Những kỷ lục khủng trong 12 ngày đêm đánh Mỹ chưa ai làm lại được

Teen0a65c986

New member
e73160a264d6ce938eee.jpg


Quân dân miền Bắc thời đó đã làm được điều mà cho đến giờ vẫn chưa ai lập lại: Hạ gục luôn những chiếc B-52 - siêu pháo đài bay của Mỹ. Thành tích này xịn sò đến mức cho đến bây giờ vẫn chưa có quốc gia nào phá được kỷ lục!

Đơn vị đầu tiên hạ gục "khủng long bay"

Chiều tối 18/12, lúc 19h51', Đại đội radar 45 phát hiện và báo cáo chắc nịch: "B-52 đang bay vào Hà Nội đây!"

Quân chủng Phòng không - Không quân lập tức gửi tin lên Tổng hành dinh. Cục Tác chiến ra lệnh báo động khắp Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ngay.

Trên độ cao hơn 9.000m, những chiếc B-52 như bầy quái thú xé toạc màn đêm bay thẳng vào Hà Nội. Nhưng mà, quân dân miền Bắc đã sẵn sàng "chiêu đãi" chúng rồi!

93095d53fa317acfa48b.jpg


19h44', quả đạn đầu tiên của Tiểu đoàn 78 thuộc Trung đoàn 257 đã lên nòng. Hàng loạt "rồng lửa" từ các Tiểu đoàn 57, 59, 73, 94 cùng những chiếc MiG-21 ào ào lao vào đội hình địch.

Đến 20h13', tại Tiểu đoàn 59 thuộc Trung đoàn 261, quả tên lửa số hiệu C20A vạch sáng bầu trời, cắm thẳng vào mục tiêu! Một chiếc B-52G bay từ căn cứ Guam rơi ngay tại chỗ xuống cánh đồng Chuôm, xã Phù Lỗ, huyện Kim Anh.

Đây chính là chiếc B-52 đầu tiên bị hạ tại chỗ trên đất Việt, chiến công đầu cực đỉnh của quân dân Thủ đô! Chỉ riêng đêm đó, ta đã hạ được 3 "pháo đài bay" luôn

Trung đoàn "ăn" B-52 nhiều nhất

Nói về thành tích hạ B-52, Sư đoàn Phòng không Hà Nội (Sư đoàn 361) phải gọi là "trùm cuối": Bắn rơi tới 25 chiếc B-52, xứng đáng là đơn vị chủ công của Quân chủng Phòng không - Không quân!

Trong đó, Trung đoàn tên lửa 261 là "con cưng" với 12 chiếc B-52 bị hạ (trong đó 7 chiếc rơi tại chỗ luôn)

Con số này chưa tính đến thành tích của Tiểu đoàn 72 thuộc Trung đoàn 285 từ Hải Phòng lên hỗ trợ, đêm 27/12 hạ thêm 1 chiếc B-52 rơi trên đường Hoàng Hoa Thám.

Ngoài ra, Trung đoàn tên lửa 257 cũng "flexing" với 11 chiếc B-52 bị bắn rơi (8 chiếc rơi tại chỗ).

2 Trung đoàn này tuy chưa từng "đối đầu" với B-52 trước đó, nhưng nhờ học hỏi kinh nghiệm từ các anh, tập luyện chăm chỉ và vận dụng sáng tạo nên đánh cực hay, thắng cực to!

Tiểu đoàn "săn" B-52 đỉnh nhất

Tiểu đoàn tên lửa 77, Trung đoàn 257 bắn rơi 4 chiếc B-52 (3 chiếc rơi tại chỗ). Đây là đơn vị đánh thông minh, can đảm, hiệu quả cao nhất!

Trận địa của Tiểu đoàn 77 về sau được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử của Thủ đô luôn nhen

a1feff20af91d2357a7f.jpg


Tiểu đoàn tên lửa 57, Trung đoàn 261 bắn rơi 4 chiếc B-52 (2 chiếc rơi tại chỗ), có trận chỉ dùng 2 quả đạn trong 10 phút mà hạ được 2 chiếc B-52 - skill lên max rồi!

Tiểu đoàn tên lửa 78, Trung đoàn 257 bắn rơi 3 chiếc B-52 (2 chiếc rơi tại chỗ), là đơn vị bắn quả đạn đầu tiên mở màn chiến dịch.

Tiểu đoàn tên lửa 93, Trung đoàn 261 bắn rơi 3 chiếc B-52 và cả 3 chiếc đều rơi tại chỗ - tỷ lệ chuẩn xác 100% luôn!

Tiểu đoàn tên lửa 59, Trung đoàn 261 bắn rơi 3 chiếc B-52 (1 chiếc rơi tại chỗ), lập chiến công đầu tiên của toàn chiến dịch.

Tiểu đoàn tên lửa 79, Trung đoàn 257 là đơn vị bắn rơi chiếc B-52 cuối cùng lúc 23h16' ngày 29/12/1972 - kết thúc hoàn hảo! ✨

Tiểu đoàn tên lửa 72, Trung đoàn 285 là đơn vị đánh trận cuối cùng trong chiến dịch lúc 23h29' ngày 29/12/1972.

Trước đó ngày 27/12, lúc 23h03', Tiểu đoàn 72 đã bắn rơi tại chỗ 1 chiếc B-52 giữa lòng Hà Nội. Nơi đây giờ trở thành địa điểm bảo tồn di tích chiến tranh cực độc đáo: Một mảnh xác máy bay B-52 khổng lồ cắm giữa lòng hồ Hữu Tiệp - đi qua ai cũng phải trầm trồ! ️

04f150f2cfd2912a6c7c.jpg


Bài viết có sử dụng tư liệu trong sách: "Hà Nội Điện Biên Phủ trên không - Ký ức một thời"





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top