Okay, phải kể cho mọi người nghe câu chuyện "không biết nên cười hay khóc" này trước nha!
Có một bà vợ nửa đêm tỉnh giấc mà không thấy ông xã đâu cả. Tò mò vãi, bà liền khoác áo xuống nhà xem chồng đang làm gì. Hoá ra ảnh đang ngồi ở bàn bếp với ly cà phê, nhìn vào tường mà trầm tư, coi bộ còn sắp khóc nữa
Bà vợ lại gần, lo lắng hỏi han: "Ông làm sao thế? Có chuyện gì nghiêm trọng không? Sao nửa đêm lại xuống đây?"
Ông chồng im lặng một lúc rồi hỏi lại: "Bà nhớ hồi 30 năm trước, lúc mình mới yêu nhau, bà chưa tròn 18 tuổi không?"
"Nhớ chứ" - Bà vợ đáp.
"Bà nhớ bố bà bắt gặp mình hôn nhau trong xe không?"
"Nhớ..." - Bà vợ bắt đầu cau mày, hết kiên nhẫn luôn rồi.
"Bà nhớ ông ấy dí súng vào mặt tôi rồi bảo: 'Hoặc là cưới con gái tao, hoặc là ngồi tù 30 năm' không?"
"Nhớ, rồi sao?" - Bà vợ gằn giọng hẳn lên.
Ông chồng quệt nước mắt, thở dài: "Bà biết không... giờ nếu chọn cách kia thì tôi đã ra tù rồi..."
BRUHHHH Không biết ngoài kia có nhiều người hối hận về hôn nhân đến mức "thà ngồi tù" như anh này không nữa!
Chuyển sang một câu chuyện có thật nha mọi người!
Ở New York có người làm thí nghiệm xã hội cực hay: đặt một tấm bảng siêu to khổng lồ giữa đường với câu hỏi: "Bạn hối hận nhất về điều gì?"
Ban đầu bạn sẽ nghĩ mỗi người sẽ viết những câu trả lời khác nhau phải không? Vì ai cũng có cuộc sống riêng, câu chuyện riêng mà. Nhưng plot twist đây rồi! Khi càng nhiều người viết, người ta phát hiện ra một điểm chung cực kỳ thú vị.
Có một từ tiếng Anh ba chữ cái xuất hiện trong hầu hết các câu trả lời.
Đó chính là từ "NOT" (không) đó mọi người ơi!
Hóa ra phần lớn người ta không hối hận về những gì đã làm, mà hối hận về những gì CHƯA TỪNG làm. Kiểu như: "Không theo học Y cho đến cùng", "Không nói 'Con yêu bố mẹ' khi còn kịp"...
Buồn thật sự luôn á!
Nhưng mà thí nghiệm này có message cực ý nghĩa nè: nó nhắc nhở chúng mình rằng luôn luôn có cơ hội mới, miễn là mình dám nắm lấy!
Có người từng nói: "Cuối cùng thì mình chỉ hối hận về những cơ hội đã bỏ lỡ, những mối quan hệ không giữ gìn, và những quyết định đợi quá lâu mới đưa ra".
Bài học ở đây rõ ràng lắm rồi: bạn sẽ hối hận nhất về những thứ mà bạn chưa bao giờ thử làm. Vậy nên đừng bỏ lỡ nha! Hãy bước đi, hãy thử, hãy cố gắng, hãy làm thôi!
Đừng để tương lai phải nhìn lại mà tiếc nuối nha các bạn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn