Tốt nghiệp đại học - khoảnh khắc mà ai cũng mong chờ và cũng là turning point trong đời sinh viên nào cũng phải trải qua. Lúc này các bạn trẻ đang hype lắm, háo hức đón những cơ hội mới và sẵn sàng flex skills với đủ loại thử thách. Nhưng thực tế thì... nhiều bạn freshers mới nhận bằng đã phải ăn liên tiếp những cú sốc không tưởng rồi đây
Sốc nặng với văn hóa công sở
Lê Thị Huyền – tốt nghiệp bằng giỏi ngành Tham Vấn Học Đường, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội. Ban đầu cứ nghĩ mình lucky khi được nhận vào làm đúng công ty mơ ước, đúng với mục tiêu nghề nghiệp đã đặt ra.
Dù đã chuẩn bị mental từ trước, nhưng bạn ấy vẫn choáng váng trước không khí làm việc ở văn phòng. Đi sớm về muộn, ngồi làm 8 tiếng liền tù tì khiến bạn ấy không kịp trở tay với môi trường mới. Bước qua cánh cửa văn phòng toàn là mặt mũi lạnh tanh như trong tủ lạnh, bầu không khí lạnh lẽo, ai làm việc nấy không ai care ai
Lê Huyền chia sẻ, dù làm việc ở đâu thì mọi người cũng nên nhìn nhận sinh viên mới ra trường bằng con mắt khác đi, để cơ hội cho các tân cử nhân được rộng mở hơn. Tuy còn hơi non và xanh nhưng họ sẽ là nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết và đam mê với công việc mà!
Học ngành này nhưng làm ngành kia
Nguyễn Tình – cô bạn gốc Nghệ An vừa tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thực phẩm môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội tâm sự: "Mặc dù tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ thực phẩm nhưng hiện tại mình lại đang làm nhân viên kinh doanh ở một công ty du lịch. Công việc này khiến mình thấy satisfied vì được thỏa mãn đam mê du lịch, muốn thử xem bản thân làm được đến đâu. Nhưng mình cũng lo lắng vì nó không match với ngành mình đã học ở trường đại học, điều mà mình cũng thấy hơi tiếc".
Thêm vào đó, công việc hiện tại cũng khiến bạn ấy gặp nhiều áp lực và khó khăn vì phải học hỏi liên tục, chủ động tìm kiếm và tư vấn khách hàng non-stop.
Cũng đang làm trong lĩnh vực du lịch giống Nguyễn Tình, bạn Bùi Quỳnh Lương – cử nhân ngành du lịch, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội cũng không tránh khỏi những "cú sốc" sau khi ra trường.
Quỳnh Lương kể: "Sau khi ra trường, mình đã may mắn được vào làm ở một công ty du lịch với vị trí nhân viên kinh doanh, đúng với chuyên ngành mình học. Nhưng điều khiến mình 'bất ngờ' là nơi làm việc cởi mở và chuyên nghiệp, môi trường trẻ trung, năng động và chế độ đãi ngộ khá ổn. Tuy nhiên, đi kèm là áp lực doanh số và thường xuyên gặp những khách hàng khó tính khiến bản thân phải học cách kiềm chế cảm xúc"
"Sau khi đi làm, mình chịu áp lực gấp 10 lần so với hồi học đại học vì có nhiều thứ phải lo, nhiều mục tiêu phải đạt và thậm chí cả sự stress khi so sánh bản thân với hội bạn cùng lớp. Nhưng may mắn là mình tìm được môi trường làm việc chuyên nghiệp, các anh chị trong công ty hòa đồng và support nhiệt tình. Đó là động lực để mình cố gắng làm việc chăm chỉ và hoàn thành tốt công việc" – Quỳnh Lương chia sẻ thêm.
Gắn bó lâu dài với công việc hay không?
Với Bùi Tú Anh (Cử nhân ngành Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Vinh), bốn năm đại học là khoảng thời gian thật sự precious, là cả một journey dài giúp cô giáo tương lai hoàn thiện bản thân toàn diện.
Mặc dù cầm tấm bằng giỏi trên tay, nhưng Tú Anh vẫn không thể tránh khỏi tâm lý băn khoăn về định hướng tương lai: nên dạy ở trường công lập hay trường tư? Hay phát triển lĩnh vực mình theo đuổi? Lựa chọn công việc lâu dài có tính ổn định hay công việc ngắn hạn để trải nghiệm bản thân? Một chút hoang mang, lắng đọng suy nghĩ của cô giáo trẻ khi cánh cửa đại học vừa khép lại.
"Bước ra môi trường thực tế rất khác với những gì mình được học lý thuyết trên giảng đường. Vì thế bản thân cần phải kiên trì học hỏi thật nhiều hơn nữa để ngày càng hoàn thiện và làm tốt công việc của mình" – Tú Anh chia sẻ thêm.
