SocDethuong2942
New member
Bệnh tật đeo bám khiến những em nhỏ và cả ba mẹ đang phải "chiến đấu" với tử thần mỗi ngày Họ rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để có thêm tia hy vọng sống.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đọc đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ!
Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 13/5:
• Bạn đọc giấu tên với lời nhắn "Ủng hộ bé Đỗ Nhật Quang - Sơn La": 200.000 đồng
• Bạn đọc giấu tên với lời nhắn "Giúp đỡ bé Đỗ Nhật Quang": 300.000 đồng
• Bạn đọc PHAM THI NGOC DIEP với lời nhắn "Ủng hộ cháu Đỗ Nhật Quang": 500.000 đồng
• Bạn đọc DOAN THI THUY với lời nhắn "Ủng hộ cảnh sát biển...": 200.000 đồng
• Bạn đọc Nguyễn Đức Giang với lời nhắn "Ủng hộ bé Đỗ Nhật Quang": 200.000 đồng
• Bạn đọc TRAN THI HONG VAN với lời nhắn "Ủng hộ chị Phạm Thị Hoàn": 300.000 đồng
• Bạn đọc DANG THI THU HOA với lời nhắn "Tặng Quỹ Tấm lòng thiện và gia đình kiểm ngư...": 1.000.000 đồng
Hy vọng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ hơn nữa từ mọi miền để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm này nhé!
Chồng bỏ đi, để lại người vợ khuyết tật cùng 2 con nhiễm chất độc da cam và đứa con nuôi có nguy cơ mù mắt
Chị Phạm Thị Hoàn (SN 1965, thôn Lại Dụ, xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) bị khuyết tật ở chân từ nhỏ. Sau khi lập gia đình, năm 1992 chị sinh con trai đầu lòng tên Phạm Kim Quân - lúc mới sinh bé rất khỏe mạnh, bụ bẫm. Nhưng chất độc da cam đã khiến bé dần còi cọc, ốm yếu từ khi mới 2-3 tháng tuổi và phải thay máu hoàn toàn
Đứa con thứ hai là cậu bé Phạm Kim Tiến sinh năm 1994 cũng chung số phận với anh trai. Ngày ngày hai anh em chỉ biết nằm co quắp trong căn nhà trống trải, tềnh toàng. Từ ngày biết tin có 2 con trai nằm liệt giường, người chồng luôn "ném" vào chị những lời quở trách, thậm chí còn bạo hành. Sau đó anh ta nhẫn tâm bỏ lại 3 mẹ con.
"Anh ấy bỏ vợ con vào Sài Gòn làm ăn. Trước khi đi anh bán cả chiếc xe đạp mà tôi đã chắt bóp từng đồng để có phương tiện chở con đi bệnh viện hàng ngày. Từ đó đến giờ bặt tăm luôn", chị Hoàn kể lại
Năm 2004, số phận mang đến cho chị một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Hà Đông (Hà Nội). Thấy đứa trẻ tội nghiệp bị chính mẹ ruột bỏ đi, chị đã nhận bé về nuôi và đặt tên là Phạm Thị Mai Anh.
Nhưng bất hạnh lại ập đến khi đôi mắt bé Mai Anh cứ mờ dần từ những ngày còn nhỏ. Chị như ngất lịm khi bác sĩ cho biết đôi mắt Mai Anh có thể bị mù vì nếu chữa trị được cũng chỉ được 1 phần sáng, 9 phần còn lại em phải sống trong bóng tối.
Nỗi khổ cùng cực vẫn chưa buông tha chị khi đứa con trai thứ 2 trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 18. Giờ đây chị Hoàn cầu mong có một phép màu kỳ diệu để hai con khỏe mạnh, cũng như mong mỏi sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để lọc máu cho Quân và thay thủy tinh thể cho bé Mai Anh
Cậu bé 5 tuổi có "thâm niên" 3 năm nằm viện
Vừa tròn 5 tuổi nhưng bé Đỗ Nhật Quang (sinh ngày 23/5/2009) đã có "thâm niên" 3 năm nằm viện rồi huhu Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng cùng con chiến đấu để cải thiện từng chút tiểu cầu, mẹ của cậu bé là chị Đoàn Thị Hiền gần như đã kiệt sức.
Gặp phóng viên tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, chị Hiền cho biết năm lên 2 tuổi, gia đình đưa Quang đi xét nghiệm và phát hiện cháu mắc chứng giảm tiểu cầu máu. Từ đó đến nay, những ký ức đầu đời của Quang gắn liền với những đợt tiêm, truyền, đánh hóa chất. Không biết bao nhiêu lần chị Hiền ôm con khóc nức nở trong phòng cấp cứu, cầu mong trời phật thương đừng cướp đi mạng sống của con
Bệnh tình âm thầm lấn tới, làm Quang cùng gia đình bao phen khốn đốn. Kinh hãi nhất là đợt trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa rồi. Các bác sĩ thông báo tiểu cầu của Quang đã ở mức độ nguy kịch nhất. Sau dịp lễ, tiểu cầu của cháu có tăng lên một chút nhưng đường sinh chẳng biết kéo dài đến bao giờ vì tử thần vẫn luôn rình rập.
Các bác sĩ nói nếu được duy trì đến khi Quang 5 tuổi rưỡi thì có thể tiến hành mổ cắt lách. Lúc đó, cơ hội khỏi bệnh của cháu sẽ lên đến 30-40%. Nhưng chờ đến lúc Quang được phẫu thuật để nâng cao hy vọng sống ít nhất cũng phải 6-7 tháng nữa. Số tiền chữa trị cho Quang lên đến hơn nửa tỷ đồng Có nằm mơ bố mẹ Quang cũng không nghĩ bằng cách nào kiếm ra được, trong khi cả hai đều là giáo viên ở Sơn La với đồng lương eo hẹp.
Vợ chồng thầy giáo kiệt quệ vì mắc bệnh quái ác
Đều như vắt chanh, mỗi tuần 3 lần thầy Đoàn Văn Tùng (SN 1972) chở vợ là cô Nguyễn Thị Nhiễu (SN 1974) - cùng dạy tại Trường Tiểu học số 3 Quảng Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế - lên Bệnh viện T.Ư Huế chạy thận nhân tạo. Bản thân thầy cũng đang bị căn bệnh viêm gan B hành hạ nặng nề.
Mắt đỏ hoe, cô Nhiễu nói: "Số lần chạy thận mỗi tuần cứ tăng lên mỗi năm. Trước đây mỗi tuần chạy 1 lần, năm ngoái 2, rồi năm nay là 3 lần. Tiền lương giáo viên của hai vợ chồng hơn 6 triệu mỗi tháng chi trả cho bệnh tật không thấm vào đâu cả, phải mượn ngược mượn xuôi. Giờ không biết hai vợ chồng cầm cự được bao lâu nữa chứ không dám nghĩ đến chuyện ghép thận"
Thầy Trương Cảnh Tuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 3 Quảng Phú cho biết, dù mắc bệnh nan y nhưng cả hai vợ chồng thầy Tùng chưa bao giờ bỏ tiết, bỏ học sinh. Bản thân cô Nhiễu, thầy Tùng đều là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Hoàn cảnh của vợ chồng thầy giáo Tùng thực sự rất khó khăn. Hai thầy cô đang rất cần được tiếp sức để kéo dài sự sống, để tiếp tục đứng trên bục giảng
Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.
Thông tin chuyển khoản:
• Tài khoản: 1902.798.7602.011
• Chủ tài khoản: Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội
• Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối tấm lòng thiện của độc giả đến những hoàn cảnh khó khăn nhé!
Nguồn: soha.vn