BossVuiNgoan
New member
Thư viện thành nhà thứ hai rồi á?
Không phải đùa đâu, từ lúc nào thư viện đã trở thành nơi bạn check-in nhiều hơn cả phòng trọ rồi! Ai mà ngờ được một ngày nào đó mình lại quen thuộc với từng góc bàn, từng ô cắm sạc ở thư viện đến thế
Cafe = nước lọc luôn á trời!
Mọi người xung quanh đã quá quen với việc bạn cầm ly cafe như cầm bình nước suối vậy. Caffeine đã trở thành "nước tăng lực" không thể thiếu mỗi ngày của bạn rồi
Phòng trọ chỉ để... ngủ thôi!
Phòng trọ của bạn giờ chỉ có một chức năng duy nhất: nơi để đổ người xuống ngủ sau một ngày dài "cày cuốc". Thậm chí còn chẳng kịp ngắm nghía trang trí gì đâu!
Muốn tham gia hoạt động? Hi sinh giấc ngủ thôi!
Bất cứ khi nào muốn join event hay hoạt động nào đó, bạn đều phải đánh đổi bằng giấc ngủ của mình. Sleep? What is sleep?
Mọi thứ cứ kéo dài mãi không hồi kết
Deadline nối tiếp deadline, bài tập chồng chất bài tập. Bạn cứ nghĩ "xong cái này thì xong", nhưng không, phía sau vẫn còn núi việc đang chờ!
Tranh thủ từng giây từng phút
Bận rộn với lịch học dày đặc, vừa phải tranh thủ tập thể dục... nên giờ bạn phải tối ưu hóa thời gian như một pro gamer vậy. Tranh thủ ăn, tranh thủ ngủ, tranh thủ mọi thứ luôn!
"Không" là câu trả lời phổ biến nhất
Lịch học dày đặc đến nỗi mỗi khi ai đó rủ đi chơi, bạn chỉ biết nói "xin lỗi, mình bận" dù trong lòng muốn lắm. FOMO thật sự nhưng phải ưu tiên học trước thôi
Học ở nhà? Sợ mất tập trung quá!
Vì sợ bị phân tâm khi học ở nhà (Netflix, giường ngủ, đồ ăn vặt... quá nhiều cám dỗ), nên bạn phải ra ngoài học. Nhà chỉ để nghỉ ngơi thôi chứ học? Không thể!
Đây là lúc cần review lại lịch trình rồi đó bạn ơi!
Nếu bạn đang trong tình trạng như vậy, có lẽ đã đến lúc cần xem xét lại lịch học "khủng khiếp" của mình rồi đấy. Balance is the key!
Bị ám ảnh luôn cả trong mơ
Mơ thấy toàn công thức, bài giảng, deadline... Thức dậy vẫn thấy mệt hơn cả khi đi ngủ. Đây chính là dấu hiệu cảnh báo đỏ rồi nha!
"Học, học nữa, học mãi" thành slogan sống
Nguồn: kenh14.vn