Sau tốt nghiệp là thời điểm có nhiều khó khăn, lúng túng trước những cơ hội và lựa chọn của các cử nhân. Tuy nhiên, những điều đó là cần thiết để mỗi người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn trong chặng đường gian nan phía trước nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Sốc nặng với văn hóa công sở
Lê Thị Huyền – tốt nghiệp bằng giỏi ngành Tham Vấn Học Đường, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội. Ban đầu cứ nghĩ mình lucky khi được nhận vào làm đúng công ty mơ ước, đúng với mục tiêu nghề nghiệp đã đặt ra.
Dù đã chuẩn bị mental từ trước, nhưng bạn ấy vẫn choáng váng trước không khí làm việc ở văn phòng. Đi sớm về muộn, ngồi làm 8 tiếng liền tù tì khiến bạn ấy không kịp trở tay với môi trường mới. Bước qua cánh cửa văn phòng toàn là mặt mũi lạnh tanh như trong tủ lạnh, bầu không khí lạnh lẽo, ai làm việc nấy không ai care ai
Lê Huyền chia sẻ, dù làm việc ở đâu thì mọi người cũng nên nhìn nhận sinh viên mới ra trường bằng con mắt khác đi, để cơ hội cho các tân cử nhân được rộng mở hơn. Tuy còn hơi non và xanh nhưng họ sẽ là nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết và đam mê với công việc mà!
Học ngành này nhưng làm ngành kia
Nguyễn Tình – cô bạn gốc Nghệ An vừa tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thực phẩm môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội tâm sự: "Mặc dù tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ thực phẩm nhưng hiện tại mình lại đang làm nhân viên kinh doanh ở một công ty du lịch. Công việc này khiến mình thấy satisfied vì được thỏa mãn đam mê du lịch, muốn thử xem bản thân làm được đến đâu. Nhưng mình cũng lo lắng vì nó không match với ngành mình đã học ở trường đại học, điều mà mình cũng thấy hơi tiếc".
Thêm vào đó, công việc hiện tại cũng khiến bạn ấy gặp nhiều áp lực và khó khăn vì phải học hỏi liên tục, chủ động tìm kiếm và tư vấn khách hàng non-stop.
Cũng đang làm trong lĩnh vực du lịch giống Nguyễn Tình, bạn Bùi Quỳnh Lương – cử nhân ngành du lịch, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội cũng không tránh khỏi những "cú sốc" sau khi ra trường.
Quỳnh Lương kể: "Sau khi ra trường, mình đã may mắn được vào làm ở một công ty du lịch với vị trí nhân viên kinh doanh, đúng với chuyên ngành mình học. Nhưng điều khiến mình 'bất ngờ' là nơi làm việc cởi mở và chuyên nghiệp, môi trường trẻ trung, năng động và chế độ đãi ngộ khá ổn. Tuy nhiên, đi kèm là áp lực doanh số và thường xuyên gặp những khách hàng khó tính khiến bản thân phải học cách kiềm chế cảm xúc"
"Sau khi đi làm, mình chịu áp lực gấp 10 lần so với hồi học đại học vì có nhiều thứ phải lo, nhiều mục tiêu phải đạt và thậm chí cả sự stress khi so sánh bản thân với hội bạn cùng lớp. Nhưng may mắn là mình tìm được môi trường làm việc chuyên nghiệp, các anh chị trong công ty hòa đồng và support nhiệt tình. Đó là động lực để mình cố gắng làm việc chăm chỉ và hoàn thành tốt công việc" – Quỳnh Lương chia sẻ thêm.
Gắn bó lâu dài với công việc hay không?
Với Bùi Tú Anh (Cử nhân ngành Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Vinh), bốn năm đại học là khoảng thời gian thật sự precious, là cả một journey dài giúp cô giáo tương lai hoàn thiện bản thân toàn diện.
Mặc dù cầm tấm bằng giỏi trên tay, nhưng Tú Anh vẫn không thể tránh khỏi tâm lý băn khoăn về định hướng tương lai: nên dạy ở trường công lập hay trường tư? Hay phát triển lĩnh vực mình theo đuổi? Lựa chọn công việc lâu dài có tính ổn định hay công việc ngắn hạn để trải nghiệm bản thân? Một chút hoang mang, lắng đọng suy nghĩ của cô giáo trẻ khi cánh cửa đại học vừa khép lại.
"Bước ra môi trường thực tế rất khác với những gì mình được học lý thuyết trên giảng đường. Vì thế bản thân cần phải kiên trì học hỏi thật nhiều hơn nữa để ngày càng hoàn thiện và làm tốt công việc của mình" – Tú Anh chia sẻ thêm.
Sau tốt nghiệp là thời điểm có nhiều khó khăn, lúng túng trước những cơ hội và lựa chọn của các cử nhân. Tuy nhiên, những điều đó là cần thiết để mỗi người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn trong chặng đường gian nan phía trước nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn