Những công trình tưởng niệm gây tranh cãi vì tiền tỷ và chất lượng gây sốc

TamTeen9826

New member
47c2e6c37407365234b7.jpg


Dạo này dân mạng đang nóng mắt với việc xây tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tốn tận 411 tỷ đồng Con số này khủng đến mức nhiều người thẳng thắn lên tiếng: "Sao không dùng số tiền này giúp đỡ các Mẹ Việt Nam Anh hùng đang còn sống nhỉ?"

Nghe hơi đau lòng là ban đầu (tháng 8-2007) dự án chỉ được duyệt 81 tỷ thôi. Nhưng đến ngày 14-7, ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định bổ sung thêm 330 tỷ nữa luôn, nâng tổng lên hơn 411 tỷ từ ngân sách Trung ương và địa phương. Choáng váng thật sự!

**Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng khủng cỡ nào?**

Công trình này được xây trên diện tích hơn 15 ha với khối tượng chính và 8 trụ huyền thoại. Bên trong khối tượng là nhà tưởng niệm rộng 950 m2, cao nhất 18m, vòng cung dài tới 120m làm bằng đá granit. Nơi đây ghi danh gần 50.000 bà mẹ Việt Nam Anh hùng cả nước và lưu giữ hình ảnh về những người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu qua hai cuộc kháng chiến.

3ffb28ff93dee73afedf.jpg


Nhưng mà tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng không phải case duy nhất đâu nhé! Trước đó còn có hai "siêu phẩm" kỷ niệm 1000 năm Thăng Long cũng từng bị ném đá tơi bời: Con đường gốm sứ ven sông Hồng và Tượng đài Thánh Gióng

**Con đường gốm sứ - Kỷ lục thế giới nhưng chất lượng "lol"**

Con đường gốm sứ khởi công 10/2007, hoàn thành 5/10/2010 với diện tích 6.950m², cao 1,7m. Đây là ý tưởng của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, từng được trao giải "Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội" năm 2008.

24844b09b74f5326bafe.jpg


Nhưng drama thật sự bắt đầu từ đây! Nhiều họa sĩ chê đây là dự án "nghệ thuật nghiệp dư", con đường bị cắt khúc để làm quảng cáo Chưa hết, chỉ sau một thời gian ngắn, bức tranh gốm dài gần 4km - "kỷ lục thế giới" đã xuất hiện vết nứt khắp nơi, bong tróc và được vá víu tạm bợ nhìn lem nhem vô cùng.

Còn tượng đài Thánh Gióng trên đỉnh núi Đá Chồng thì sau khi xây xong không được quản lý tử tế, bị người ta xâm hại, bôi vẽ, khắc tên, xoa tay lung tung mất hết thẩm mỹ

**Tượng đài Thánh Gióng - 50 tỷ cho 85 tấn đồng**

Dự án khởi động cuối 2007, mẻ đúc đầu tiên vào cuối tháng 10/2009 do nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân thiết kế. Tổng kinh phí 50 tỷ đồng (một nửa để đúc tượng), nguồn vốn xã hội hóa do Giáo hội Phật giáo VN vận động.

e131b1c0d17932479919.jpg


Tượng nặng 85 tấn, cao hơn 14m bằng đồng nguyên chất, đặt trên đỉnh núi Đá Chồng - đỉnh cao nhất khu du lịch tâm linh Đền Sóc (Hà Nội).

Nhưng "đỉnh cao" của drama phải kể đến vụ "rút ruột" 100 tấn đồng ở Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ nha!

**Tượng đài Điện Biên Phủ - Vụ bê bối chấn động**

Khánh thành ngày 30/4/2004 nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, công trình có tổng vốn 47 tỷ đồng (trong đó xây lắp cơ sở hạ tầng 13 tỷ). Tượng cao 16,6m bằng đồng thau, bên trong kết cấu bê tông cốt thép, nặng 220 tấn - từng được coi là tượng đài bằng đồng lớn nhất nước.

ef7fea02dc75a6bf5897.jpg


Nhưng chỉ sau 3 tháng khánh thành, tường kè và sân hành lễ đã bị nghiêng, nứt, lồi lõm tứ phía. Đến năm 2007, thân tượng xuất hiện rỉ đồng xanh và vết nứt. Tháng 7/2007, 5 cán bộ bị bắt vì liên quan vụ "rút ruột" 100 tấn đồng!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top