Những giờ cuối cùng của cô giáo trẻ trước khi ra đi đột ngột gây bàng hoàng

6bcf1f67cbc21561b440.jpg


Trước khi ra đi, cô giáo Nguyễn Thị H. vẫn cùng đi với các thầy cô trong trường và còn xin mọi người chụp ảnh chung nữa. Cái chết đột ngột đến khiến ai cũng phải đặt ra câu hỏi

Sự ra đi bất ngờ khiến ai cũng bàng hoàng

Cái chết đột ngột của cô giáo Nguyễn Thị H. (sinh năm 1985, ở thôn Nhân Hữu, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) khiến người dân và gia đình vô cùng sốc và đau xót. Nhiều câu hỏi về nguyên nhân được đặt ra.

Trước những thông tin lan truyền của người dân địa phương về cái chết của chị Nguyễn Thị H. (giáo viên dạy toán trường THCS Nhân Thắng), chiều 12/5, phóng viên đã về địa phương tìm hiểu.

Trao đổi với PV, một cán bộ thôn Nhân Hữu, xã Nhân Thắng (xin được giấu tên) cho biết:

Sáng 8/5, sau khi coi thi ở trường, chị H. cùng tập thể thầy cô trường THCS Nhân Thắng đến một ngôi chùa trong xã để dự lễ Phật đản.

cf45a87ae1de5579d22c.jpg


Sau khi dự lễ Phật đản và công đức cho nhà chùa, trên đường về, chị H. bỗng cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, ngất dần rồi ngã ra đường. Anh Nguyễn Gia Th. (người cùng thôn) đưa chị về nhà bố mẹ đẻ.

Ngay sau đó, gia đình đưa chị H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Đến chiều 10/5, chị H. tử vong.

Nói về cuộc sống của vợ chồng chị H., vị cán bộ thôn Nhân Hữu chia sẻ: "Từ trước đến giờ, hai vợ chồng cháu H. chưa có điều tiếng gì với bà con hàng xóm.

Hai vợ chồng cũng chưa bao giờ to tiếng phải nhờ chính quyền địa phương hòa giải.

Ở địa phương, cháu H. là giáo viên cấp 2, tính tình rất ngoan, lễ phép, sống chan hòa với mọi người, đi đâu gặp ai cũng nhẹ nhàng chào hỏi, được bà con quý mến.

Còn cháu Trần Văn Đ. (chồng chị H.), đi đâu về gặp bà con cũng chào hỏi, tác phong khá tốt.

Trong quá trình sống vợ chồng có chuyện gì xảy ra thì tôi không nắm rõ. Hai vợ chồng sống với nhau nếu có chuyện gì thì cũng rất kín đáo.

Khi cháu H. đi viện cấp cứu, tôi mới nghe được tin từ người dân, người thì bảo cháu H. bị ngã xe, người lại bảo vợ chồng xô xát nhưng nguyên nhân thế nào phải chờ cơ quan chức năng.

Sự việc diễn ra rất nhanh. Khi chúng tôi biết thì cháu H. đi viện chỉ trong vòng 2 ngày đã tử vong".

Vị cán bộ thôn Nhân Hữu này cũng cho biết thêm, chị H. là con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em. Còn anh Trần Văn Đ. là con thứ 2, trước có một chị gái và sau còn một em trai.

a01bbf72cb70ce519db2.jpg


Điều kiện của gia đình anh Trần Văn Đ. cũng như chị Nguyễn Thị H. khá vất vả, cả hai bên gia đình bố đều mất sớm. Tuy nhiên, 2 bên gia đình đều nề nếp và có công việc cũng như kinh tế ổn định.

"Hai đứa này trước kia yêu nhau, 2 gia đình đều gạn nhưng cả hai vẫn quyết tâm đến với nhau. Nếu xét về trình độ học vấn cũng như chính trị thì 2 gia đình như nhau nhưng về ngoại hình thì khác.

Cháu H. thì rất nhỏ bé, gầy gò, khoảng hơn 30kg, còn cháu Đ. thì nhìn rất to béo, to gần gấp đôi vợ", vị cán bộ thôn Nhân Hữu nói.

aab6de4de1ba410052fb.jpg


Thương tiếc nữ giáo viên dạy giỏi

Trao đổi với PV về quá trình chị Nguyễn Thị H. giảng dạy tại trường THCS Nhân Thắng, thầy Nguyễn Kim Bính – Hiệu trưởng nhà trường cho biết:

Chị Nguyễn Thị H. về giảng dạy tại trường THCS Nhân Thắng từ năm 2012 và là giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Trong quá trình giảng dạy, chị H. là người sống chan hòa với đồng nghiệp, được học sinh quý mến. Trước ngày đi viện và tử vong, trong quá trình dạy học, chị H. vẫn bình thường và không có biểu hiện gì khác lạ.

"Sáng 8/5, một thôn trong xã tổ chức lễ hội Phật đản cùng với việc khánh thành nhà chùa.

Ban giám hiệu cùng các thầy cô trong trường có tổ chức đi sang chùa. Trên đường đi, khi qua một cây cầu gần chùa, cô H. xin chụp hình cùng tất cả mọi người trong đó có tôi và các đồng nghiệp khác.

Trong khi đi chùa, cô H. vẫn bình thường và không có gì khác lạ. Đến gần trưa cùng ngày (8/5), nhà trường nhận được tin báo cô H. đi viện.

071e7857462c9b78fd4b.png


Sau đó, đến sáng 10/5, ban giám hiệu nhà trường tổ chức thuê xe lên thăm cô H. Khi về trường, đến buổi chiều (10/5) thì nhận được tin báo cô H. đã mất.

Nghe tin mà chúng tôi nghẹn ngào quá, các thầy cô cùng các em học sinh vô cùng đau xót, tiếc thương", thầy Bính buồn rầu chia sẻ về sự ra đi quá đột ngột của chị H.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top