BanhBong5903
New member
Bằng tài năng nhiếp ảnh đường phố đỉnh cao, nhiếp ảnh gia Tatsuo Suzuki đã mở ra góc nhìn chân thực đến "sởn da gà" về cuộc sống thường nhật của người dân Tokyo
Tatsuo Suzuki, sinh năm 1965 tại Ota, Tokyo, mới "nhập hội" nhiếp ảnh từ 2008 thôi nhưng đã tạo nên "visual impact" cực mạnh. Với anh, việc cầm máy ảnh không chỉ đơn thuần là sở thích, mà còn là cách để chiêm nghiệm và thấu hiểu cuộc sống một cách sâu sắc nhất
Bằng cách "flex chân" lang thang trên từng con phố, Suzuki đã ghi lại trọn vẹn cuộc sống qua những con người chân thực nhất trên đường phố - không filter, không tạo dáng, chỉ có sự thật trần trụi
Năm 2011, 2012 anh liên tục "ẵm" giải thưởng danh dự với bộ ảnh Black and White, giải báo chí... Đúng là tài năng không thể chối từ!
Trong một cuộc phỏng vấn trên Streetviewphotography, Suzuki đã chia sẻ những góc khuất thú vị về hành trình nhiếp ảnh của mình.
Anh cho biết mình chỉ mới "nhảy" vào ảnh đường phố được 4-5 năm. Vì là dân kinh doanh nên Suzuki chỉ có thể chụp ảnh vào cuối tuần. Để có được những shot ảnh đỉnh cao, Suzuki đi bộ khắp các con phố và chụp tất cả những gì anh thấy "vibe"
Trả lời phỏng vấn, Suzuki khẳng định niềm đam mê của anh chính là con người. Anh muốn thấu hiểu cuộc sống, những gì mỗi người đang trải qua từng ngày.
Chính vì vậy, điểm mạnh của Suzuki là "bóc tách" hết được mọi cảm xúc của con người qua biểu cảm khuôn mặt họ trên đường phố - những khoảnh khắc "unfiltered" đến rợn người
Xin trích dẫn một vài câu trong bài phỏng vấn của Streetviewphotography:
Xin vui lòng cho chúng tôi biết về quy trình làm việc của bạn từ giây phút đầu tiên bước lên đường.
Không có gì đặc biệt cả. Tôi đi bộ xung quanh các con phố, nếu tìm thấy đối tượng thu hút, tôi sẽ chụp ngay. Đôi khi tôi nói chuyện với họ để chụp chân dung, đôi khi không nói gì, chỉ cần ấn nút chụp thôi.
Bạn có thấy cá tính của bạn được phản ánh trong tác phẩm không?
Có lẽ là có đấy. Cảm xúc của tôi khá phức tạp. Và tôi không hứng thú với những bức ảnh đường phố vui nhộn hay tưng bừng. Tôi muốn chụp đường phố ở mức độ cao nhất của sự căng thẳng.
Bạn có lời khuyên nào cho những người mới bắt đầu nhiếp ảnh đường phố?
Cứ chụp thôi. Hãy nhìn mọi thứ theo cách riêng của bạn. Tin vào chính mình và cảm giác của bạn. Kết quả sẽ tự đến thôi!
Nguồn: soha.vn