Chị em ơi, cuốn hồi ký "Nơi ánh sáng chiếu soi" của bà Jill Biden đang gây sốt với những câu chuyện cực kỳ chân thực và ấm áp về gia đình Tổng thống Mỹ Joe Biden đấy! Đọc xong mới biết bà là người phụ nữ truyền cảm hứng như thế nào
Tuổi trẻ nổi loạn của bà Jill
Ít ai ngờ được Đệ nhất phu nhân Mỹ lại có thời tuổi trẻ "lầy lội" đến vậy! Bà Jill là con cả trong gia đình 5 chị em gái ở Pennsylvania, và có một quá khứ... khá là "ra trò" Bà từng hút thuốc, lẻn ra ngoài lúc nửa đêm với bạn thân để đi "đu đưa" - cụ thể là trốm lặn vào hồ bơi của một câu lạc bộ sang chảnh mà gia đình không đủ tiền đóng phí. Năm 18 tuổi, đang là sinh viên đại học, bà đã kết hôn với một cựu cầu thủ bóng đá. Tưởng là chân ái nhưng cuộc hôn nhân đó chỉ kéo dài vài năm rồi... toang!
Plot twist: Gặp đúng người sau khi tan vỡ
Sau cuộc ly hôn đầu, bà Jill từng nghĩ mình sẽ không bao giờ lấy chồng nữa - kiểu feeling mất niềm tin hoàn toàn luôn Nhưng rồi định mệnh đã sắp đặt cuộc gặp gỡ siêu lãng mạn với Joe Biden!
Nghe xong câu chuyện này mà muốn tin vào số phận quá đi! Joe nhìn thấy hình Jill trên biển quảng cáo ở sân bay và bảo em trai: "Đây là kiểu con gái anh muốn hẹn hò." Trùng hợp là em trai Joe học cùng trường với Jill, nên đã xin được số điện thoại cho anh trai luôn
Joe đã cầu hôn Jill tận... 4 lần mà bị từ chối! Đến lần thứ 5, ông "tối hậu thư" luôn: "Tôi quá yêu em để chỉ có thể coi em là bạn bè. Đây là lần cuối cùng anh hỏi đấy!" Và cuối cùng Jill cũng gật đầu đồng ý
Làm mẹ kế theo kiểu "xịn sò"
Phần này khiến mọi người phải rơi nước mắt đấy! Cách bà Jill đối xử với hai con trai riêng của Joe - Beau và Hunter - như con đẻ thực sự là quá tuyệt vời. Bà còn đưa hai cậu bé 10-11 tuổi đi mua que thử thai, để các con đợi trong xe còn bà đội khăn đeo kính lẻn vào hiệu thuốc như... điệp viên 007
Khi biết có thai, bà bảo hai con: "Tụi con nên cho cha biết chuyện này nhé!" Tối hôm đó, Beau và Hunter hào hứng tột độ, kêu lên: "Cha à! Chúng ta có em bé rồi!" Nhìn cảnh này mà vừa cười vừa khóc luôn
Đệ nhất phu nhân vẫn đi làm full-time
Điều đỉnh nhất về bà Jill chính là bà vẫn giữ sự nghiệp riêng dù làm Đệ nhất phu nhân Mỹ! Bà là người đầu tiên trong lịch sử vẫn làm việc toàn thời gian ở vị trí này đấy. Joe Biden luôn ủng hộ vợ 100% nha
Bà có hai bằng thạc sĩ và một bằng Tiến sĩ Giáo dục từ Đại học Delaware. Từ năm 2009, bà là giáo sư tiếng Anh tại Trường cao đẳng cộng đồng Bắc Virginia. Bà từng nói: "Giáo viên không phải nghề nghiệp mà là chính con người tôi" - nghe mà thấy respect quá!
Thời gian làm phu nhân Phó tổng thống dưới thời Obama, bà đã tích cực hỗ trợ các gia đình quân nhân, vấn đề phụ nữ và giáo dục. Đúng chuẩn "women supporting women" rồi!
Quan điểm sống đáng học hỏi
Bà Jill luôn tin rằng phụ nữ phải có sự nghiệp riêng dù trong hoàn cảnh nào. Và bản thân bà chính là living proof cho quan điểm này!
Thú vị là bà lại tự nhận mình hướng nội và ban đầu không thích làm vợ chính trị gia chút nào. Bài phát biểu chính trị đầu tiên khiến bà muốn... "không bao giờ phát biểu nữa, ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào" Nhưng giờ đây bà đã trở thành một trong những người đại diện nổi bật nhất của chồng mình!
Trong cuộc sống hằng ngày, bà rất thích làm cho mọi người - đặc biệt là chồng - bật cười. Bà hiểu rằng mang niềm vui đến cho người khác trong những thời khắc khó khăn là điều vô cùng quan trọng
Cuốn hồi ký này thực sự truyền năng lượng tích cực về niềm tin, hi vọng và tình thân trong gia đình. Không có trở ngại nào không vượt qua được khi có gia đình bên cạnh! Đọc xong mà muốn tin vào tình yêu đích thực và sức mạnh của người phụ nữ hiện đại quá đi thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn