Những lá thư chưa gửi đến chị hai của em

3880304487e8d91f3bce.webp


556d3cd48b9658dde0c5.jpg


Ngồi một mình trong góc gác nhỏ ở Sài Gòn - nơi mà em hay gọi là "lắm người nhiều ma" này, đêm nay em không ngủ được luôn á. Không biết vì gió lạnh thấu xương hay vì nhớ chị quá trời, chắc là nhớ chị rồi, nên em ngồi viết mấy dòng này dù chưa biết gửi thế nào

Chị là người phụ nữ đang cày cuốc từng ngày để kiếm sống, chị đã đánh đổi bao nhiêu thứ để em có ngày hôm nay. Nhớ lại 10 năm trước, nhà mình nghèo lắm chị ơi, chị đã hy sinh bản thân để em được tiếp tục đến trường, cố gắng làm lụng để em vào được giảng đường đại học. Lúc đó chị với mẹ hay nói đùa: "Nhà mình cái gì cũng có, chẳng thiếu thứ chi, chỉ thiếu tiền thôi à." Nghe xong mà tim em như vỡ nát ra chị ạ

910d6e59a03af8dfbacb.jpg


Em vẫn nhớ mãi hình ảnh chị thức từ 3, 4 giờ sáng bên bếp lửa để canh nồi bánh tét, sáng ra kịp giao bánh cho khách đặt dịp Tết. Đêm tối lạnh lẽo mà em vẫn thấy giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt hiền của chị. Nhìn chị mệt mỏi thế mà vẫn âm thầm gánh vác, không than vãn một tiếng. Em hiểu hết chị ạ, và em tự hứa sẽ học thật giỏi để sau này lo cho chị

Em nhớ như in là hôm nào chị đi bán bánh cũng để lại một đòn bánh nhân đậu mỡ cho em, vì em thích ăn lắm. Giọng chị rao hàng bánh tét nghe sao mà thân thương đến vậy

943b27461e50a7c4f34b.jpg


Có những hôm trời nắng như đổ lửa, chị vẫn gánh bánh đi chậm rãi theo đúng dáng cô gái quê mình, qua từng con đường làng nhỏ, bờ đê xanh mượt mà lúa đang trổ bông. Rồi có những hôm trời đổ mưa bất chợt, chị ướt sũng cả người, mặt xanh lè, tay chân run cầm cập. Lúc đó em chỉ muốn ôm chị khóc thật to, nhưng em phải cố kìm nước mắt lại

Chị đã hy sinh cả đời mình để đổi lấy con chữ cho em, lo cho em mọi thứ, cố gắng làm việc cật lực để em vào được đại học như bao người khác. Thành công của em hôm nay cũng chính là thành công của chị luôn đó chị ơi! ✨

cdaae3c9d0be41bc7d11.jpg


Chị tuy không học hành nhiều như em, có khi với người khác chị hơi cộc lốc, nhưng với em thì chị lúc nào cũng dịu dàng, nhân hậu, như cô tiên trong lòng em vậy. Phải nói là chị như mẹ thứ hai của em luôn, sẵn sàng nghe em tâm sự đủ chuyện trên đời mỗi khi em gọi về. Chị luôn dang rộng vòng tay ấm áp, an ủi em mỗi khi em mắc lỗi

Tuy chị không dạy em về kiến thức sách vở, nhưng chị dạy em cách sống, cách đối xử với người khác, và đặc biệt là cách trở thành người có ích cho xã hội. Em chưa bao giờ nói lời cảm ơn hay những lời ngọt ngào với chị, nhưng trong lòng em, chị là niềm tự hào, là ánh sáng của đời em

38af8c69fe555852c537.jpg


Giờ chị cũng đã có gia đình hạnh phúc rồi, có anh chị rất yêu thương, có cháu trai kháu khỉnh. Em vui và hạnh phúc lắm!

Sinh em ra là má, nhưng người hiểu em nhất là chị hai, chị là idol số một trong lòng em. Và em nợ chị quá nhiều, cả đời này em cũng không thể trả hết. Lời cảm ơn chị mà em chưa từng nói ra. Giờ ngồi viết những dòng này mà nước mắt em cứ trào ra chị hai ơi! Em ước sao lúc này có chị ở bên để em ôm chị thật chặt

"Chị hai, em cảm ơn chị!"

cab819f5b718d63ab329.jpg


b96cf841acae3189cde7.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top