KemKitty5556
New member
Nghe có vẻ hoang đường nhưng mà real luôn nha! Có những người suốt mấy chục năm trời không ăn hạt cơm nào mà vẫn khoẻ như vâm, bác sĩ check up cũng chỉ biết gật gù thôi
Bà cụ 30 năm "tẩy chay" cơm trắng, chỉ nghiện trầu với cafe
Bà Nguyễn Thị Tư (Tư Trầu), 64 tuổi, sống một mình ở căn nhà nhỏ tại xã Tường Lộc (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã hơn 30 năm không động đến cơm nhưng vẫn sống khoẻ, đi làm thuê tới lui bình thường luôn đó.
Bà Tư kể lại, hồi còn trẻ bà cũng ăn cơm như mọi người thôi, nhưng vì người nhỏ con nên cũng ăn ít thôi. Hồi con gái mỗi ngày bà chỉ xơi có 1 bát cơm.
Sau khi lấy chồng, bà càng ăn ít hơn, rồi dần dần chán luôn, không còn hứng thú với đồ ăn nữa. "Thực đơn" mỗi ngày của bà giờ chỉ có khoảng chục miếng trầu và 4-5 ly cafe đá không đường. Vibe tối giản đỉnh cao luôn!
Lúc đầu hàng xóm cứ nghĩ bà bị trầm cảm hay sắp "lên bờ xuống ruộng" gì đó. Nhưng mà sau này thấy bà vẫn đi làm thuê khắp nơi, khoẻ re, chẳng bao giờ phải vào viện thì ai cũng câm nín
Cụ ông chỉ sống bằng cafe và trà đá suốt mấy chục năm
Ông Nguyễn Tấn Lộc, sinh năm 1944, sống ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ cũng nhiều năm rồi không ăn một hạt cơm nào.
Từ khi sinh ra đến năm 1967 lúc đi bộ đội, ông Lộc vẫn ăn uống bình thường. Nhưng từ năm 1967 đến 1973, ông chuyển sang ăn chay, rồi dần dần ăn ít cơm, sau đó bỏ hẳn luôn. Ông thử ăn ngũ cốc nhưng cuối cùng cũng bỏ không ăn gì cả.
Để "nạp năng lượng", ông chuyển sang uống cafe đá rồi trà đá. Mỗi ngày không ăn gì mà vẫn làm được 10 công ruộng. Sức khoẻ quá khủng!
Vợ con ông lo lắng cực độ, đưa ông đi khám khắp nơi nhưng không bác sĩ nào tìm ra bệnh, chỉ nói chung chung là rối loạn tiêu hoá.
Năm nay ông đã 65 tuổi, suốt mấy chục năm không có hạt cơm nào nhưng vẫn sống và làm việc bình thường. Đặc biệt khoảng 8 năm nay, mỗi ngày ông chỉ uống có 1 ly trà đá thôi. Những ngày mệt quá thì con cháu nhờ bác sĩ truyền nước biển cho ông
Nữ sinh không ăn cơm từ nhỏ nhưng vẫn học giỏi đều
Em Hồ Thúy Vy - học sinh lớp 9/2 Trường THCS An Bình C, xã An Bình, huyện Long Hồ (Vĩnh Long), từ nhỏ không ăn được cơm nhưng cơ thể vẫn phát triển bình thường, khoẻ mạnh và học cực giỏi luôn.
Ngay từ lúc tập ăn, Vy đã không ăn được cơm, mỗi lần ăn là muốn ói. Bà Nguyễn Thị Mộng Thúy - mẹ Vy - kể: "Hồi mới tập ăn, em nó không chịu ăn cháo mà chỉ uống sữa. Mọi người bảo tại tôi cho cháu bú quá no nên không ăn cơm nổi. Tôi thử không cho bú, Vy vẫn không chịu ăn, ép cháu là bé ngậm chặt miệng luôn".
Lớn lên mỗi khi ngửi mùi cơm là Vy phải bỏ đi chỗ khác liền. Thấy vậy bà Thúy cho em ăn mì gói và uống sữa. Điều lạ hơn nữa, Vy không ăn được thịt cá kho hay luộc, chỉ ăn được thịt cá nướng hoặc chiên. Mỗi ngày em ăn rất nhiều kẹo và hoa quả
Theo bà Thúy, hằng ngày Vy chỉ ăn mì gói. Rau thì chỉ ăn rau muống, còn trái cây thì không ăn được chuối. Dù vậy, cơ thể Vy vẫn phát triển bình thường, không ốm yếu. Gia đình đã đưa đi khám nhưng các bác sĩ đều kết luận sức khoẻ em không có vấn đề gì.
Dù ăn uống không đủ chất, nhưng 9 năm liền Vy luôn là học sinh giỏi của trường. Em giỏi đều các môn nhưng nổi trội nhất là văn, âm nhạc, mỹ thuật. Flex kiểu gì đây!
Cô gái 5 năm không ăn cơm, chỉ ăn hoa quả
Nguyễn Thị Tuyến (23 tuổi, thôn Cửa Hà 1, Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hoá) cũng mắc chứng bệnh kỳ lạ này. Đột nhiên sau vài ngày bỏ ăn, chẳng hiểu sao cứ động đến cơm hay thức ăn là Tuyến nôn thốc tháo luôn.
Vậy là suốt mấy năm trời, cô chỉ sống nhờ rau luộc và hoa quả. Căn bệnh lạ lùng đã biến Tuyến từ một cô gái béo tốt, khoẻ mạnh trở thành "bộ xương di động"
Tuyến kể, từ nhỏ đến lớn cô vẫn khoẻ mạnh và phát triển bình thường, thậm chí còn háu ăn nữa. Năm lớp 12 Tuyến béo lắm. Thế nhưng vào cuối năm lớp 12, Tuyến thi trượt tốt nghiệp, cô khóc lóc và bỏ ăn mấy ngày liền.
"Sau khi bỏ ăn mấy ngày, ít hôm sau nhìn thấy thức ăn em cũng rất đói và thèm. Thế nhưng, em vừa đưa thức ăn vào miệng là lại nôn thốc nôn tháo ra ngay. Em cũng sợ lắm, chẳng biết mình mắc bệnh gì nữa", Tuyến tâm sự.
Từ ngày không thể ăn được cơm, thức ăn chủ yếu của Tuyến là hoa quả. Mùa nào có quả gì thì đó chính là đồ ăn thay cơm. Tuyến kể, có lúc cô có thể ăn hết 5kg táo mèo hay cả buồng chuối luôn đó
Mẹ Tuyến kể lại, những ngày đầu Tuyến không ăn được, người cô gầy đét, không dám ra đường, có lúc tưởng chừng như không thể sống được nhất là vào mùa đông, bố mẹ phải sắm lò sưởi than để cho cô ngồi sưởi.
Hiện nay được gia đình chăm sóc, Tuyến đã tăng được 40kg và không còn tự ti như trước. Tuyến cũng đang tích cực uống nước cháo để làm quen dần với những thức ăn có gạo. Hi vọng cô sớm khoẻ mạnh hơn nha!
Nguồn: soha.vn