luôn đi?", ông mới "ơ" ra và ngay lập tức trở thành... thiên hạ đệ nhất
Nếu không có Quách Tĩnh nhắc, chắc Chu Bá Thông mãi không biết món độc của mình có thể dùng vào combat được
**Nội công Võ Đang - Máy sấy quần áo di động**
Nội công Võ Đang do Trương Tam Phong sáng lập, là nền tảng để luyện Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm... Nghe thôi đã thấy cao siêu rồi. Nhưng với Trương Thúy Sơn - đệ tử cưng của Trương Tam Phong, môn nội công này còn có công dụng... khác biệt!
Lần đầu gặp Ân Tố Tố trên thuyền, quần áo Trương Thúy Sơn bị ướt. Cô đề nghị thay đồ nhưng chàng từ chối, rồi quyết định vận nội công Võ Đang để... hong khô quần áo luôn!
Chỉ trong tích tắc, hơi ấm từ đan điền bốc lên ngùn ngụt, quần áo bay hơi khô ráo như chưa từng ướt. Ân Tố Tố trầm trồ khen "nội công Võ Đang quả nhiên đứng đầu thiên hạ"
Và có thể đây là một trong những lý do cô quyết định gắn bó với Trương Ngũ Hiệp - ít nhất không phải lo phơi quần áo cho chồng nữa!
**Huyền Thiên Chỉ - Chiếc tủ lạnh thời xưa**
Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ có Giang Nam Tứ Hữu, trong đó Hắc Bạch Tử sở hữu Huyền Thiên Chỉ - môn chỉ pháp cực mạnh, mang theo hàn khí buốt xương.
Nhưng suốt cả truyện, Huyền Thiên Chỉ ghê gớm này chỉ được dùng cho một mục đích duy nhất: Làm... tủ lạnh!
Khi Đan Thanh tiên sinh nài xin băng để ướp rượu, Hắc Bạch Tử dù ngán vẫn phải chiều. Ông vận nội lực lên ngón tay, nhúng vào chậu nước. Vài phút sau, mặt nước đông thành băng dày cứng. Cả Hướng Vấn Thiên chứng kiến cũng phải nể phục!
Thế nhưng... đó là lần duy nhất Huyền Thiên Chỉ được sử dụng. Sau đó Hắc Bạch Tử bị Hấp Tinh Đại Pháp hút sạch nội lực, trở thành kẻ tàn phế mất hết võ công
**Độc Cô Cửu Kiếm - Từ huyền thoại đến... dao mổ ếch**
Độc Cô Cửu Kiếm là kiếm pháp thần bí nhất trong truyện Kim Dung. Chỉ 9 thức nhưng phá được mọi võ công, nguyên lý tối cao chính là "Vô chiêu thắng hữu chiêu"
Lệnh Hồ Xung là một trong số ít người truyền nhân. Dưới tay chàng, Độc Cô Cửu Kiếm đã lập nhiều chiến công hiển hách. Nhưng cũng có lúc môn kiếm thuật đỉnh cao này phải... mất mặt!
Khi Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh bị thương nặng, đói lả, Nhậm Doanh Doanh đi bắt ếch về. Và Lệnh Hồ Xung không ngần ngại dùng Độc Cô Cửu Kiếm để... mổ ếch!
Nhậm Doanh Doanh cười chế: "Người xưa nói giết gà dùng dao mổ trâu. Giờ Lệnh Hồ đại hiệp lại dùng Độc Cô Cửu Kiếm làm thịt ếch". Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: "Giá mà Độc Cô Cầu Bại biết được, chắc tức chết mất!"
**Độc Cô Cửu Kiếm Mobile - Nơi võ công được tôn trọng đúng nghĩa!**
Trong game kiếm hiệp Độc Cô Cửu Kiếm Mobile sắp ra mắt, người chơi sẽ bị xử nghiêm nếu dùng võ công sai mục đích đấy nhé!
Theo tinh thần Kim Dung, mỗi bộ võ công đều chứa sức mạnh khủng khiếp. Nếu dùng đúng tâm pháp sẽ tránh tẩu hỏa nhập ma và có thể khuynh đảo võ lâm. Còn dùng sai mục đích thì là xúc phạm người sáng tạo ra nó rồi!
Game cam kết sẽ không để các tuyệt kỹ như Đả Cẩu Bổng Pháp, Ngọc Nữ Tâm Kinh, Tịch Tà Kiếm Phổ, Giáng Long Thập Bát Chưởng... trở nên tầm thường. Người chơi phải thuộc lòng 100% mỗi bộ tuyệt kỹ mới khẳng định được thanh danh đấy!
Nguồn: gamek.vn