Những cư dân cuối cùng ở lại cư xá hơn 50 năm tuổi tại TP.HCM: "Lúc về đây cô mới 13 tuổi, giờ 64 tuổi rồi"

Giữa Sài Gòn náo nhiệt ngày nay, vẫn còn đó một cư xá cũ kỹ với những cư dân đã gắn bó hơn nửa đời người. Đó là câu chuyện của những người cuối cùng vẫn bám trụ nơi này, dù thời gian đã thay đổi quá nhiều thứ xung quanh.

Cô Nguyễn Thị Bảy, 64 tuổi, kể lại: "Lúc về đây cô mới 13 tuổi thôi, giờ 64 tuổi rồi đó". Hơn 50 năm trôi qua, từ một cô bé mới lớn, giờ cô đã trở thành người cao tuổi nhất trong cư xá. Những ký ức tuổi thơ, thanh xuân, rồi cả cuộc đời người phụ nữ này đều gắn liền với từng góc nhỏ nơi đây.

Cư xá này được xây dựng từ những năm 1970, là nơi ở của công nhân lao động và gia đình họ. Thời kỳ đỉnh cao, nơi đây tấp nập sinh hoạt, tiếng trẻ con chạy nhảy vang vọng khắp hành lang. Nhưng giờ đây, chỉ còn vài hộ gia đình sót lại, phần lớn các căn hộ đã bỏ hoang, tường vôi bong tróc, lan can rỉ sét.

"Dù cũ kỹ, nhưng đây là mái nhà của chúng tôi", một cư dân khác chia sẻ. Họ không phải không muốn đi, nhưng đi đâu, làm sao khi cả đời chỉ quen với mảnh đất này? Kế hoạch di dời, tái định cư đã được nhắc đến nhiều lần, nhưng vẫn chưa có phương án cụ thể nào thực sự khả thi cho những người dân cuối cùng này.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top