Miu2k61124
New member
Đây chính là những khoảnh khắc "hơn vạn lời nói" mà xem xong chỉ muốn bái phục sức mạnh phi thường của con người luôn á!
Nhìn qua chắc nhiều bạn nghĩ đây là đôi chân bị bệnh gì đó rồi, nhưng thật ra không phải đâu nha! Đây là đôi chân của tay đua Paweł Poljański (27 tuổi) người Ba Lan sau khi hoàn thành 16 chặng đua Tour de France năm 2017 đó. Nhìn mà thấy khổ hết sức luôn!
Bị mù mà vẫn vẽ tranh, thậm chí còn đẹp như tác phẩm nghệ thuật, nghe qua thấy "wait what?" nhưng đó chính xác là điều họa sĩ người Mỹ John Bramblitt (46 tuổi) đã làm được đấy! Sau khi mất thị lực vào năm 2001, anh đã đến với hội họa và tạo ra những tác phẩm siêu xịn, có giá trị cực kỳ. Respect max!
Mặc áo phông, váy, đi dép lê – không hề có đồ chuyên dụng gì hết nhưng cô María Lorena Ramírez (22 tuổi) vẫn "flex" thắng 500 người từ 12 quốc gia ở hạng mục nữ trong cuộc thi chạy 50km tại Mexico. Đúng là "outfit không quan trọng bằng tâm thế" luôn á!
Vách đá dựng đứng, cao ngất ngưởng, không có chỗ bám, nhìn thôi đã muốn "chạy mất dép" rồi nhưng ông Maule Dhan vẫn leo lên và về với xô mật ong đầy ắp. Quả là "đam mê không giới hạn" luôn!
Nhìn qua bạn có thể nghĩ đây là bệnh nhân bị liệt, nhưng plot twist là đây là một bác sĩ đang ngồi xe lăn để... cứu người! Bác sĩ Ted Rammel sống tại Missouri (Mỹ) bị liệt vào năm 2010 vì tụ máu cột sống. Thế nhưng không chịu "bỏ cuộc", ông vẫn kiên trì ngồi xe lăn để phẫu thuật cho bệnh nhân. Đỉnh của chóp luôn!
"Đào núi lấp biển" nghe như câu nói văn vẻ thôi nhưng với ông Dashrath Manjhi thì đó là sự thật luôn á! Suốt 22 năm trời, ông tự tay dùng cuốc, xẻng đào núi để mở đường cho người dân làng đi lại dễ dàng hơn. Nghị lực level max! ️
100 tuổi mà vẫn chạy marathon, nghe "unreal" nhưng lại là có thật đó bạn ơi! Năm 2011, cụ ông Fauja Singh đã được Guinness công nhận là người cao tuổi nhất hoàn thành cuộc đua marathon tại Toronto (Canada). Tuổi chỉ là con số thật rồi!
Nguồn: kenh14.vn