Những hòn đảo "drama" nhất hành tinh: cái biến mất không dấu vết, cái thì... chưa bao giờ có thật

Linh02

New member
a59da265f0aa529d8815.jpg


Xin giới thiệu team những hòn đảo chuyên nghiệp "chơi khăm" con người, khiến các nhà thám hiểm và giới khoa học phải "đau đầu" không hết

Đáy biển luôn ẩn chứa vô vàn điều thú vị lẫn kinh dị. Nhưng mà những thứ nổi lên trên mặt nước cũng bí ẩn chẳng kém đâu nha – đó chính là các hòn đảo!

Giờ thì cùng điểm mặt 5 hòn đảo "huyền thoại" – tuy không còn tồn tại nhưng vẫn được nhắc đến mãi mãi và đồn đại ầm ầm.

## **Đảo Sarah Anne - Plot twist của năm: Nhầm vĩ độ mà thành "phát hiện" mới **

Năm 1858, một đoàn tàu của công ty phân bón New York lênh đênh trên Thái Bình Dương để tìm... phân chim trên các hòn đảo, nhằm mang về làm phân bón (công việc khá "thơm" đúng không nào ).

Trời không phụ lòng người, cuối cùng họ khám phá ra một hòn đảo nhỏ xíu. Họ đặt tên là Sarah Anne và... tự nhận luôn là chủ! Theo công ty này, đảo nằm ở 4 độ vĩ bắc, 154,22 độ kinh tây. Nghĩa là nằm ở phía Đông Bắc của đảo Giáng Sinh nổi tiếng.

3fd4ce2d1d898627241f.jpg


15 năm sau, các nhà làm bản đồ của chính phủ Mỹ lùng sục mãi mà chẳng thấy đảo Sarah Anne đâu cả. Nhưng thôi kệ, đảo nhỏ tẹo thế thì... bỏ qua cũng được chứ sao ‍♀️

Cho đến năm 1937, một nhóm nhà thiên văn học dựa vào quan sát và tính toán, đã phát hiện ra Sarah Anne lần nữa. Nhưng plot twist là nó nằm ở 4 độ vĩ Nam, chứ không phải 4 độ vĩ Bắc như công ty Phân bón New York "flex" hồi trước! Và hoá ra nó đã có tên trên bản đồ từ lâu rồi – chính là đảo Malden! Trùng hợp vũ trụ hay sao ấy

## **Maui Nui - Hòn đảo "chia tay" thành 4 mảnh **

Ngày nay, Hawaii là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Hawaii. Tuy nhiên, nó chỉ giành được "ngôi vương" này vào thời hiện đại thôi nha.

Còn xưa kia, có một hòn đảo lớn hơn gấp rưỡi. Nó có tên Maui Nui (trong tiếng Hawaii nghĩa là "đảo Maui lớn"). Nhưng hòn đảo "to đùng" này đã bị "chia năm xẻ bảy" thành 4 đảo nhỏ, chính là Maui, Moloka'i, Lana'i và Kaho'olawe ngày nay.

13b386b1f4478a3b538e.jpg


Hồi xưa, dung nham núi lửa đã "làm loạn" địa hình và bồi đắp thêm diện tích cho đảo Maui Nui. Tuy nhiên, khi núi lửa nghỉ ngơi, dung nham nguội đi và nặng lại chìm xuống đáy biển, chính thức phân chia Maui Nui thành 4 đảo nhỏ như hiện tại.

Bằng chứng cho thấy 4 hòn đảo "đơn thân" kia ngày xưa từng là "một nhà", đó là chúng có hệ động thực vật rất giống nhau. Đúng là máu mủ khó lòng chối bỏ nha!

## **Đảo Sandy - Chơi "trốn tìm" level max với Google Map ️**

Theo nhiều ghi chép và lời đồn đại, đảo Sandy nằm giữa vùng biển nước Úc và đảo New Caledonia. Nó dài khoảng 24km, diện tích khoảng 117km vuông (gấp đôi diện tích thành phố Hội An luôn đó).

