Những em bé Làng Nủ trở lại trường với niềm vui tràn đầy

Sau cơn bão kinh hoàng qua đi, gác lại những đau thương tưởng chừng không thể nào quên, các em nhỏ tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã trở lại mái trường thân yêu rồi nè Cùng thầy cô và bạn bè, từng ngày các em đang dần hòa nhịp với chương trình học, hướng đến những điều tốt đẹp phía trước ✨

f09e62441fd649d4ee61.jpg


Trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh đã trải qua bi kịch quá đau lòng sau vụ sạt lở ở Làng Nủ và bão số 3 - với 13 học sinh tử vong và 7 em bị thương phải điều trị

554a3efcef77bfa1ccde.jpg


Đến ngày 19/11, toàn trường có 320 học sinh đang theo học. Trong đó, cấp Tiểu học là 180 em, cấp THCS là 140 em.

ee89fd67e2a1f3f74088.jpg


55bb721d40344e1d90b4.jpg


Theo ghi nhận của phóng viên, các em học sinh ở cả điểm trường lẻ và trường chính đã hòa nhập cực tốt rồi nha! Những tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp trường mỗi giờ ra chơi, từng nhóm bạn tụm 5 tụm 3 nói cười, chơi đùa tưng bừng khắp sân trường

1fc627721ad4c72d53e9.jpg


Những tiết học ngoại khóa, những buổi tập thể dục giữa giờ luôn tràn ngập tiếng cười nha mọi người ơi

cfaacfc7b4d92329751f.jpg


Trong đó, những em bé Làng Nủ dù trên người vẫn còn những vết thương do bão lũ để lại, nhưng cũng đã có mặt tại trường học rồi đấy! Các em nhanh chóng hòa đồng cùng các bạn, cùng nhau vui chơi học tập

45d0fd9130c1b7953460.jpg


Sau 50 ngày chiến đấu với tử thần để giành lại sự sống, em Mông Hoàng Thảo Ngọc (học lớp 6) đã xuất viện và trở lại trường để tiếp tục theo đuổi ước mơ được mặc chiếc áo blouse trắng và trở thành bác sỹ sau này. Xúc động quá đi mất thôi ❤️

56e431e395a1ffcd57f4.jpg




Nguồn: soha.vn
 
Back
Top