Những kỷ niệm "thơ ấu bá đạo" mà ai cũng từng trải qua hồi bé

d68804d61b6b9374fea2.jpg


Nếu tuổi thơ của bạn có những trò này, thì xin chúc mừng vì bạn đã sở hữu một gia tài kỷ niệm quý giá mà giờ nghĩ lại vẫn muốn cười té ghế!

Hồi còn nhỏ xíu, chơi trò gì cũng thấy vui mà sao giờ nghĩ lại thấy mình "ngây thơ" đến không tưởng luôn á Giờ đây, mỗi lần nhớ về tuổi thơ lại muốn quay về một lần nữa, chỉ để được làm đứa trẻ vô lo vô nghĩ, được nhắng nhít cùng đám bạn thân yêu của mình thôi. Cùng điểm danh xem bạn từng "nghịch dại" thế nào nhé!

1. Hồi mới biết đi xe đạp, ham hố đạp lên cầu rồi thả dốc cho "phê"

Cái cảm giác buông chân trôi theo chiều gió thật là sướng, cho đến khi... chợt nhận ra xe không có thắng (phanh) Kết quả là lao thẳng xuống mương cả người lẫn xe luôn. Ai cũng từng một lần nghĩ mình là tay đua F1 phải không nào? ️

2. Trốn ngủ trưa để rủ hội đi chọc tổ ong

591de25b2218a4a21fae.jpg


Đợi ong bay ra thì cả lũ "đáo để như chó" luôn ‍♂️ Nhưng lúc nào cũng có một thằng chân ngắn nhất chạy không kịp, bị ong đốt sưng vù cả mặt... và thằng đó thường là mình Pain!

3. Tối mất điện ngồi kể chuyện ma rồi... tè dầm

Buổi tối nào mất điện cũng rủ nhau ngồi kể chuyện ma cho vui. Vừa sợ vừa cười, nhưng đến khi buồn tè giữa đêm thì không dám đi vệ sinh một mình. Kết cục là chấp nhận tè dầm trong im lặng Ai còn nhớ cảm giác này không?

4. Bắt sâu để dọa crush rồi bị... phạt đứng góc

56021d00a2dee608af77.jpg


Hồi lao động trồng cây, bắt được con sâu to bự liền mang đi dọa con gái mình thích. Nghĩ sao nó sẽ thấy mình "ngầu", ai ngờ nó khóc rống lên, đi mách cô giáo, cô nhéo tai phạt đứng góc Và từ đó, crush không bao giờ chơi với mình nữa. Đau lòng quá đi mất!

5. Mùa hè đập bàng ăn rồi đập luôn tay

Mùa hè ngày xưa không phải đi học thêm như giờ, toàn rủ nhau ra trường đập bàng lấy nhân ăn cho vui Đập mãi cuối cùng đập luôn tay mà không biết. Giờ nghĩ lại: "Mình từng đần thế à?"

6. Mùa phượng vĩ nở rộ, lũ con trai vặt nhụy chơi đá gà

ca9c9af0463f7b9ca4ef.jpg


Bọn con gái thì ép hoa vào vở, còn lũ con trai vặt nhụy hoa phượng để chơi đá gà. Giờ nghĩ lại vẫn muốn được làm một lần nữa á

7. Chơi trò "đồ hàng" với đạo cụ toàn đồ "xịn"

Ngày xưa không có nhiều đồ chơi như bây giờ, nên toàn tự làm thôi: lấy gạch dựng bếp, vỏ lon sữa làm nồi, ngắt lá nấu canh, rồi bốc trộm gạo của mẹ nấu cơm thật luôn Hardcore vãi!

8. Tết vòng hoa cứt lợn rồi chơi cô dâu chú rể

06d46f801b9000932689.jpg


Hồi đó chị gái tết vòng hoa cứt lợn, đặt lên đầu bạn hàng xóm rồi bảo nó làm cô dâu, mình làm chú rể Giờ mỗi đứa một nơi rồi, cũng không biết nó đã lập gia đình chưa nữa. Thương nhớ quá chừng!

9. Bắt dế rồi... làm chết nó vì quá yêu thương

Được bố bắt cho con dế bỏ lọ, mừng như bắt được vàng luôn Cầm chặt lọ không rời tay, ngủ cũng không tha. Cuối cùng con dế ngạt thở mà chết, khóc lóc om sòm, còn đào mộ chôn cất, thắp hương tiễn đưa linh hồn nó về cõi vĩnh hằng. Drama hơn cả phim Hàn á!

10. Khi bố mẹ đi vắng, giường = vương quốc của mình

bf27cd07fcc6306f7921.png


Những hôm bố mẹ đi vắng khóa cửa, cái giường trở thành vương quốc riêng. Quấn chăn làm áo choàng hoàng hậu/hoàng đế, lấy bìa cứng đội đầu làm vương miện rồi tự diễn kịch một mình Đó gọi là có khiếu diễn xuất từ bé đấy nhé!

d987e765edce638a4bb4.jpg


690cde6b4554d9997280.png




Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top