Những khoảnh khắc đau lòng không thể nào quên của người dân Tứ Xuyên trong trận động đất kinh hoàng 10 năm trước

54ba8c984c0767ca2436.jpg


Ngày 12/5 cách đây đúng 10 năm, một trận động đất siêu khủng khiếp đã xé toạc mảnh đất Tứ Xuyên, Trung Quốc, cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người và để lại những vết thương lòng mãi mãi không thể phai mờ. Đến giờ nhắc lại, ai từng chứng kiến cũng vẫn rùng mình ám ảnh

Đối với người dân Tứ Xuyên, thời gian như ngừng trôi vào đúng 14h28' ngày 12/5/2008 khi cơn địa chấn mạnh 7,8 độ Richter tàn khốc ập đến, cướp mất sinh mạng của 87.000 người, làm 370.000 người bị thương và gần 5 triệu người mất nhà cửa luôn ấy Cơn đại địa chấn này đã trở thành một trong những thảm họa kinh hoàng nhất lịch sử Trung Quốc từng chứng kiến.

6ebdcba5d57201238736.jpg


Đến ngày 17/5/2008, khu vực phụ cận tỉnh A Bối Lý, Tứ Xuyên lại tiếp tục rung chuyển vì dư chấn 6.5 độ Richter, người dân hoảng loạn tìm cách chạy thoát thân.

Mười năm trôi qua, hầu hết những người sống sót đã có nhà mới, cuộc sống mới ở cách vị trí động đất khoảng 30km rồi. Nhưng mà cho đến giờ, người dân Trung Quốc vẫn không thể nào quên được những nỗi đau đớn, ám ảnh kinh hoàng mà trận động đất năm 2008 để lại

Trong đó, huyện Bắc Xuyên - nơi chỉ cách tâm chấn vài chục km - chính là khu vực bị tàn phá nặng nề nhất. Hàng chục cơ quan nhà nước, Tòa án, Cục dân chính, trường học, hàng ngàn căn nhà... tất cả đều bị chôn vùi dưới lớp đất đá khổng lồ. Hàng chục nghìn người phải thức trắng đêm, run rẩy trong hoảng loạn vì không còn chỗ ở, vì mất người thân, hay vì mải miết đào bới tìm kiếm những người còn đang thoi thóp giữa đống đổ nát

Động đất Tứ Xuyên, hay còn gọi là Tứ Xuyên đại địa chấn, xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào lúc 14h28' ngày 12/5/2008 với cường độ 7,8 độ Richter. Tâm chấn thuộc huyện Vấn Xuyên, Châu tự trị dân tộc Tạng, dân tộc Khương A Bá, cách Thành Đô - thủ phủ Tứ Xuyên - khoảng 90km về phía Tây - Tây Bắc. Cơn địa chấn này còn ảnh hưởng đến cả những nơi siêu xa như: Bắc Kinh (cách 1.500km về phía Đông Bắc), Thượng Hải (cách 1.700km về phía Đông), Pakistan, Thái Lan, và cả thủ đô Hà Nội của Việt Nam mình nữa đấy

Đây là trận động đất mạnh và thảm khốc nhất ở Trung Quốc kể từ sau trận động đất Đường Sơn 1976 từng giết chết hơn 250.000 người.

Dưới đây là những hình ảnh về khu di tích động đất ở huyện Bắc Xuyên, nơi lưu giữ những nỗi mất mát, những ký ức đau thương của người dân Trung Quốc:

4dc41aa19b581d817700.jpg


Ngày 13/5/2008, toàn bộ lực lượng quân đội được lệnh đến cứu hộ tại thị trấn trong núi Long Môn và di chuyển người bị thương ra ngoài, bất chấp trời đổ mưa như trút nước.

27d2e9ec901185315633.jpg


Một bé gái vừa được cứu thoát khỏi trận động đất kinh hoàng.

be1493ab317f2ff585a0.jpg


Tại phụ cận Tứ Xuyên, nhân viên cứu hộ cứu sống một chú chó bị mắc kẹt.

61b570337009219b14fe.jpg


Ngày 14/5, đội cứu hộ tìm thấy một người bị mắc kẹt còn sống tại Bắc Xuyên.

66dc1ff5ed53a3bd41af.jpg


Những đôi giày còn sót lại trong một căn nhà gỗ tang thương tại tỉnh Ôn Xuyên

4ea4aa4d294d94e06819.jpg


Sau vụ động đất, một đôi vợ chồng trẻ nấu ăn ngay trên chính căn nhà đổ nát của mình.



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top