Giữa lúc thiên tai hoành hành, các anh chiến sĩ Công an chính quy đóng tại cơ sở đã trở thành "anh hùng thầm lặng", xông xáo cứu giúp bà con không ngại mưa gió
Mấy ngày qua, mưa lũ miền Trung thật sự kinh hoàng luôn ạ! Đặc biệt là Thừa Thiên - Huế, nhiều vùng trũng nước lũ dâng cao ào ạt, bà con chẳng kịp trở tay. Nhưng mà may quá, lúc hoạn nạn thế này có các anh chiến sĩ Công an chính quy đóng ở cơ sở luôn sát cánh bên dân, cứu giúp hết mình
Huyện Quảng Điền vốn là vùng trũng của tỉnh Thừa Thiên-Huế nằm ở hạ lưu sông Bồ với khoảng 108.186 người sinh sống. Mưa dầm dề cộng thêm việc xả lũ hồ thủy điện Hương Điền khiến cả huyện chìm trong biển nước.
Từ trụ sở Công an huyện đến Công an các xã đều bị cô lập hoàn toàn, nước ngập sâu từ 0,7 đến 2m luôn. Quốc lộ 49B và các tuyến tỉnh lộ 4, 11A, 19 đều "tắm" trong nước sâu từ 1-1,5m, có chỗ lên đến 2m ổng ơi...
Sáng 22/10, team tụi mình đến xã Quảng Thành - nơi bị ngập sâu nhất huyện Quảng Điền. Tỉnh lộ 4B vẫn còn ngập nhiều điểm từ 0,3-0,5m. Lúc đến nơi, Trung tá Vương Hưng Long - Trưởng Công an xã Quảng Thành đang cùng anh em triển khai phương án giúp dân khắc phục hậu quả. Anh cho biết toàn xã có 3.078 hộ với 12.987 người thì 100% nhà dân bị ngập từ 1-1,5m, thậm chí có nơi đến 2m nha!
Do nước dâng quá cao nên 138 hộ dân ở thôn Quán Hòa sát phá Tam Giang bị cô lập hoàn toàn. Nghe mà thương! Nhà các anh chiến sĩ cũng ngập nặng, nhiều anh nhà ở TP Huế cũng bị ngập nhưng vì lo cho bà con nơi đây nên các anh điện về nhờ người thân lo, còn mình ở lại đơn vị túc trực 24/7
"Có lúc phòng làm việc tại UBND xã nước ngập 1,4m rồi, nhưng với tinh thần '4 tại chỗ', anh em mình vẫn bám trụ địa bàn, cùng lực lượng địa phương giúp di dời bà con vùng ngập sâu đến nơi an toàn. Nhiều hộ tránh lũ trên gác xép không có bếp, không có đồ ăn thì anh em chèo thuyền vào tiếp tế", Trung tá Vương Hưng Long chia sẻ.
Câu chuyện ở Công an xã Quảng An (huyện Quảng Điền) cũng cảm động không kém! Thượng úy Hoàng Đình Tài kể lại, tối 13/10, lúc nước đang dâng ầm ầm thì nhận tin cháu Lê Phúc Đạt (3 tháng tuổi, ở thôn Phước Thanh) sốt cao, sắp trở bệnh nặng. Các tuyến đường ngập hơn 2m rồi nhưng Thượng úy Tài cùng Thượng úy Nguyễn Đình Hiếu vẫn chèo đò máy trong đêm tối để đưa bé Đạt cùng mẹ là chị Hồ Thị Huệ đến Trạm y tế xã. Sau đó, hai mẹ con được các anh dùng ca nô chuyển tiếp đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu kịp thời
"Nhờ có các anh Công an mà con tôi được đến bệnh viện kịp thời. Giờ cháu đã khỏe, xuất viện rồi nên gia đình tôi biết ơn các anh lắm", chị Huệ nghẹn ngào.
Theo Trung tá Nguyễn Văn Nam, Trưởng Công an xã Quảng An, ngoài trường hợp này còn nhiều ca ứng cứu khác nữa. Như ngày 18/10, khi biết ông Nguyễn Định (50 tuổi, thôn Phước Thanh) bị tôn cắt sâu tay khi chằng mái nhà, chảy máu ròng ròng, Công an xã lập tức cử 3 anh chèo đò vượt lũ đến đưa ông đi băng bó.
Hay khi biết cụ bà Lê Thị Nghiêm (SN 1940, thôn Đông Xuyên) ở trong nhà ngập 1,5m mà không chịu di dời, các anh vượt lũ đến vận động, khuyên nhủ đưa cụ sang nhà hàng xóm cao tầng tá túc...
Thượng tá Lê Xuân Hoàng, Phó trưởng Công an huyện Quảng Điền cho biết, đơn vị đã triển khai nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và "3 sẵn sàng" (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả), đã phối hợp với chính quyền di dời, sơ tán 1.133 hộ với 2.752 người đến nơi an toàn.
Hiện tại, 10 xã ở huyện đều đã có đủ 5 CBCS Công an chính quy. Các anh đã làm việc hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho người dân.
Đặc biệt, trong bão lũ lần này, các anh đã ứng cứu kịp thời 34 người dân, trong đó có 4 sản phụ, 3 bệnh nhân cấp cứu, 11 người bị lật thuyền... Respect!
Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trước những hành động dũng cảm, nhiệt tình của lực lượng Công an trong đợt lũ này, đã có nhiều bà con gửi thư cảm ơn với những lời rất chân thành. Điển hình như anh Lê Như Việt Hưng (SN 1988, trú 210 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP Huế) gửi đến Công an phường Phú Hội.
Trong thư, anh Hưng viết: "Vợ tôi tên Huỳnh Thị Cẩm Linh (SN 1991) chuyển dạ sắp sinh. Tôi và mẹ vợ chở vợ lên Bệnh viện Trung ương Huế nhưng khi đến đường Trần Cao Vân thì gặp bão, cây ngã đổ làm cả ba chúng tôi té xuống đường. Thấy vậy, Công an phường Phú Hội đã tới giúp đỡ và dùng ô tô chở chúng tôi lên bệnh viện ngay".
Nguồn: soha.vn