Những điều tân cử nhân đại học hối tiếc nhất khi nhìn lại 4 năm đã qua

5155957a463318b39ca1.webp


Mùa lễ tốt nghiệp lại về, các trường đại học khắp cả nước đang rộn ràng tiễn các sinh viên cuối khóa ra trường. Với những tân cử nhân, khi bước ra khỏi cánh cổng trường, chắc hẳn sẽ có cả núi cảm xúc lẫn lộn, trong đó không thiếu những khoảnh khắc hụt hẫng và tiếc nuối vô cùng Cùng nghe tâm sự của các bạn trẻ vừa tốt nghiệp xem họ tiếc nuối điều gì nhất nhé!

4 năm sinh viên không trọn vẹn vì COVID-19

Bạn Vũ Thùy Dương - tân cử nhân ngành Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội là một sinh viên cực kỳ năng động với bao thành tích học tập xịn sò. Suốt 4 năm học, Thùy Dương tự hào vì trường có những thầy cô giỏi, dày dặn kinh nghiệm và cực tâm huyết. Nhờ ngôi trường này, bạn ấy đã "lột xác" nhiều lắm, khám phá được tiềm năng của bản thân và trở thành phiên bản tốt hơn rất nhiều so với ngày nào.

1690e9a9dc7f3e569285.jpg


Nhưng với Thùy Dương, điều tiếc nuối nhất chính là khoảng thời gian giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19. Bạn ấy chia sẻ: "Do dịch COVID-19 nên khóa của chúng mình có tới 2 năm học online luôn á. Vì thế nhiều dự định chưa thực hiện được, thời gian chill với trường và tụi bạn cũng mất mất một nửa rồi Đến giờ nhìn lại, thấy các em có nhiều trải nghiệm, có thành tích trong các cuộc thi trong và ngoài trường mình thấy hơi nuối tiếc. Các cuộc thi vừa là sân chơi kiến thức để mình trở nên bản lĩnh hơn, vừa là cơ hội mở rộng mối quan hệ nữa chứ".

bd6a77eea9b3853d16fa.jpg


35afb35e16188fe29125.jpg


Nếu có cỗ máy thời gian, Thùy Dương sẽ cố gắng học thêm một ngoại ngữ nữa, có thể là tiếng Trung hoặc tiếng Hàn. Vì ngoài việc nắm vững kiến thức chuyên môn, biết nhiều ngoại ngữ là một lợi thế khủng giúp bạn ấy tìm kiếm những cơ hội tốt và phát triển bản thân hơn.

Dù sao thì Thùy Dương vẫn cảm thấy tự hào vì đã cố gắng hết mình trong suốt 4 năm qua. Bạn ấy cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành, support mình tại Trường Đại học Luật Hà Nội trong những năm tháng sinh viên ấy

Ít thời gian cho bản thân và gia đình ‍‍


Khác với Thùy Dương, điều nuối tiếc nhất của Ngọc Tân - tân cử nhân chuyên ngành Sở hữu Trí tuệ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, là chưa dành nhiều thời gian cho gia đình. Là một sinh viên xuất sắc với GPA 3.62 cùng vô số giải thưởng khác trong hoạt động nghiên cứu khoa học và lĩnh vực dẫn chương trình, Ngọc Tân đã dành phần lớn thời gian để học và làm việc suốt 4 năm sinh viên. Chính vì thế, thời gian về quê và ở bên gia đình của bạn ấy cực ít.

d4f329e2151cc56d954d.jpg


Ngọc Tân tâm sự: "Bốn năm qua, mình đã cực focus cho việc học tập chuyên môn, cũng như tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm đi làm thêm ở rất nhiều vị trí khác nhau nên điều hối tiếc nhất của mình là không có nhiều thời gian dành cho bản thân và gia đình Hành trình suốt 4 năm qua của mình không thể thiếu sự đồng hành của mẹ, người luôn theo dõi mình từ xa, truyền tình yêu và động lực cho mình. Nếu thời gian có thể quay trở lại, mình hy vọng bản thân sẽ cân bằng được giữa công việc, học tập và gia đình. Mình sẽ dành thời gian về nhà, ở bên và chăm sóc mẹ nhiều hơn".

31259ee12baa43dadbcf.jpg


Chưa có cơ hội đi tình nguyện

Với bạn Trần Thị Hồng Liên – tân cử nhân chuyên ngành Kinh tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, điều nuối tiếc nhất là chưa từng có cơ hội tham gia hoạt động tình nguyện cùng đội tình nguyện của khoa.

cceb913eea363d9c46e8.jpg


Hồng Liên chia sẻ: "Trong suốt 4 năm học vừa qua, mình đã có nhiều trải nghiệm bổ ích, quen được nhiều bạn bè và thầy cô. Thế nhưng, sẽ tuyệt vời hơn nhiều nếu mình có cơ hội được tham gia các hoạt động tình nguyện do Khoa Kinh tế tổ chức. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa mà còn thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời của bất cứ sinh viên nào Vì nhiều lý do khác nhau mà mình không thể sắp xếp thời gian tham gia, đến giờ nghĩ lại mình vẫn tiếc lắm". Bên cạnh đó, Hồng Liên cũng gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trong Khoa Kinh tế, Học viện Nông nghiệp và các bạn trong lớp đã đồng hành cùng bạn ấy trong suốt bốn năm qua.

c8dfe28897d41b46be01.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top