Cùng với đám nhóc học trò có tính cách đủ màu đủ vẻ trong phim "Con gái yêu", các bác phụ huynh chắc hẳn sẽ bật cười khi nhìn thấy chính mình đâu đó trong bộ phim hot hit này!
Kiểu bố mẹ bận rộn: "Tiền xong xuôi tất"
Ngay từ tập đầu tiên, chị Mỹ (Khánh Huyền) và ông Phương (Xuân Hiệp) đã xuất hiện là cặp vợ chồng bận rộn đỉnh cao. Thương con thì có thương, nhưng mà thời gian đâu để quan tâm đến con cái đúng nghĩa. Sống chung một nhà nhưng kiểu "đồng sàng dị mộng", thậm chí không thể dành thời gian xem buổi biểu diễn siêu quan trọng của con gái mình luôn á. Để bù đắp, chị Mỹ thẳng tay cho Lê Na (Nguyên Yunie) - cô con gái cưng - hẳn hoi tiền để đi chơi với lũ bạn, cũng chẳng kiểm soát xem con đi đâu làm gì nữa.
Kiểu phụ huynh này tuy miệng nói là có trách nhiệm nhưng thật ra không hiểu con mình muốn gì, cần gì luôn. Chính vì thế mà những cám dỗ nguy hiểm từ xã hội bên ngoài cứ rình rập cô bé hoài. Và khi thực sự gặp rắc rối, Lê Na lại thiếu hẳn một vòng tay che chở, một sự chia sẻ thấu hiểu từ những người mình yêu thương nhất
Kiểu mẹ "cố gắng" làm bạn thân
Khác hẳn với chị Mỹ, chị Duyên (Đào Vân Anh) với cô con gái Diệu Linh (Bùi Hà Anh) thì yêu thương hết mực và siêu muốn làm bạn với con. Dù không cho được con một gia đình đầy đủ bố mẹ, nhưng chị Duyên vẫn cố gắng hoàn thành trọn vẹn vai trò người mẹ trong việc chăm nuôi dạy dỗ và trở thành người bạn thân có thể tâm sự được với con. Thế nhưng đôi khi lo lắng quá mức và thương con quá đà, muốn bảo bọc con nên không ít lần khiến Diệu Linh thấy ngột ngạt luôn á.
Ngoài đời cũng có nhiều bậc phụ huynh tự hào rằng có thể làm bạn với con và hiểu con lắm nha. Nỗ lực này đáng được khích lệ lắm đó, nhưng đôi khi làm bạn với con không chỉ đơn thuần là hiểu con, mà còn phải tin tưởng và nhận được sự tin tưởng từ con nữa mới là điều quan trọng nhất!
Kiểu mẹ chiều con hư luôn
Câu "con hư tại mẹ" là xịn sò luôn với trường hợp Hữu Đức (Trương Minh Thảo) trong phim ấy. Sinh ra trong gia đình giàu có, lại được trời phú cho ngoại hình đẹp trai và nhiều tài lẻ, Hữu Đức không mặn mà gì với chuyện học hành mà chỉ đầu tư cho vẻ ngoài thôi. Mạnh tay vung tiền cho những cuộc chơi, ăn nhậu trong bar cùng hội bạn. Anh chàng cũng không ngại chi tiền để cưa cẩm các cô gái kiêu ngạo nữa. Và người "sponsor" cho Hữu Đức không ai khác chính là mẹ cậu! Chỉ cần vài câu nói ngon ngọt lọt tai, mẹ Hữu Đức lại lén chồng đưa thêm tiền cho con trai tiêu xài. Nhiều lần nhà trường gửi giấy mời phụ huynh, bà cũng lén chồng đi gặp thầy cô giải quyết êm đẹp mọi chuyện mà không nói lại với chồng.
Kiểu thương con và bênh vực con hết mức như mẹ Hữu Đức vô hình chung đã gián tiếp biến Hữu Đức thành chàng trai luôn muốn có tất cả mà bất chấp thủ đoạn, kể cả trong chuyện tình yêu luôn á
Chung quy lại thì dù là kiểu bố mẹ nào cũng đều thương con hết mực cả, nhưng thương như thế nào, yêu đúng cách hay không và làm sao để không khiến con thấy ngột ngạt mà vẫn an toàn mới là điều cốt lõi mà các bậc phụ huynh cần quan tâm nha! Với cách giải quyết từng câu chuyện của đạo diễn, "Con gái yêu" có thể không phải là phương án tuyệt vời, nhưng là phương án mềm mỏng nhất, đề cao sự thấu hiểu và yêu thương con cái mà các bậc phụ huynh nên tham khảo đó!
Nguồn: soha.vn