Những hòn đảo kỳ dị nhất TG: "Ghét" thành tỏ tình, mua đảo = mất mạng

EchNgok142

New member
453f322d631254a5491d.jpg


Tưởng tượng nha, có đảo mà nói "Anh ghét em" lại là tỏ tình chứ không phải bóc phốt Có đảo mà lũ mèo mới là ông chủ thật sự, con người chỉ là nô bộc phục vụ "hoàng thượng" thôi. Hay có đảo mà ai đổ tiền ra mua cũng... bay màu hoặc phá sản tan tành Bạn đã biết đến những nơi "có vấn đề" này chưa?

Bạn có muốn khám phá thế giới bí ẩn không? Nhưng mà khoan đã, với khoa học phát triển như bây giờ thì còn đâu chỗ nào trên Trái Đất là bí ẩn nữa đâu nhỉ?

À nhưng plot twist nè! Sự bí ẩn đôi khi nằm ngay trong thế giới hiện tại của mình đó, chỉ cần là bạn chưa từng nghe về nó thôi. Giống như mấy hòn đảo dưới đây ý, đảm bảo bạn sẽ thấy kỳ lạ muốn xỉu luôn

## 1. Tangier (Mỹ) - Đảo nói tiếng Anh kiểu... đảo ngược

Nếu được dân đảo Tangier ở bang Virginia (Mỹ) khen là thông minh thì đừng vội mừng nhé bestie. Đó là họ đang "cà khịa" bạn đó Tuy chỉ cách đất liền có 20km nhưng Tangier giống như một vũ trụ song song vậy á.

b2948143cd2687539cbd.jpg


Đảo Tangier có tổng cộng 500 dân. Họ vẫn xài tiếng Anh nhưng là loại tiếng Anh siêu kỳ quái. Theo các nhà ngôn ngữ học thì đó là tiếng Anh thời nữ hoàng Elizabeth đời thứ nhất (1558-1603) luôn. Vì người Tangier cố tình kéo dài các nguyên âm nên cách phát âm của họ nghe muốn... toang não

Nhưng chưa hết đâu! Điều đặc biệt nhất là người trên đảo có thói quen nói ngược lại với điều họ nghĩ. Trong khi lối sống của họ rất nghiêm túc, thì không hiểu sao lại thích nói mỉa mai, châm biếm, xài từ lóng liên tục. Kết quả là người ngoài đến đây toàn bị "troll" không biết trời đất là gì, chẳng biết bao giờ đang bị cà khịa nữa

## 2. Tashirojima (Nhật Bản) - Đảo mà mèo là "hoàng thượng" thật sự

Chỉ có khoảng 100 người Nhật sống trên đảo Tashirojima, nhưng số lượng mèo thì lên đến vài trăm con luôn á!

Nếu bạn là fan cứng của những "cục bông" đáng yêu này thì phải đến Ishinomaki ngồi phà khoảng 40 phút để tới "thiên đường mèo" Tashirojima này liền!

121d5f1168ba91fc3084.jpg


Tashirojima là thiên đường mèo theo đúng nghĩa đen không phải chơi chơi đâu. Ở đây có siêu nhiều cabin hình mèo để du khách nghỉ ngơi. Còn mèo thì... vô số kể, chạy lung tung mà lại rất thân thiện, cứ quấn quýt dù mới gặp lần đầu

Theo lịch sử thì vào khoảng thế kỷ 18, một số người Nhật lên đảo Tashirojima sinh sống. Nghề chính của họ là nuôi tằm nhưng chuột - loài động vật "anti-fan" số 1 của tằm - lại đông nghịt khắp nơi. Để diệt chuột, họ dùng cá để dụ mèo hoang về nhà.

12f863f9a901b3d5c8c4.jpg


Những boss mèo được cho ăn đã "trả ơn" các sen một cách xứng đáng. Từ đó người Tashirojima cực kỳ tôn kính mèo. Họ còn dựng cả đền thờ mèo trên đảo, coi chúng như thần may mắn luôn ấy ✨

## 3. Gaiola (Italia) - Đảo "nguyền rủa" các tỷ phú

Gaiola được biết đến là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới, nhưng hòn đảo nằm ngoài khơi Naples này có lịch sử chuyển nhượng khiến ai nghe cũng phải... rùng mình.

8e33f3f845f898bc94be.jpg


Năm 1920, Hans Braun (Thụy Sỹ) - chủ nhân đầu tiên của biệt thự sang chảnh trên đảo bị phát hiện bị giết, xác quấn trong tấm thảm Vợ ông cũng mất sau đó không lâu vì... chết đuối.

Người sở hữu tiếp theo là tỷ phú Otto Grunback (Đức). Ông đột ngột đau tim khi đang chill trong biệt thự rồi bye bye luôn.

