Những đảo đặc biệt ở Hà Nội: Nơi có tháp biểu tượng, nơi có chùa cổ nhất Thủ đô

e94aa1775c0c38a1f6f2.jpg


Những hòn đảo này không chỉ là lá phổi xanh giúp Hà Nội "thở" được mà còn chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa ngàn năm, trở thành điểm check-in siêu hot của du khách nha! ✨

2481a2daade1ede6f327.jpg


Nói đến đảo ở Hà Nội thì phải kể ngay đến đảo Rùa (hay gò Rùa) với ngọn tháp huyền thoại cùng tên. Hòn đảo nhỏ xinh này nằm chính giữa hồ Gươm - trái tim của Thủ đô mình đó. Tháp Rùa được ông Nguyễn Ngọc Kim xây dựng từ năm 1886, tính ra cũng đã 100+ tuổi rồi nè!

d0ae1373695c4c9594f0.jpg


Bên cạnh đảo Rùa famous thì Hồ Hoàn Kiếm còn có đảo Ngọc nằm ở phía bắc, nơi có đền Ngọc Sơn nổi tiếng và được nối với đất liền bằng cầu Thê Húc iconic. Ai đến Hà Nội mà không ghé là phí lắm nha!

6755d9f46f43bef217d0.jpg


Đảo Ngọc giữa Hồ Hoàn Kiếm vừa là danh lam thắng cảnh đẹp mê, vừa là di tích lịch sử quan trọng với đền Ngọc Sơn thờ thần Văn Xương và Đức thánh Trần Hưng Đạo. Xung quanh đền toàn những kiến trúc cổ kính mang đậm văn hóa ngàn năm như: cầu Thê Húc, tháp Bút, đài Nghiên, đình Trấn Ba. Sống ảo ở đây là chill phết!

8215871c5b8d9b838cd3.jpg


Với vị trí đắc địa ở trung tâm Thủ đô, khu vực đảo Ngọc và Hồ Hoàn Kiếm nói chung lúc nào cũng đông nghịt người. Mỗi ngày có hàng nghìn người dân và du khách tới đây đi dạo, tham quan. Cuối tuần càng đông hơn nữa nha! ‍♀️

804ee6ed6f06a6489c52.jpg


Là một trong những "lá phổi xanh" lớn nhất Hà Nội, công viên Thống Nhất rộng tới 50 ha với 2 đảo nổi là Thống Nhất và Hòa Bình, cùng nằm trên Hồ Bảy Mẫu rộng 25 ha. Từ khi khánh thành năm 1961 đến giờ, công viên này vẫn là địa điểm yêu thích của người dân để thư giãn, vui chơi và tập thể dục.

a7e27ffa6200bdb332fc.jpg


Đảo Thống Nhất có diện tích hơn 6.000 m2, nổi bật với hàng cây xanh mướt, vườn hoa bốn mùa và tác phẩm điêu khắc "Bác Hồ - Bác Tôn" siêu có ý nghĩa. Năm 2010, tượng đài này được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM tặng cho nhân dân Thủ đô nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đó!

a99d4b52e2d6afc7d487.jpg


Tiếp theo là đảo nổi Hòa Bình cũng rất thú vị trên hồ Bảy Mẫu. Ngày xưa nơi này có tên là đảo Cò vì hay có đàn cò bay về tụ tập, uống nước. Nhưng mà giờ do đô thị phát triển nên không còn thấy đàn cò nữa rồi, hơi tiếc nha! ️



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top