Bạn có biết không, Hollywood có cả một "nghĩa địa" phim chưa ra đời đấy! Không phải vì thiếu tiền, thiếu người, mà chỉ vì... bản quyền rối như mớ bòng bong luôn. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về những dự án phim mà fan đã chờ đợi mòn mỏi nhưng mãi không thấy xuất hiện.
The Incredible Hulk 2: Người khổng lồ xanh "mắc kẹt" giữa các ông lớn
Hulk của Marvel từng có phim riêng năm 2008 với Edward Norton đóng chính. Nhưng vì drama với Marvel Studios nên vai diễn đã chuyển sang Mark Ruffalo. Vấn đề là bản quyền phát hành thuộc về Universal, còn quyền sản xuất lại về tay Marvel Studios
Thế nên giờ anh chàng khổng lồ xanh chỉ được xuất hiện trong các phim Avengers hay Thor thôi. Còn muốn có phim riêng phần 2? Chắc phải đợi Marvel và Universal ngồi lại "bàn bạc" kiểu như Sony với Spider-Man thì mới có cửa!
Namor, The Sub-Mariner: "Aquaman phiên bản Marvel" mãi không được lên phim
Trong truyện Marvel, Namor là "người đột biến đầu tiên" và cũng là vua của Atlantis (nghe quen không nè, giống Aquaman của DC đó ). Hollywood muốn đưa anh này lên màn ảnh từ tận năm 1997, đến 2004 mới được Universal "bật đèn xanh".
Ban đầu Chris Columbus định làm đạo diễn, rồi đến Jonathan Mostow, nhưng cả hai đều... "chaomấybaybye" Giờ MCU thành công ầm ầm, fan Namor nóng ruột cực kỳ. Nhưng mà những hợp đồng cũ với Universal vẫn khiến Kevin Feige và ekip đến giờ chưa tìm ra "chìa khóa vàng" để giải quyết.
The Last of Us: Game đỉnh cao nhưng phim... mất tích
Xuất hiện trên PS3 mùa hè 2013, The Last of Us nhanh chóng trở thành tựa game sinh tồn bom tấn, được giới phê bình khen tới tấp Neil Druckmann - đạo diễn game - từng hào hứng tiết lộ Sam Raimi sẽ chuyển thể game lên màn bạc.
Nhưng mà... trong 4 năm qua chẳng có gì tiến triển cả. Raimi nói: "Tôi đã gặp Druckmann, nhưng cậu ấy đã bán bản quyền cho Sony"
Halo: Khi hai ông lớn Fox và Universal "tranh nhau"
Game bắn súng với cuộc chiến người vs alien này là hit khủng của Microsoft Halo đã trở thành thương hiệu lớn, có cả truyện tranh đi kèm, và tất nhiên Hollywood phải để mắt tới rồi. Năm 2005, Alex Garland hoàn thành kịch bản và Microsoft đạt được deal với Fox và Universal.
Guillermo del Toro định làm đạo diễn nhưng phải rút vì bận làm Hellboy II (2008), rồi nhường ghế cho Neill Blomkamp. Drama bắt đầu từ 2006 khi Universal thuê người viết lại kịch bản, còn Fox thì... đe dọa rút lui Kết quả là phim Halo bị "kẹt cứng" giữa hai ông lớn suốt hơn 10 năm qua luôn!
Friday the 13th, Part 13: Phần 13 của Jason Voorhees bị "nguyền rủa"?
Friday the 13th - bộ phim về tên sát nhân đeo mặt nạ bóng chày Jason Voorhees ra đời từ năm 1980 là huyền thoại kinh dị mà! Phần 12 tái khởi động năm 2009 thành công phòng vé nên nhà sản xuất vội muốn làm tiếp phần 13.
Nhưng khó khăn tài chính khiến cả New Line Cinema (thuộc Warner Bros.) và Paramount đều không thể đẩy dự án đi xa hơn. Warner Bros. rút trước, rồi Paramount cũng dẹp luôn Rắc rối còn nằm ở chỗ biên kịch Victor Miller giờ muốn lấy lại toàn bộ quyền sở hữu, và thế là Friday the 13th, Part 13 vẫn nằm trong... bóng tối (đúng nghĩa đen luôn).
Candyman 4: "Ông kẹ" không biết về ai
Đầu thập niên 1990, Tony Todd gây ám ảnh với vai "ông kẹ" Candyman Nhưng hai phần sau - Farewell to the Flesh (1995) và Day of the Dead (1999) - lại... đáng quên lắm. Năm 2004, Tony Todd bất ngờ tiết lộ sẽ tham gia Candyman 4.
Vấn đề là bản quyền Candyman đã "du hành" qua quá nhiều đơn vị: từ Propaganda, Sony, Columbia đến Artisan (nay là Lionsgate) Khi phim ra rạp thì tiền lời chia thế nào? Không ai tìm ra đáp án nên dự án đã... toang! Có tin đồn đây sẽ là phần Candyman đối đầu với Pinhead - gã đầu đinh của Hellraiser, nhưng cũng chỉ là... tin đồn thôi.
Phim tiểu sử về Janis Joplin: 40 năm và vẫn chưa có hồi kết
Janis Joplin là một trong những nữ rocker vĩ đại nhất lịch sử, nhưng cô đã qua đời ở tuổi 27 vào năm 1970 sau khi dùng heroin quá liều Suốt hơn 40 năm qua, rất nhiều ngôi sao muốn hóa thân thành Janis trên màn ảnh: P!nk, Zooey Deschanel, Renée Zellweger, Courtney Love, Reese Witherspoon...
Nhưng bản quyền âm nhạc và các yếu tố khác cứ "ám" hết dự án này sang dự án khác. Gần nhất, đạo diễn Jean-Marc Vallée và Amy Adams đã lên kế hoạch làm Get It While You Can về cuộc đời Janis Joplin vào năm 2017. Nhưng rồi... tranh cãi giữa các công ty sản xuất lại khiến mọi thứ đổ bể
Nguồn: gamek.vn