Chủ nhân thứ ba - tỷ phú Maurice-Yves Sandoz (Thụy Sỹ) thì tự tử. Chủ nhân thứ tư - tỷ phú Baron Karl Paul Langheim (Đức) thì không mất mạng nhưng cũng... phá sản thảm hại.

Sau nhiều năm bỏ hoang, biệt thự được sang tên cho tỷ phú Gianni Agnelli (Ý). Chưa được bao lâu, con trai duy nhất của Agnelli tự vẫn. Ngay cả cháu đích tôn cũng không qua nổi tuổi 33

Paul Getty (Mỹ) là tỷ phú thứ sáu mua đảo Gaiola. Ông an toàn nhưng cháu trai lại bị bắt cóc wtf

Trước khi trở thành chủ nhân thứ bảy (cũng là cuối cùng), Gianpasquale Grappone là chủ tịch một công ty bảo hiểm lớn. Sau khi mua đảo, Grappone vỡ nợ, phải vào tù luôn.

Người Italia tin rằng từ trước Công nguyên, đại thi hào Publius Vergilius Maro đáng kính đã từng dạy học tại đảo Gaiola. Cảnh đẹp đến mức cả thầy lẫn trò không thể tập trung nổi Vẻ đẹp của Gaiola từ đó đến giờ vẫn vậy, chỉ có căn biệt thự trên đảo ngày càng mục nát vì không có chủ mà thôi.

## 4. Socotra - Đảo "ngoài hành tinh" của Yemen

Muốn đến Sao Hỏa thì tốn cả núi tiền. Nhưng giả sử một ngày nào đó hành tinh đó có sự sống, nó chắc cũng giống Socotra thôi!

84a4360f04199aeedd56.jpg


Niềm tự hào lớn nhất của Socotra là cây máu rồng. Tán lá xòe rộng của nó trông y chang một chiếc đĩa bay vậy

Nằm trong hệ thống quần đảo Ấn Độ Dương, nhưng Socotra lại phát triển hệ sinh thái hoàn toàn độc lập. Có đến 1/3 thực vật trên đảo là đặc hữu, không tìm thấy ở bất cứ đâu khác trên Trái Đất!

Ngay cả động vật trên Socotra cũng đặc biệt, đến nỗi người ta phải lấy tên đảo để gọi tên một số loài chim chỉ có ở đây, ví dụ như chim sáo Socotra, chim mặt trời Socotra, chim mỏ tù Socotra...

Thế mới nói, đây đúng là một thế giới từ hành tinh khác mà

## 5. Fadiouth (Senegal) - Đảo làm từ... vỏ sò

Toàn bộ đảo Fadiouth được tạo thành từ vỏ sò. Cũng có nghĩa là ngoài vỏ sò ra thì Fadiouth chẳng còn gì để ngắm cả

f1a1186a9293370e8cce.jpg


Vừa đặt chân xuống Fadiouth là bạn đã giẫm lên vỏ sò rồi. Thậm chí nhà cửa trên đảo cũng lấy vỏ sò làm vật liệu xây dựng luôn á!

Dân số Fadiouth khoảng 46.000 người, sống nhờ du lịch, đánh cá và bán bột lá cây baobab khô. Dù 90% dân Fadiouth theo đạo Hồi, chỉ 10% theo đạo Thiên Chúa nhưng không có chuyện xung đột tôn giáo ở đây. Người trong một nhà cũng được tự do chọn tín ngưỡng khác nhau - vibe hòa bình quá đi ️

Khung cảnh lạ mắt nhất tại Fadiouth có lẽ là nghĩa trang trắng vỏ sò. Thay vì đáng sợ, nơi chôn người chết của Fadiouth lại khá... dễ thương nha.

d4aadd91685675ccbba4.jpg


## 6. Bắc Sentinel (Ấn Độ) - Đảo tử thần với người lạ ☠️

Đừng vì tò mò mà bước đến gần đảo Bắc Sentinel - một hòn đảo nằm trong Vịnh Bengal nhé, bạn sẽ bị... giết mất thôi. Dù đang là thời đại toàn cầu hóa nhưng hòn đảo này vẫn y như thời kỳ đồ đá



Dân số Sentinelese sống trên đảo Bắc Sentinel ước tính khoảng 50-500 người. Lý do có khoảng cách lớn thế là vì người Sentinelese tuyệt đối không cho người ngoài tộc lại gần, nên chẳng ai biết con số chính xác. Nếu cứ cố đấm ăn xôi thì bạn sẽ phải trả giá bằng... mạng sống đó

Năm 2004, đảo Bắc Sentinel từng bị sóng thần dữ dội quét ngang. Không biết bằng cách nào nhưng các cư dân Sentinelese đã sống sót - plot armor quá mạnh

## 7. Munecas - Đảo búp bê bị bỏ rơi của Mexico

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top