Những "công thức" phim Hoa ngữ dùng đi dùng lại đến mức netizen thuộc lòng

CocDev6680

New member
f469876f1ab9b9b1fb67.jpg


"Cứ quỳ gối bên ngoài là kiểu gì trời cũng mưa" - đây chính là công thức "bất bại" mà phim Hoa ngữ cứ lặp đi lặp lại mãi không chán ️

Mấy năm trở lại đây, phim truyền hình Hoa ngữ siêu mê cái mô típ quen thuộc "Cứ quỳ gối là trời mưa" luôn á. Cụ thể là sao nhỉ? Chỉ cần nhân vật bị phạt quỳ hoặc tự nguyện quỳ xuống để cầu xin cái gì đó, thì 100% trời sẽ đổ mưa như trút nước - chuẩn không cần chỉnh!

6257c578d2f9d74cec3f.jpg


40114d9252f9aec77388.jpg


Bộ phim truyền hình "Bộ bộ kinh tâm" từng làm tim các fan "loạn nhịp" với cảnh quay siêu lãng mạn của Nhược Hy (Lưu Thi Thi) và Tứ A Ca (Ngô Kỳ Long). Khi Nhược Hy bị phạt quỳ, trời đổ mưa nặng hạt luôn. Lúc đó, Tứ gia xuất hiện như "thánh giải cứu", lấy áo choàng che mưa cho nàng - moment này mà xem đi xem lại vẫn thấy ngọt lịm!

617f67a2632ab2251bc7.jpg


Thác Bạt Tuấn (La Tấn) quỳ gối để cầu xin cho người yêu Lý Vị Ương (Đường Yên) trong bộ phim truyền hình "Cẩm tú vị ương" - và tất nhiên là phải có mưa rồi! ☔

e4141dfe42e6e8d6555c.jpg


Trong "Võ Mị Nương truyền kỳ", Lý Trị (Lý Trị Đình) quỳ gối để cầu xin cho Võ Mị Nương (Phạm Băng Băng) - lại thêm một lần nữa công thức này được áp dụng.

5b49ae132b0d96e3f232.jpg


Cảnh quỳ dưới mưa của Phương Lan Sinh (Mã Thiên Vũ) trong "Cổ kiếm kỳ đàm" - y chang không sai một ly nào!

ca556fe6bc953526c100.jpg


Trong bộ phim truyền hình "Hoa Thiên Cốt", nữ chính Tiểu Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) phải lòng sư phụ Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa). Biết được chuyện này, Nghê Mạn Thiên đã ra sức uy hiếp, bắt nạt, hành hạ và sỉ nhục Tiểu Cốt. Trong lúc bị dồn đến đường cùng, Tiểu Cốt nảy sinh sát ý với Mạn Thiên và bị sư phụ phát hiện. Bạch Tử Họa nổi cơn thịnh nộ và trách mắng Tiểu Cốt cực kỳ nặng lời

38e4868f2fdf8eab8242.jpg


Tiểu Cốt sợ cực luôn khi thấy cơn giận của sư phụ. Cô ra sức quỳ rồi dập đầu đến chảy máu để xin Bạch Tử Họa tha thứ - cảnh này nhìn mà thương quá đi!



Trong "Lão quỷ môn", để xin thuốc cứu người, Nhị Nguyệt Hồng (Trương Nghệ Hưng) đã quỳ trước cổng phủ của Phật Gia - và dĩ nhiên là không thể thiếu cơn mưa rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top