Những điều tuyệt đối tránh làm cuối năm nếu không muốn "toang" đầu năm mới

CuaVN9957

New member
aab3ab0e8b736135d3cf.jpg


Năm cũ sắp hết pin, năm mới đang chờ reboot rồi đây! Muốn đón năm mới thật "xịn sò" thì phải né ngay những cái bẫy cuối năm này nhé, không là "ăn trái đắng" đó!

Nhậu chơi "quẩy banh nóc" - hết tiền lại còn hại sức khỏe

Cuối năm là lúc calendar toàn event liên hoan, tất niên "rần rần" với hội bạn thân rồi đúng không nào? Đây là cơ hội cuối để gặp lại đám "homie" trước khi về quê ăn Tết, chắc chắn sẽ nhớ lắm á. Nhưng mà cẩn thận đó, đừng có mà nhậu nhẹt, ăn chơi không kiểm soát nhé! Rượu bia trong mấy bữa "bay phòng" không chỉ khiến bạn mất control hành vi, suy nghĩ mà còn nguy hiểm lắm khi lái xe dịp Tết. Chưa kể liên hoan "triền miên" như vậy là ví tiền sẽ "bay màu", túi cũng thủng toang hết, năm mới "khóc thét" luôn!

1323acc26cfaebc6717f.jpg


Vay tiền - con đường dẫn đến "drama" không hồi kết

Nhiều bạn sinh viên vì bí tiền trả nợ, tiêu xài tháng giáp Tết mà đành phải cầm cố xe, laptop, giấy tờ để vay tiền. Nhưng mà stop ngay ý tưởng này đi, đây là giải pháp "lợi ít hại nhiều" lắm á! Lãi suất cho vay cao "cắt cổ" từ 3.000 - 10.000 đồng/1 triệu/ngày là chuyện bình thường. Mà nguy hiểm nhất là bên cho vay có thể "lật mặt" bất cứ lúc nào, thậm chí muốn trả hết tiền trước hạn người ta còn không chịu nhận nữa đó!

Bạn Duy Hùng (SV Đại học Thăng Long) tâm sự luôn: "Vì cuối năm cần trả nợ nên mình liều mình cắm xe để lấy tiền, mình trót ký vào mức vay 3 tháng nên sau Tết, được mẹ cho tiền chuộc xe, người ta cũng không chịu, đòi đúng sau 3 tháng mới được chuộc. Lãi mẹ đẻ lãi con từng ngày mà mình cũng không biết làm thế nào" - Nghe mà thấy stress luôn á!

Kiếm người yêu "gấp rút" - chuyện không hay tí nào

Cuối năm, áp lực dẫn crush về ra mắt gia đình là real deal với nhiều bạn trẻ đó. Nhiều người đã lên mạng hoặc nhờ bạn bè "mai mối" rồi "yêu bừa" một ai đó để đưa về ra mắt gia đình cho có. Nhưng mà việc tìm người yêu kiểu "flash sale" thế này chỉ toàn tạo ra những mối quan hệ không đi đến đâu, lại còn gây ra đủ kiểu tình huống "dở khóc dở cười" nữa chứ!

Bất cẩn với đồ đạc - "mời" trộm vào nhà luôn

Tháng 12 hay còn gọi là tháng "củ mật" đó các bạn ơi! Vì đây là thời điểm trộm cắp "hoành hành" nhiều nhất trong năm. Lượng vụ mất cắp ở các xóm trọ tăng "vù vù" chủ yếu do sinh viên quá bất cẩn với tài sản của mình, cộng thêm an ninh xóm trọ lỏng lẻo nữa.

Nhiều bạn hay quên khóa xe, khóa chống trộm, ra vào không đóng cửa phòng, không đóng cửa xóm trọ, hoặc không sắm cho mình một cái hòm khóa chắc chắn để cất tiền và đồ giá trị... Làm vậy là đang tạo "cơ hội vàng" cho bọn trộm cắp "vào như chốn không người" luôn đó!

Lo đợi Tết mà quên khuấy học bài - "rớt môn" là chuyện nhỏ

Không khí Tết với đào mai, quất khắp nơi, những chuyến xe về quê "đông nghịt" người khiến nhiều bạn sinh viên "bay màu" tâm trí học hành rồi. Thường thì nhiều trường đại học tổ chức thi hết học phần vào dịp sát Tết luôn. Tâm lý háo hức mong được nghỉ học, về quê sum họp gia đình cộng thêm những buổi liên hoan tất niên "liên hoàn phát"... ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập đó!

Nhiều bạn vì thế mà lơ là, bỏ bê chuyện học hành... rồi phải "gánh hậu quả" ngay trong những ngày đầu năm mới thôi. Tết mà phải đi thi lại/học lại thì "toang" hết vibe luôn!

Tết đang cận kề rồi đó, hãy tránh xa những cái bẫy cuối năm này để có một năm mới "rực rỡ" và thành công nha các "bro"! ✨

638ab61fe33323b0fc38.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top