Giữa lúc căng thẳng hai miền Triều đang lên đến đỉnh điểm, vẫn có đám công nhân Hàn Quốc "cứng" đến mức bám trụ làm việc ngay trên lãnh thổ Triều Tiên luôn nha!
Chị Seijin Roh - một thợ may người Hàn Quốc đang có lẽ là một trong những công nhân có cuộc sống "nguy hiểm" nhất hành tinh rồi đó.
Suốt 4 năm nay, mỗi sáng thứ hai, chị Roh 55 tuổi phải dậy từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị đồ đạc sang sống và làm việc tại... Triều Tiên luôn ạ! Chị là một trong hàng ngàn công nhân đang cày cuốc tại Khu công nghiệp chung Kaesong - nơi nằm giữa lằn ranh Triều Tiên và Hàn Quốc.
Giống như đồng nghiệp, chị Roh phải ở lại Triều Tiên cả tuần để làm việc. Họ sống trong những khu nhà công nhân được xây dựng ở Kaesong. Mà vì Triều Tiên cấm người nước ngoài mang điện thoại di động vào nên cách duy nhất để những người như chị Roh liên lạc với gia đình chỉ là... điện thoại công cộng thôi
Trong bối cảnh Triều Tiên tuyên bố quay lại "cách hành xử thời chiến", những công nhân như chị Roh trở lại làm việc trên lãnh thổ nước láng giềng với nguy cơ bị mắc kẹt bất cứ lúc nào. Trong số hơn 800 công nhân đăng ký trở lại Triều Tiên tuần này, chỉ có 352 người dám đi thực sự.
Không chỉ công nhân như chị Roh có mặt trên đoàn xe tới Kaesong, mà cả những ông chủ các nhà xưởng cũng buộc phải sang Triều Tiên để làm việc nữa. Ông Oh Yongja, 52 tuổi, quản lý một nhà máy ở Kaesong chia sẻ: "Thật khó để phủ nhận khả năng bị bắt giữ. Tuy nhiên, vẫn chưa có bất thường nào xảy ra nên tôi không cảm thấy lo lắng".
Trong khi đó, ông Minsu Kim, một người phụ trách hậu cần tại Kaesong cho biết: "Gia đình tôi vẫn quan ngại về an toàn của tôi. Tuy nhiên, miễn là chúng tôi không khiêu khích Triều Tiên, chúng tôi vẫn sẽ yên ổn. Dù sao, họ cũng không dám vô cớ tấn công chúng tôi. Họ biết, nếu đánh chúng tôi một cái, họ sẽ nhận lại nhiều hơn thế". Tự tin phết nhỉ!
Các công nhân trên đoàn xe buýt sang Triều Tiên đều không muốn nghĩ tới kịch bản xấu nhất có thể xảy ra. Họ cho rằng: "Trường hợp tồi tệ nhất chúng tôi có thể phải đối mặt là khu công nghiệp bị đóng cửa và chúng tôi được trở về nhà. Nếu không may bị bắt giữ, chúng tôi cũng sẽ không bị đối xử quá thù địch". Lạc quan vậy sao?
Trên thực tế, khu công nghiệp chung Kaesong là mối giao hảo bền vững nhất giữa 2 miền Nam – Bắc đấy. Được thành lập vào năm 2005, Kaesong là nơi 123 công ty của Hàn Quốc tới xây dựng nhà xưởng và chiêu mộ công nhân. Họ thu hút tới 53.000 lao động Triều Tiên và là nguồn thu ngoại tệ khủng của chính quyền Bình Nhưỡng luôn.
Kể từ khi được thành lập, Kaesong chưa bao giờ bị đóng cửa, cho dù ở những thời điểm căng thẳng nhất trên bán đảo Triều Tiên. Vụ thử hạt nhân năm 2009, vụ pháo kích trên đảo Yongpyeong năm 2010 hay tình trạng căng thẳng hiện nay vẫn chưa đủ sức khiến khu công nghiệp chung này phải ngừng hoạt động. Khá là bền bỉ đấy!
Nguồn: soha.vn