Đảo Sandy từng xuất hiện trên nhiều bản đồ, từ bản đồ năm 1908 cho đến Google Map. Vấn đề là khi các nhà nghiên cứu ĐH Sydney chèo thuyền đến vị trí ấy vào năm 2012, họ chỉ tìm thấy... biển! Literally chỉ có nước với nước thôi

2521cfba87eb80c08a5d.jpg


22e0cf6f2b0e765988d0.jpg


Nhưng lại có rất nhiều người báo cáo về đảo Sandy "xịn sò" này! Năm 1772, nhà thám hiểm người Anh ghi chép về chuyến đi thoáng qua đảo này. Năm 1876, thủy thủ của thuyền Velocity từ nước Anh cũng nhìn thấy đảo Sandy. Tuy nhiên, chưa ai thực sự đặt chân lên đảo cả – nghe sus vãi

ae1b7c02af1d121501b2.jpg


Có phải hòn đảo này đã chìm? Bản đồ sonar (dùng để đo độ sâu) cho thấy vùng biển xung quanh đảo Sandy rất sâu nhưng không hề có dấu vết nền móng hay núi ngầm gì dưới đáy cả. Điều đó có nghĩa là, chỉ còn 1 khả năng: đảo Sandy nằm sâu, rất sâu dưới đáy biển. Nhưng đâu có cơn địa chấn nào đủ lớn gây ra chuyện "drama" như thế?!

Một tin dễ check hơn đây: Google Map đã chính thức xác nhận đảo Sandy "không tồn tại"! Ok Google!

## **Đảo Tuanaki - Hòn đảo "vui tính" mà ai cũng muốn tìm ️**

Vào những năm 1840, một người đàn ông tên Soma, sống ở đảo Cook thuộc Nam Thái Bình Dương kể với các nhà truyền giáo rằng, anh ta từng đến thăm đảo Tuanaki.

96e3d2f5c8615af82256.jpg


Trong chuyến "phượt" trên biển đó, đoàn tàu của Soma nhìn thấy hòn đảo nhỏ. Lập tức, thuyền trưởng đưa cho Soma con dao để "tự vệ" khi cần. Tuy nhiên, thổ dân lại rất... dễ thương và thích nhảy múa.

Họ tiếp đón đoàn khách lạ mặt thịnh tình, thiết đãi món ngon lại còn tặng thịt heo, chuối, dừa và các đặc sản khác đem về. Một điểm lạ là trên đảo, nam và nữ sống trong những căn nhà riêng biệt! Nghe như là có "quy định giãn cách xã hội" từ thế kỷ 19 vậy

d581d5ad011c5c493cf6.jpg


Soma xác định đảo Tuanaki nằm cách khoảng 100km tính từ đảo Mangaia và có diện tích khoảng 1,3km vuông. Nghe câu chuyện quá hấp dẫn, các nhà truyền giáo quyết tâm tìm ra đảo Tuanaki. Nhưng sau hai lần thăm dò năm 1844 và 1856, tất cả chỉ "hoài công vô ích".

Có lẽ hòn đảo đã chìm xuống, hoặc tất cả chỉ là "chém gió" chăng? Nhưng người dân ở đảo Cook ngày nay vẫn tin và truyền nhau câu chuyện về hòn đảo hiền hòa, thích nhảy múa miên man. Lãng mạn quá đi thôi!

## **Đảo Ferdinandea - "Ú òa" chuyên nghiệp suốt mấy ngàn năm **

Hòn đảo này cách bờ biển phía Nam của Sicily (vùng hành chính tự trị thuộc Ý) chỉ 31km. Thực ra, "hòn đảo" này chính là phần đỉnh của ngọn núi lửa chìm dưới biển.



Ghi nhận đầu tiên về đảo Ferdinandea từ thời La Mã cổ đại, cụ thể khoảng năm 264 - 241TCN. Sau đó, do hoạt động của núi lửa, đảo này đã trồi lên rồi lại chìm xuống không biết bao nhiêu lần rồi. Nghe y hệt như chuyện tình ngang trái của 2 hòn đảo trong phim hoạt hình ngắn "Lava" của Disney nhỉ?

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top