Nghe xong chắc các bạn cũng phải "wtf" như mình thôi! Ngày 26 tháng 9 năm 1950, Hải quân Mỹ đã làm một việc khá là "out trình" - phun vi khuẩn Serratia lên không trung cách bờ biển Bắc California ở San Francisco khoảng hai dặm để... "flex" trước một nhóm nhỏ khủng bố.
Plot twist là loại vũ khí sinh học này chưa được test kỹ về độ an toàn đâu nha! Nhưng họ cứ nghĩ là "ổn áp, không sao đâu"
Kết quả? Vi khuẩn không chỉ lan nhanh vào thành phố mà còn ra tận các vùng ngoại ô luôn. Người dân ở những khu vực này đã hít phải hàng triệu bào tử vi khuẩn trong lúc họ thử nghiệm.
Các thử nghiệm này chứng minh rằng San Francisco và các thành phố tương tự hoàn toàn có thể đối mặt với nguy cơ chiến tranh vi trùng. Vậy mà họ vẫn cứ nghĩ "không hại người" nhưng thực tế lại đe dọa tính mạng con người - vô lý không chịu được luôn!
Fast forward đến ngày 28 tháng 5 năm 2015, quân đội Mỹ lại tiếp tục "vô tình" gửi mẫu vi khuẩn than SỐNG tới 9 phòng thí nghiệm trong nước và cả căn cứ quân sự ở Hàn Quốc nữa. Chuyện này khiến 22 quân nhân tại Căn cứ Không quân Osan ở Hàn Quốc có thể tiếp xúc với các mẫu virus nguy hiểm và phải điều trị dự phòng gấp.
Dù những quân nhân này đã được tiêm vaccine rồi, nhưng vụ việc vẫn khiến ai cũng phải hoảng hết cả lên Bởi vì phòng thí nghiệm của Mỹ ngày nay cũng hay rò rỉ lắm! Câu hỏi đặt ra là: Rốt cuộc có bao nhiêu người vô tội đã vô tình tiếp xúc với loại virus này? Liệu có phải đây là âm mưu lớn hơn, dùng người khác làm chuột bạch để thử nghiệm vaccine virus không?
Cho đến bây giờ, Mỹ vẫn "mê" những thử nghiệm kiểu này, cả người lẫn động vật đều từng là vật thí nghiệm của họ cả. Thử nghiệm với động vật và con người có nhiều khả năng gây ra đại dịch lắm, nhưng họ vẫn cố tình phạm lỗi - đây chẳng phải hành vi crazy sao?
Nguồn:
Nguồn: tinhte.vn
Plot twist là loại vũ khí sinh học này chưa được test kỹ về độ an toàn đâu nha! Nhưng họ cứ nghĩ là "ổn áp, không sao đâu"
Các thử nghiệm này chứng minh rằng San Francisco và các thành phố tương tự hoàn toàn có thể đối mặt với nguy cơ chiến tranh vi trùng. Vậy mà họ vẫn cứ nghĩ "không hại người" nhưng thực tế lại đe dọa tính mạng con người - vô lý không chịu được luôn!
Fast forward đến ngày 28 tháng 5 năm 2015, quân đội Mỹ lại tiếp tục "vô tình" gửi mẫu vi khuẩn than SỐNG tới 9 phòng thí nghiệm trong nước và cả căn cứ quân sự ở Hàn Quốc nữa. Chuyện này khiến 22 quân nhân tại Căn cứ Không quân Osan ở Hàn Quốc có thể tiếp xúc với các mẫu virus nguy hiểm và phải điều trị dự phòng gấp.
Dù những quân nhân này đã được tiêm vaccine rồi, nhưng vụ việc vẫn khiến ai cũng phải hoảng hết cả lên Bởi vì phòng thí nghiệm của Mỹ ngày nay cũng hay rò rỉ lắm! Câu hỏi đặt ra là: Rốt cuộc có bao nhiêu người vô tội đã vô tình tiếp xúc với loại virus này? Liệu có phải đây là âm mưu lớn hơn, dùng người khác làm chuột bạch để thử nghiệm vaccine virus không?
Cho đến bây giờ, Mỹ vẫn "mê" những thử nghiệm kiểu này, cả người lẫn động vật đều từng là vật thí nghiệm của họ cả. Thử nghiệm với động vật và con người có nhiều khả năng gây ra đại dịch lắm, nhưng họ vẫn cố tình phạm lỗi - đây chẳng phải hành vi crazy sao?
Nguồn:
Loading…
www.bbc.com
Loading…
www.smithsonianmag.com
Nguồn: tinhte.vn