Không ít những vấn đề nhạy cảm nơi học đường được các nhà làm phim đưa lên màn ảnh rộng.
Phim ảnh là gương phản chiếu cuộc sống, những thước phim được chiếu ra đều lấy chất liệu từ chính cuộc sống xung quanh ta đó. Có nhiều phim chọn đề tài nhức nhối, nhạy cảm để tái hiện những mảnh đời, những câu chuyện gần gũi và chân thật, xem xong là phải ngồi suy ngẫm rồi rút kinh nghiệm liền.
Dưới đây là những bộ phim như thế đó, những bộ phim phản ánh các vấn đề nhức nhối, nhạy cảm nơi học đường mà ai cũng nên xem qua.
Phương pháp giáo dục chưa chuẩn chút nào
Mỗi khi nhắc đến chủ đề giáo dục, tuyệt phẩm 3 Idiots (2009) của Ấn Độ sẽ hiện lên trong đầu ngay. 3 Idiots kể về nhân vật chính Rancho cùng tình bạn của anh với Farhan và Raju. Rancho là chàng trai thông minh, lạc quan, hòa đồng và luôn sống với đam mê cùng lý tưởng to lớn. Trong khi đó, Rancho và Farhan lúc nào cũng chật vật với con đường mà mình đã chọn, hay đúng hơn là con đường mà gia đình họ đã chọn cho.
Chính Rancho là người đã thay đổi số phận những người mà anh yêu quý theo hướng tích cực và tốt đẹp hơn. Đồng thời, Rancho cũng là người đi đầu trong việc chống lại những phương pháp, ý niệm học tập máy móc, lạc hậu mà ngôi trường anh đang theo.
Với 3 Idiots, không có khía cạnh nào của cuộc sống mà tác phẩm không đề cập đến cả. 3 Idiots nói về tuổi trẻ, đam mê, tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình, chuyện học hành hay rộng hơn là cả nền giáo dục Ấn Độ. Một nền giáo dục nặng về lý thuyết và thượng tôn điểm số, bằng cấp mà đại diện cho nền giáo dục ấy là thầy hiệu trưởng Viru Sahastrabudhhe - một người hiếu thắng, ngoan cố, mỗi năm đều phát biểu bài thuyết giảng y chang nhau.
Hệ thống giáo dục chuộng sách vở, nơi sinh viên như những con robot chỉ biết nghe lời thầy cô mà ai dám đi ngược dòng thì bị đuổi ra khỏi lớp như trường hợp của Rancho. Còn những người không chịu được áp lực quá lớn chỉ biết tìm đến cách giải thoát tiêu cực như treo cổ, nhảy lầu giống anh chàng sinh viên Joy hay Raju và cả con trai của hiệu trưởng Viru.
Bạo lực học đường - drama không hồi kết
Khi nhắc đến bạo lực học đường, chắc nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những trận ẩu đả, đánh đấm của lũ học sinh. Đấy là bạo lực học đường, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Ở nghĩa rộng hơn, bạo lực học đường có thể là những hành vi bạo lực về thể xác, tinh thần, tình dục hay thậm chí là ngôn ngữ diễn ra nơi trường học. Có nhiều tác phẩm xoay quanh chủ đề này như Mean Girls (2004), Crows Zero (2007), Carrie (2013)…
Crows Zero (2007) là một bộ phim điện ảnh Nhật Bản dựa trên bộ truyện tranh Crows của tác giả Takahashi Hiroshi. Bộ phim xoay quanh các nam sinh trường trung học Suzuran – ngôi trường nổi tiếng về bạo lực và những trận chiến khốc liệt tranh giành ngôi vị cai trị cao nhất ở Suzuran của các băng đảng học sinh. Ở Crows Zero, bộ phim về học đường nhưng khán giả không một lần được chứng kiến các học sinh lật mở sách vở hay thậm chí ngồi học trong lớp. Hầu hết mọi điều diễn ra trong phim đều là những cuộc hội họp băng đảng và những trận chiến ác liệt, đẫm máu giữa các nam sinh.
