LinhPho593
New member
Hệ thống gò đất này rộng gấp 4000 lần kim tự tháp Giza luôn, và nó lớn đến mức có thể nhìn thấy từ vũ trụ á!
Giữa khu rừng rậm phía Đông Bắc Brazil có một vùng đất rộng hơn cả hòn đảo lớn nhất nước Anh. Và ở đây tồn tại những đụn đất khổng lồ siêu cổ và bí ẩn mà dân địa phương gọi là murundus.
Các murundus này rộng tới 9m, cao 2,5m, nhưng số lượng lên tới hơn 200 triệu đụn đất cơ! Và tất cả chúng thông với nhau dưới lòng đất nữa. Tính sơ sơ thì toàn bộ hệ thống murundus được xây dựng bằng hơn 10 tỉ mét khối đất - nghĩa là gấp 4000 lần so với Đại kim tự tháp Giza của Ai Cập luôn đó!
Nhưng ai là người đã tạo ra hệ thống kinh khủng này? Một bộ lạc người Amazon? Hay một bộ tộc văn minh kiểu người Maya? Hay người ngoài hành tinh?
Plot twist: Đáp án là mối. Những con mối khổng lồ của rừng Amazon đó các bạn ơi!
Các gò mối này có tuổi đời hơn 4000 năm - tức là cũng ngang ngửa với thời điểm kim tự tháp xuất hiện luôn. Các thế hệ mối đã ở đây xây tổ, tạo ra những ụ mối có kích cỡ khổng lồ. Chúng vốn được rừng cây che chở, nhưng thời gian gần đây sự phát triển của con người đã làm lộ ra, và giúp con người có cơ hội tìm hiểu thêm về cấu trúc xây tổ của chúng.
"Đối với người địa phương, các gò mối này giống như một phần của địa hình, nên họ chẳng cảm thấy gì" - trích lời Stephen Martin, tác giả nghiên cứu về tổ mối mới đây. "Nhưng thực sự thì quy mô là quá lớn, đến mức chẳng ai tưởng tượng được rằng nó được xây dựng bởi một loài động vật."
Trong nghiên cứu của mình, Martin chỉ ra quy mô khổng lồ của các tổ mối là lớn đến mức có thể quan sát được từ... trên vũ trụ luôn nha!
"Các gò mối này không phải là tổ. Đó là những gì chúng thải ra trong quá trình đào một hệ thống đường hầm cực kỳ lớn dưới lòng đất" - Martin cho biết.
Nghe thì có vẻ fancy nhưng căn nguyên cũng chỉ là vì tập tính ăn uống khá độc đáo của loài mối rừng Amazon thôi. Chúng chỉ ăn các loại lá cây rơi xuống từ cây caatinga xung quanh khu vực. Bởi vậy, chúng phải tạo ra một hệ thống rộng lớn, nhằm nhanh chóng thu thập thức ăn và để tránh kẻ thù bắt gặp.
Cũng theo Martin, có một chi tiết rất đáng chú ý, đó là khoảng cách giữa các gò mối có sự tách biệt nhất định. Từ đây, các chuyên gia đặt ra giả thuyết có một sự cạnh tranh giữa các đế chế mối trong khu vực này. Drama giữa các team mối luôn á!
"Giả thuyết đặt ra là mỗi ụ mối sẽ được một đế chế chiếm đóng, và nếu chúng đang có chiến tranh, tổ sẽ được xây tách xa dần" - Martin cho biết.
"Tuy nhiên, do mật độ các gò mối là quá lớn trong khi thức ăn rơi xuống thì có hạn, khả năng mỗi ụ có một tổ mối riêng khó mà xảy ra được."
Hiện tại vẫn còn khá nhiều bí ẩn chưa được giải mã, như việc khoa học không thể tìm ra nơi ở của mối chúa trong quần thể này. Cấu trúc của hệ thống cũng chưa ai biết. Nhưng dù sao, khoa học cũng xác định được rằng murundus là công trình xây dựng to lớn nhất và cổ xưa nhất do một loài động vật (khác con người) dựng lên.
"Thực sự là khó tin khi trong thời đại này, chúng ta vẫn có thể tìm ra một kỳ quan sinh học to lớn và cổ xưa đến thế" - Martin chia sẻ.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current Biology.
Nguồn: kenh14.vn