SuaKitty2998
New member
Tết Nguyên Đán sắp tới rồi nè! Tưởng vui mà hóa ra hội sinh viên lại phải đối mặt với cả núi stress không hề nhẹ nhàng tí nào Bên cạnh niềm vui sum họp gia đình, đón năm mới thì những "vấn đề nhức nhối" này vẫn cứ ám ảnh mãi không buông tha.
Nợ nần chồng chất - drama tới bến
Cuối năm là lúc nhu cầu shopping tăng cao, cũng là lúc hội "con nợ" bị các chủ nợ "hỏi thăm" liên tục. Tú (ĐH Thương Mại) đang đau đầu vì khoản nợ vay bạn để đóng học phí suốt 1 năm trời mà vẫn chưa trả được. "Mình vay cũng đã lâu rồi, đến cuối năm bạn ấy cũng nhiều lần hỏi mà mình không biết xoay sao nữa "
Còn Nga (ĐH Văn hóa) thì khổ không kém - trót cho bạn trai cầm chiếc xe máy, giờ Tết cần xe về quê mà hỏi thì bạn trai vẫn cứ "gãi đầu gãi tai" vì chưa biết xoay xở thế nào luôn
Thực tế là Tết cũng khó cho cả "con nợ" lẫn "chủ nợ" sinh viên, vì hầu hết đều không có thu nhập ổn định, khoản tiền ít ỏi chỉ đủ mua vé xe về quê và sắm chút quà cho gia đình thôi.
Viêm màng túi cấp độ max
"Bệnh viêm màng túi" luôn là nỗi đau trầm kha của sinh viên, nhất là dịp giáp Tết khi nhu cầu chi tiêu tăng vọt. Yến (ĐH Công nghiệp) chia sẻ: "Quê mình ở Nghệ An nên tiền vé xe về rất đắt đỏ, chưa kể muốn mua cho ba mẹ, ông bà và các em ít đồ nhưng không đủ tiền. Giáp Tết thời tiết lạnh, đồ ăn thức uống cũng tăng giá khủng khiếp nên chi tiêu gì cũng phải tính toán kỹ lắm "
Học hành vẫn đeo bám không tha
Trong khi đa số sinh viên đã có thể "kê cao gối ngủ" sau kỳ thi, thì Minh (Học viện Tài chính) lại gặp tình huống éo le vì trót ngủ quên ngày thi, giờ phải ôn thi lại nếu không muốn học lại với các bạn khóa sau. "Nhìn các bạn được về quê hết mà lòng mình ghen tỵ lắm. Đến lúc giáp Tết, nhìn bạn bè trong lớp, trong xóm trọ lần lượt về quê mà mình chẳng còn tâm trạng ôn thi nữa "
Hay như Như Anh (SV năm cuối Học viện Báo chí & Tuyên truyền) thì Tết năm nay cũng ăn không ngon ngủ không yên vì chưa đạt chỉ tiêu tin bài thực tập, còn khóa luận tốt nghiệp thì "ra đâu vào đâu" luôn.
Khi mọi người gần như đã gác hết sách vở để sum họp gia đình, "ăn chơi" với bạn bè, thì Như vẫn phải ở lại phòng trọ vùi đầu vào khóa luận.
"Điểm khóa luận rất quan trọng nên mình không thể coi nhẹ được. Vì đề tài vướng mắc khá nhiều vấn đề nên mình cứ thấp thỏm không yên. Lẽ ra giờ này đã có thể chill, tận hưởng không khí sôi động cuối năm thì mình lại như bà già, phải dành thời gian tìm kiếm thêm tài liệu và chỉnh sửa mất nhiều thời gian", cô bạn tâm sự.
Drama trộm cắp tại xóm trọ
Dịp Tết Nguyên Đán cũng là thời điểm hầu hết các xóm trọ trở nên vắng tanh trong vòng nửa tháng. Vì không có ai trông nom, cổng cửa lỏng lẻo không an toàn nên các xóm trọ thường xuyên trở thành mục tiêu béo bở của bọn trộm cắp
Năm ngoái, Linh (SV Đại học Sư phạm Hà Nội) và bạn cùng phòng chỉ biết đứng nhìn nhau khi trở lại phòng trọ thấy cánh cửa bị cạy từ lúc nào, phòng trọ bị lục lọi và lấy đi cả nồi cơm điện, bình và bếp gas... Những thứ không bán được quá nhiều tiền nhưng hai cô bạn cũng mất khá nhiều tiền để mua lại.
Năm nay, Linh và bạn vẫn còn thấp thỏm lo lắng dù đã chuyển phòng trọ. Lúc sắp về quê, cô bạn đã rủ nhau đi gửi đồ tại một phòng trọ an ninh hơn. "Lo chứ, mất một lần nên mình vẫn còn ám ảnh lắm. Mong các bạn sinh viên khác cẩn trọng hơn khi bảo quản đồ đạc trước khi về quê nhé "
Nguồn: kenh14.vn