Carrie (2013) dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Stephen King, xoay quanh cô bé Carrie White sinh ra và lớn lên trong vòng tay của người mẹ cuồng đạo. Đến tuổi dậy thì, Carrie phát hiện cô có năng lực siêu nhiên với sức tàn phá khủng khiếp. Trong đêm vũ hội định mệnh, do bị những cô bạn cùng trường dồn ép đến đỉnh điểm, Carrie đã dùng siêu năng lực của bản thân để trả thù những người ức hiếp cô.
Có thể chê bai Carrie (2013) không giữ được tinh thần của cuốn sách gốc hay thậm chí không thể sánh ngang phiên bản cùng tên năm 1976, nhưng tác phẩm đã xuất sắc trong việc tái hiện chủ đề bạo lực học đường một cách chân thực.
Thực trạng xấu hiện nay ở học đường đều được Carrie đưa lên màn ảnh rộng. Một trong số đó là hành động đáng lên án của nhân vật Chris Hargensen, cô đã quay clip nhạy cảm của Carrie, truyền tay cho mọi người xem và tung nó lên mạng. Tồi tệ hơn, Chris và đồng bọn còn lên kế hoạch đổ cả xô máu lên người Carrie tội nghiệp, cũng chính từ khoảnh khắc này mà bi kịch liên tiếp xảy đến.
Lạm dụng tình dục học sinh - chủ đề nặng đô
Lạm dụng tình dục luôn là một chủ đề nhạy cảm, nhức nhối. Lạm dụng tình dục gây ra những hậu quả xấu cho xã hội, gia đình người bị xâm hại và đặc biệt là bản thân nạn nhân, tệ nạn này không chỉ khiến nạn nhân chịu tổn thương về thể xác mà còn về mặt tinh thần. Năm 2009, bộ phim Precious lấy lạm dụng tình dục làm chủ đề chính đã gây được tiếng vang lớn, điểm đáng lưu ý ở tác phẩm là người xâm hại lại chính là cha đẻ của nạn nhân.
Precious xoay quanh cô bé 16 tuổi Precious Jones, cô gái da đen ở tầng đáy của xã hội, sinh ra và lớn lên trong một cuộc sống không ai mong muốn. Precious luôn phải chịu đựng những điều khắc nghiệt khó tưởng tượng được. Cả cuộc đời là đêm đen tịt mịt, Precious phải nỗ lực đi tìm ánh sáng của đời cô.
Bộ phim đã thành công trong việc tái hiện cuộc sống khó khăn của cô bé Precious. Trường lớp nơi cô học là một mớ hỗn loạn, đạt trình độ lớp 9 nhưng cô thậm chí không thể viết hay đọc. Không những thế, Precious còn sở hữu vẻ ngoài không bắt mắt, cô bị mẹ đẻ ngược đãi, bố đẻ hiếp dâm và mới 16 tuổi đã có con. Một tương lai mù mịt, không mấy hứa hẹn đang chờ đợi Precious tội nghiệp vượt qua ở phía trước.
Gian lận trong thi cử - ai chưa từng thì...
Không còn nghi ngờ gì nữa, gian lận chính là chủ đề nóng muôn thuở được đem ra bàn tán nơi học đường. Bất kỳ ai đã từng là học sinh, sinh viên trong chúng ta cũng đều gian lận bằng cách này hoặc cách khác. Đừng nghĩ đem tài liệu để xoay sở hay ngó nghiêng bài của bạn trong giờ kiểm tra mới là gian lận. Mượn bài tập của bạn bè rồi chép lấy chép để đem nộp cho thầy cô, chạy qua lớp khác vừa kiểm tra xong xin đáp án trước cũng được xếp vào gian lận trong trường học đấy nhé!
Nguồn: kenh14.vn