BanhCute9419
New member
"Một ít" của mẹ không ít như chúng ta tưởng tượng đâu nha các bro!
Ai đi học đi làm xa nhà chắc đều hiểu cái khổ của việc phải tự lực cánh sinh, lạc lõng không có người thân bên cạnh. Chưa kể chuyện ăn uống mỗi ngày cũng đủ thành cực hình rồi. Chính vì vậy mà dù chúng ta đã lớn phổng phao, nhưng mẹ ở nhà vẫn cứ khăng khăng gửi đồ ăn từ quê lên cho con mỗi dịp có thể.
Đồ tiếp tế của mẹ có chung một đặc điểm: luôn ngon xuất sắc, sạch vi diệu, phong phú hết ý và đặc biệt là... số lượng thì siêu to khổng lồ luôn! Cho dù chúng ta có năn nỉ mẹ gửi ít lại vì nhiều quá không có chỗ cất, nhưng 10 lần thì 9 lần mẹ hứa rồi lại... quên béng. Nói chung, tin gì thì tin chứ đừng tin câu "Mẹ chỉ gửi ít thôi" của mẫu hậu nhé, nếu không bạn sẽ rơi vào cảnh nhìn đống đồ mà khóc không ra nước mắt giống những netizen dưới đây đấy!
Bộ mẹ tính cho con mở tiệm tạp hóa hay gì...
Ảnh: Stone Alexandria
Cần gì phải đi chợ khi mẹ gửi nguyên cái chợ cho mình rồi?
Ảnh: My My
Với mẹ, rau củ quả nhà trồng được luôn là an toàn nhất. Nên đừng có bất ngờ nếu mẹ có lỡ tay gói ghém hơi nhiều đồ cho bạn, mẹ đang thể hiện tình yêu thương con đó!
Ảnh: Khánh Uyên
Mỗi lần xuống nhận đồ bưng lên phòng là muốn gãy luôn cả lưng, mà rõ ràng trước đó đã năn nỉ mẹ gửi ít thôi rồi mà
Ảnh: Bao Anh
Có 40kg "đồ tiếp tế" thôi chứ nhiêu đâu nha!
Ảnh: Yến Phương
Đừng lỡ miệng kêu con đói quá hay con không mua được đồ gì ăn, vì mẹ sẽ khiến bạn... "hối hận" đấy nha!
Ảnh: Tú Uyên
Không chỉ gửi cả núi đồ, mẹ của netizen này còn cặm cụi ghi chú từng bọc. Đọc mà rưng rưng muốn lao về quê liền!
Nguồn: soha.vn