MochiMoon1087
New member
Dù đã nghiên cứu mệt nghỉ về các loài động vật, nhưng thực ra con người vẫn chưa hiểu hết về chúng đâu nhé! Vẫn còn đầy những bí ẩn khiến các nhà khoa học phải "đau đầu" và chưa tìm ra lời giải thích logic nào cả
1. Sao bò cứ phải quay đầu về hướng bắc hoặc nam khi gặm cỏ thế nhỉ?
Không chỉ bò, mà nhiều loài gia súc khác cũng có quirk này - cứ phải quay đầu về hướng bắc hoặc nam khi ăn cỏ hay nghỉ ngơi.
Theo chương trình All Things Considered của NPR, hoá ra bò có thể "bắt sóng" từ trường của Trái Đất và tự căn chỉnh cơ thể theo đó, y chang như một chiếc la bàn sống ấy! Hynek Burda và team từ Đại học Duisburg-Essen (Đức) còn phát hiện thêm là hươu và nhiều động vật khác cũng làm vậy, nhưng... không ai hiểu tại sao cả
Chim dùng từ trường để định hướng khi di cư thì hợp lý rồi. Nhưng bò đâu có cần di cư đâu nhỉ? Động vật có vú không phải loài hay "đi bụi" như chim, nên việc cảm nhận từ trường nghe có vẻ... vô dụng?
Tuy nhiên, động vật hiếm khi làm gì mà không có lý do cả. Có thể hành vi này có ý nghĩa gì đó mà mình chưa giải mã được. Nhà sinh vật học Richard Holland đưa ra theory (được NPR trích dẫn) rằng ngày xưa động vật có vú cũng hay di cư lắm, và cái quirk quay đầu về bắc-nam này chỉ là "di tích tiến hoá" còn sót lại thôi
2. Làm sao động vật "đọc vị" được động đất trước?
Chuột, chồn, rắn và rết được biết là bỏ hang tìm nơi trú ẩn vài ngày trước khi động đất xảy ra. Có vô số bằng chứng về động vật, cá, chim, bò sát và côn trùng có biểu hiện lạ từ vài tuần đến vài giây trước khi đất rung chuyển!
Động vật cảm nhận động đất trước vài giây - điều này đã được biết từ thời Hy Lạp cổ đại rồi. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), động đất phát ra hai loại sóng: sóng S lớn và sóng P nhỏ thường xuất hiện trước sóng S vài giây. Động vật có khả năng bắt được sóng P mà con người không thể, nên khi "nhận tín hiệu" này, chúng biết phải chạy ngay. Vậy nên nếu boss cưng đột nhiên hoảng loạn và lao đi tìm chỗ cao, thì bạn hãy theo chúng đi nhé - vì còn khoảng 5 giây nữa thôi là... rung lắc đó!
Nhưng điều "hơi kinh dị" là một số loài có thể dự đoán động đất trước cả vài ngày hay vài tuần. USGS có nhắc đến năm 373 trước Công nguyên, một trận động đất khủng tấn công Hy Lạp. Nhưng chuột, rắn, và cả rết đã... "tẩu thoát" từ rất lâu trước khi thảm hoạ xảy ra!
Đến giờ, chúng ta vẫn không hiểu tại sao. Nhà nghiên cứu Joseph Kirschvink đưa ra giả thuyết trong cuốn "Dự báo động đất bằng động vật: Tiến hóa và Nhận thức bằng giác quan" (năm 2000) rằng có thể còn nhiều dấu hiệu cảnh báo động đất mà ta chưa biết, và một số có thể xuất hiện trước vài tuần - động vật đơn giản là phản ứng với những tín hiệu đó thôi
3. Sao kiến "FA" lại chết nhanh vậy trời?
Theo các nhà nghiên cứu, có hơn 20.000.000.000.000.000.000 (20 tỷ tỷ ) con kiến trên hành tinh này và tổng khối lượng của chúng còn nặng hơn cả chim hoang dã và động vật có vú cộng lại nữa!
Kiến là sinh vật cực kỳ "hội" - nếu bạn gặp một con trong rừng mưa nhiệt đới, chắc chắn có thêm khoảng 15 triệu con nữa đang lởn vởn gần đó. Nhưng plot twist là nếu một con kiến bị bỏ lại một mình, chúng sẽ... chết theo đúng nghĩa đen, và còn rất nhanh nữa chứ!
Trong một nghiên cứu của Đại học Lausanne (Thụy Sĩ), loài kiến thợ mộc Camponotus fallah phải chịu hậu quả nặng nề khi bị cách ly khỏi đồng bọn. Trong khi kiến thường sống được hai tháng (tuổi thọ trung bình là 6-12 tuần), thì những con "solo" chỉ... chết sau sáu ngày thôi
Những con kiến này được quan sát thấy đi lại nhiều hơn so với kiến sống theo đàn. Chúng ăn lượng thức ăn tương tự, nhưng phần lớn thức ăn không bao giờ rời khỏi khu vực dạ dày, nghĩa là chúng ăn nhiều nhưng... không tiêu hoá được!
Nguồn: soha.vn