Chỉ là những tấm hình chụp lướt qua giữa mùa thi đại học thôi, nhưng mà xem xong tim như thắt lại, mắt cứ cay cay luôn á
Hình ảnh người bố ngồi quạt cho con gái ngủ trưa bên ngoài khu giảng đường khoa Pháp, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) khiến cư dân mạng đồng loạt rơi nước mắt. Yêu bố quá đi mất thôi
Không phải nhà nào cũng dư dả tiền bạc để thuê nhà trọ khi đưa con lên thành phố thi đại học. Nhưng tình thương của ba mẹ thì luôn trọn vẹn
Ba mẹ đứng dầm mưa chờ con bên ngoài cổng trường. Những hình ảnh quen thuộc đến xót xa ở Hà Nội trong đợt thi đầu tiên luôn ️
Cha cõng con vào phòng thi - thí sinh trong bức ảnh là bạn Nguyễn Thị Ngọc Hồng dự thi ngành Thiết kế thời trang của trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Nghị lực của con, tình thương của cha... tất cả đều thật đáng quý
Người cha khẽ khàng đặt con xuống đất để cô bé không bị đau. Chi tiết nhỏ nhưng chứa chan yêu thương
Tuy Thành An và Mỹ Linh không phải anh em họ hàng nhưng cả ba ngày thi cậu sinh viên đều đặn cõng thí sinh đầy nghị lực này đến trường thi. Đây mới là "anh hùng" đời thực nè!
Nguồn: soha.vn