Những khoảnh khắc không thể quên trên hành trình trưởng thành của mỗi chúng ta

Sải bước trên con đường cuộc đời, đôi khi sẽ có những cột mốc lưu giữ các mảnh ghép kỷ niệm đầy màu sắc mà chúng ta chẳng bao giờ muốn quên đi. Đó cũng chính là thông điệp mà MV "Cuộc đời là những bước chân" muốn gửi gắm đến trái tim của tất cả mọi người.

70a8e688a3e500fe5de7.jpg


Cùng là 2 nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo "khủng" nhất nhì showbiz Việt, Bích Phương lẫn Hà Anh Tuấn đều được công chúng biết đến như 2 gương mặt tài năng, đỉnh cao trong dòng nhạc pop hiện nay. Không quá "màu mè" trong phong cách âm nhạc mà thay vào đó là sự chân thực trong từng lời ca và giai điệu, cặp đôi này vẫn luôn được công chúng yêu mến hết nấc

"Cuộc đời là những bước chân" chính là sản phẩm đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của đôi "trai tài gái sắc" này. Với Bích Phương, ca khúc lại tiếp tục là một sản phẩm xịn xò khác sau loạt hit mùa Tết, nổi bật nhất là "bản anh hùng ca" của hội chị em - "Bao giờ lấy chồng?". Còn với nam ca sĩ đẹp trai Hà Anh Tuấn, MV cũng là sự comeback sau siêu phẩm "Tháng tư là lời nói dối của em", "Người con gái ta thương".

Khoảnh khắc chập chững những bước đi đầu tiên có thể rất ít người trong chúng ta nhớ được, thế nhưng đây lại là một trong những điều khiến ba mẹ ta hạnh phúc nhất đấy

Cha mẹ chúng ta chẳng mong muốn gì hơn việc có thể nhìn "cục cưng" của mình lớn lên, khỏe mạnh và luôn hạnh phúc từng ngày ✨

Bạn còn nhớ chăng những kỷ niệm trong sáng và hết sức cute của lứa tuổi học sinh? Khi mỗi sáng chúng ta đều có thể tung tăng vui vẻ đến trường để gặp gỡ bạn bè, thầy cô và biết chắc rằng hôm ấy sẽ là một ngày tuyệt vời

Cũng không thiếu những kỷ niệm siêu lầy như lúc thập thò, lén lút để không bị thầy cô bắt gặp đi học trễ thế này đây

Ngày xưa ấy, lúc nào cũng chỉ mong có thể tan học thật sớm để có thể cùng bạn bè có những giờ phút vui chơi với đủ thứ trò trên đời, từ thả diều, nhảy lò cò, chơi đuổi bắt đến vẽ tranh và cả đàn hát cho nhau nghe nữa

Những bước chân tuổi thơ chất chứa bao xúc cảm trong sáng và dễ thương biết bao, lúc ấy, chúng ta thật vô tư, chẳng ai biết đến sự tồn tại của những muộn phiền khác trong cuộc sống cả

Tuổi thơ là gì? Đơn giản chỉ là những giây phút có thể cùng vui chơi với bạn bè thân thiết, lấm lem mồ hôi nhưng chứa chan hạnh phúc

Tuổi thơ là gì? Là chút rung động đầu đời của một cô gái trước một chàng trai đa tài và luôn nở nụ cười tỏa nắng mọi lúc mọi nơi. Ôi cái tình yêu ngày ấy sao mà đơn giản và thật thà đến lạ

Lớn thêm một chút, con gái lại trưởng thành hơn trong dáng vóc tà áo dài thướt tha. Đôi mắt chứa đầy những tâm sự đầu đời, tâm sự của sự chia xa những người bạn thuở bé

Khi trưởng thành, rồi ai cũng phải chọn cho mình những con đường riêng, bước những bước chân dũng cảm để khám phá thế giới, khám phá ước mơ của chính mình

Hãy cứ sống hết mình với ước mơ đi để bức tranh tuổi thanh xuân của chúng ta luôn tỏa sáng cùng những gam màu rực rỡ nhất. Đam mê sẽ giúp trái tim của chúng ta luôn đầy chất lửa và rộng mở, đón chào những cơ hội mới mẻ

Dù đi xa đến mấy, hãy luôn nhớ rằng "Đi để trở về", quê hương, gia đình và những giá trị chân phương, gần gũi khác luôn đợi chờ chúng ta tại một nơi ta gọi là "nhà" đấy

Bước về nhà, chúng ta như được sống lại tuổi thơ thêm một lần nữa, để rồi lại như một đứa trẻ, ta lại thêm yêu cuộc sống này một cách vô điều kiện

Trở về nhà, là khi chúng ta vô tình bước qua những con đường quen, gặp lại những bóng dáng thân quen của những người đồng hương, cảm nhận lại cái bầu không khí chứa chan vô số kỷ niệm thời thơ ấu

Trở về nhà, là khi chúng ta được gặp lại người mình yêu thương nhất, để rồi cả 2 lại cùng nhau bồi hồi nhớ về những kỷ niệm xưa cũ thời "cởi trần tắm mưa", hồi tưởng những mảng màu rung động của trái tim, và rồi sẽ cho nhau cơ hội được yêu thương thêm một lần nữa ️

Những bước đường trưởng thành của mỗi người chúng ta không giống nhau, chúng có thể đầy những ngã rẽ, nhiều chông gai và hoa hồng, thế nhưng hãy cứ tin đi, rằng trái tim sẽ luôn là chiếc la bàn dẫn lối chúng ta bước về phía nhau, về phía những yêu thương chân thành nhất

Có lẽ bạn đã không nhận ra...

Cuộc đời đôi khi có thể được kể bằng những bước chân…

… là những bước chân chập chững đầu tiên bên cha mẹ

… là những bước chân quen thuộc mỗi ngày của cả thời đi học

… là những bước chân rong chơi quên tháng ngày bên bạn bè

… là những bước chân yêu thương bỗng lạc nhịp chung đôi

… là những bước chân tự do đi khắp muôn nơi

hay là những bước chân đi thật xa để trở về.

Cuộc đời là những bước chân mà ta mãi nâng niu

Biti's tự hào 35 năm nâng niu bàn chân Việt.
cuocdoilanhungbuocchan #Bitis35nam #nangniubanchanViet

Hãy cùng chia sẻ câu chuyện những bước chân cuộc đời của bạn cùng với Biti's tại: https://www.facebook.com/bitisshoes/

Hoặc website http://bitis.com.vn/home.html

-------------------------------------------------------

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top