Han2k77184
New member
Cơn động đất khủng khiếp 7,8 độ richter đã tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria kinh hoàng luôn ấy Mỗi giây trôi qua là mỗi giây sinh tử với những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nhưng giữa bi kịch ấy, những phép màu nhỏ đã xảy ra, đặc biệt là với các em bé sơ sinh còn chưa hiểu gì về thế giới này cả
Trận động đất 7,8 độ cùng hàng loạt dư chấn sau đó đã san phẳng gần 10 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ, ảnh hưởng đến 13 triệu người. Tính đến sáng 10/2, số người ra đi vì động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt 19.000 người Hàng nghìn tòa nhà đổ sập, biết bao người còn bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Lực lượng cứu hộ đang race với tử thần trong cái lạnh cắt da cắt thịt, tranh thủ từng giây phút để cứu người
Và rồi, 48 tiếng đồng hồ sau thảm họa, đội cứu hộ đã đưa được một bé 2 tháng tuổi ra khỏi đống đổ nát ở tỉnh Kahramanmaras. Khi được ôm trong vòng tay ấm áp của anh cứu hộ, bé Muhammed Dogan Bostan vẫn ngây thơ mút tay như không có chuyện gì xảy ra (quá kỳ diệu luôn!)
Muhammed được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, còn mẹ em cũng may mắn được cứu và chuyển đến bệnh viện gần đó.
Chỉ vài giờ trước đó, một câu chuyện thần kỳ khác cũng diễn ra tại Kahramanmaras. Bé Mikail 2 tuổi được giải cứu sau 43 tiếng mắc kẹt trên ghế sofa dưới đống đổ nát
Khi đến thăm Kahramanmaras - tâm chấn động đất - hôm 8/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thừa nhận "những thiếu sót" trong cách chính phủ xử lý khủng hoảng này.
Cơ hội tìm người sống sót đang thu hẹp dần khi sắp chạm mốc 72 giờ - khung thời gian vàng mà các chuyên gia thảm họa cho là có khả năng cứu sống nhiều người nhất
Nguồn: soha.vn