Nghe đâu "nghèo thì đừng thi Hoa hậu", nhưng mấy chị đẹp này đã "phang thẳng" vào định kiến đó luôn nha!
Thực tế thì ai cũng biết, cuộc thi Hoa hậu vốn là sân chơi của hội "rich kid" mà. Bởi ngoài nhan sắc, trí tuệ và khí chất, muốn nổi bật giữa hàng trăm cô gái khác thì phải đầu tư "khủng" cho tư trang, makeup... cơ đấy!
Ở các cuộc thi trong nước thôi, nhiều người đẹp đã sẵn sàng "móc hầu bao" vài chục, thậm chí cả trăm triệu để chinh phục vương miện. Còn với những cuộc thi quốc tế? Con số đó còn gấp bội lên nữa chứ!
Nhớ hồi trước thềm cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017, netizen "choáng váng" với độ "chịu chơi" của gia đình Á hậu Huyền My. Cô không chỉ được sắm những outfit đắt đỏ mà còn được gia đình mời cả chuyên gia, HLV đẳng cấp thế giới về dạy riêng để tự tin catwalk trên sàn diễn quốc tế.
Bản thân Huyền My từng chia sẻ cô cũng không biết chính xác gia đình đã "đốt" bao nhiêu tiền cho những hoạt động chuẩn bị trước cuộc thi.
Rõ ràng, đầu tư nghiêm túc cho một cuộc thi nhan sắc không hề "nhẹ ví" tí nào. Điều đó cho thấy quan điểm "Hoa hậu là sân chơi của các tiểu thư" không hề sai lầm.
Nhưng mà, luôn có những ngoại lệ đáng yêu, và những nhan sắc H'Hen Nie, Phạm Hương, Đặng Thu Thảo, Triệu Thị Hà đã chứng minh rằng cổ tích "nàng Lọ Lem" vẫn còn tồn tại!
**H'Hen Nie - Suýt bỏ học 2 lần vì quá nghèo khó **
Ngay sau đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, nhiều người "sốc nặng" khi biết hoàn cảnh thật sự của Tân Hoa hậu H'Hen Nie.
Người đẹp Ê-đê sinh ra trong một gia đình có 6 người con. Bố của Tân Hoa hậu làm nghề bốc vác cà phê, lương hàng tháng khoảng 2 triệu đồng, còn mẹ cô làm ruộng, cắt cỏ thuê với lương tháng cũng chẳng dư dả gì.
Gia cảnh khó khăn nên H'Hen Nie 2 lần suýt phải "drop out" học phổ thông. Khi đi học Cao đẳng, bản thân cô phải nhận làm osin và nhiều nghề khác để kiếm thêm thu nhập cho đủ sống.
Ngay sau đêm H'Hen Nie đăng quang Hoa hậu, bố mẹ cô đã vội vã trở về Đắk Lắk để tiếp tục làm thuê.
Vậy là, dù chẳng được sinh ra trong nhung lụa, cũng chẳng có ê-kip nào "chống lưng" nhưng H'Hen Nie vẫn "rinh" về vương miện danh giá. Đỉnh của chóp luôn!
**Phạm Hương - 4 người ngủ chung 1 giường **
Ở nhiệm kỳ trước đó, Phạm Hương cũng chứng minh rằng không cần "support" kinh tế từ gia đình, một cô gái quê vẫn có thể hiện thực hóa ước mơ trở thành Hoa hậu.
Là chị cả trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Phạm Hương sớm tự lập và tự tìm hướng phát triển cho bản thân.
Ngày xưa, bố Phạm Hương làm nghề đánh cá, mẹ cô làm ruộng và buôn bán nhỏ. Khi sức khỏe yếu, không thể đi đánh cá được, bố Phạm Hương về nhà phụ đánh vecni cho các cơ sở làm mộc, còn mẹ cô thì theo nghề bán bảo hiểm.
Hồi bé Phạm Hương và cả gia đình sống trong một ngôi nhà nhỏ chỉ đủ để kê được chiếc giường. Bố cô thường nhường cho vợ con ngủ trên giường còn mình thì nằm đất. Nghe mà thương quá đi!
Sau khi Phạm Hương "lên hương" ở một số cuộc thi người mẫu, gia đình cô mới có được căn nhà khang trang như hiện tại. Căn nhà được hoàn thiện ít ngày trước khi cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.
**Đặng Thu Thảo - Lớn lên bên chòi cá giống **
Một trong số những "nàng Lọ Lem" thường được công chúng nhắc tới trong showbiz Việt là Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Ngày cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhiều người "bất ngờ không nói nên lời" khi thấy gia cảnh của Tân Hoa hậu ở Bạc Liêu quá đơn sơ.
Gia đình Thu Thảo thuần nông và có hoàn cảnh khó khăn. Bố cô bị bệnh nên đã phải bán nhà để chữa trị. Cả gia đình từng có thời điểm phải sống dựa vào trại tôm cá giống. Bản thân "Thần tiên tỷ tỷ" phải "bươn chải kiếm sống" từ năm 18 tuổi với nhiều nghề: bán mỹ phẩm, bưng bê ở quán café...
Với hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy, Đặng Thu Thảo vẫn xuất sắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam và trở thành một trong số những nhan sắc được yêu mến nhất nhì showbiz Việt. Respect!
**Triệu Thị Hà - Tuổi thơ "chỉ trông vào vụ lúa, vụ ngô" **
Năm 2011, Triệu Thị Hà đăng quang Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam. Cô được xem là Hoa hậu có hoàn cảnh khó khăn nhất làng giải trí Việt.
Thời điểm cô đăng quang, cả gia đình Triệu Thị Hà sống trong 1 căn nhà cấp 4 đơn sơ đến mức tồi tàn, trong nhà chỉ có chiếc TV là vật dụng có giá trị nhất.
Gia đình thuần nông, cả năm chỉ trông chờ vào một vụ lúa, một vụ ngô để "đủ cái ăn vào miệng". Bố Triệu Thị Hà lại đau ốm nên không đỡ đần được nhiều, gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai 2 mẹ con cô.
Ngày bé, Triệu Thị Hà lên nương phụ giúp bố mẹ việc trồng trọt. Khi gia đình mở quán cơm ở cạnh đường quốc lộ, cô cũng không "ngại ngùng" mà ra quán bưng bê, dọn dẹp cùng cả nhà.
Cô dự thi Hoa hậu cũng không hề xin một đồng kinh phí nào từ gia đình mà tự mình đi thi và đăng quang trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình. Xịn sò quá đi!
Nguồn: soha.vn